1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Myanmar: hành trình trở về quá khứ, chân đất, hoàng hôn và bình minh...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5

    [/quote]
    Sagaing Hill à, thế cũng gọi là Mandalay hill đúng ko nhỉ bạn hồng cát?
    Ảnh ở bãi hoa giấy kia các bạn chụp ở Mandalay hay là Bagan thế? Nhóm tớ cũng gặp, nhưng là ở Bagan, dọc theo 1 bờ mương cơ.
    Vụ Miu là miu, hổ là hổ í, tớ là vẫn cứ nghĩ lại ấm ức. Gì thì gì cũng bị bắt chẹt quá cơ
    PS: Chinhs giờ mới biết sự thật hiển nhiên à?
    [/quote]
    Ừ có mỗi cái hill đấy thôi ấy mà, tên nọ tên kia cũng dư thế cả, kiểu như Sài Gòn và Hồ CHí Minh ý. Còn cái giàn hoa giấy là ở trong tu viện ở Mandalay chứ ko phải ở Bagan. Còn bạn Chinhs thì h chỉ thấy bạch tuộc là xinh thôi :))
    Ốc ơi, hnao bò nhúng dấm đê
  2. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng ghét thằng guide đó quá. Giá của nó đắt gấp đôi ng khác đấy
    Nhắc các bạn đi sau là thằng này đen , mũi khoằm, thường đón khách ngay bến oto.
    Mayi hôm sau mình đi hướng dương còn vui nhỉ
  3. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Thằng đấy làm chuyến đi Myanmar của mình thêm bực bội và giảm độ hiếu khách và thân thiện của ng dân myanmar giảm đi đáng kể chị nhỉ.
    Bây giờ ngồi viết lại thấy nhớ myanmar, lúc ở cánh đồng hoa hướng dương ngập nắng, nhớ lúc chị em mình ăn cơm ở nhà hàng tàu quá chị à....
  4. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    6h chiều lên xe đi Inle Lake, xe hơi lởm tí nhưng ko sao, giá vé có 12USD chỉ bằng 1/3 vé máy bay thôi nên nó phải thế. Cứ nghĩ sắp đc ở resort sau bao nhiêu ngày nắng nôi vất vả mệt nhọc là sướng điên lên rồi.
    Sáng hôm sau 4h tới Inle Lake, cách làng Nyaung Shwe khoảng 4km, thuê một cái xe như bently xinh xinh yêu yêu với giá 6USD về nhà nghỉ Inle Inn, 13USD/phòng hơi chật nhưng đc cái cũng xinh xắn, toàn bằng gỗ, nhà nghỉ nhỏ nhỏ yêu yêu. Ngủ một giấc đến 9h sáng?. Thì chợt tỉnh giấc bới tiếng máy đò xạch xạch, tiếng lao xao của người dân đi chợ hay j đó, bởi nắng, bởi cảm giác lành lạnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Thích 2 cái ảnh này quá. Nom tự nhiên nhỉ
  6. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Nào lại thuê xe ngựa đến tu viện, 3USD/xe, đường đi bụi mù, hai bên đường giống y xì như về quê ở VN, cũng có kênh, có trồng cây hoa màu....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những quyển sổ nho nhỏ bán ở tu viện:
    [​IMG]
    Toàn sư trẻ con nhí nhảnh cá cảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    trêu cả sư nhé,
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em đang mong ngóng ai?
    [​IMG]
    Ra khỏi tu viện cũng là trưa chật, tìm đường ăn uống thôi. Lần này thì thèm cơm việt dã man, chị vân và các chị lại xông vào bếp, mua đồ của quán rồi tự chế biến, yêu quá cơ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 13/07/2010
  7. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Buổi chiều bắt đầu đi lòng vòng quanh hồ và ra săm soi cái resort sky inle lake để tiến hành ra ở luôn, mặc cả chán chê mê mỏi với bạn cho mình thuê thuyền thì giá đi 2 ngày là 25USD, giá resort là 35USD/phòng. Trặc cả lưỡi mới đc cái giá đấy, bạn ý bảo là do thằng manager là bạn tao đấy nhé chứ ko bình thườg chúng mày ở phải 60USD/phòng cơ
    [​IMG]
    Địa chỉ resort mình ở:
    http://www.inleskylake.com/
    No: 15/9, Silver Star Road,
    Ye?T Aye Kwinn Quarter,
    Taunggyi, Southern Shan Sate
    Myanmar. (Burma)
    Tel / Fax : 95-081-29128
    Mobile : 95 - 9 - 5214071
    Email : inleskylake@mptmail.net.mm
    Phòng 30USD của mình đây nha, thật là rẻ quá đi, ra tới nơi đã có một loạt nhân viên chào đón, nước non, đủ cả ha ha
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. nov_amser

    nov_amser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Sagaing Hill à, thế cũng gọi là Mandalay hill đúng ko nhỉ bạn hồng cát?
    Ảnh ở bãi hoa giấy kia các bạn chụp ở Mandalay hay là Bagan thế? Nhóm tớ cũng gặp, nhưng là ở Bagan, dọc theo 1 bờ mương cơ.
    Vụ Miu là miu, hổ là hổ í, tớ là vẫn cứ nghĩ lại ấm ức. Gì thì gì cũng bị bắt chẹt quá cơ
    PS: Chinhs giờ mới biết sự thật hiển nhiên à?
    [/quote]
    Ừ có mỗi cái hill đấy thôi ấy mà, tên nọ tên kia cũng dư thế cả, kiểu như Sài Gòn và Hồ CHí Minh ý. Còn cái giàn hoa giấy là ở trong tu viện ở Mandalay chứ ko phải ở Bagan. Còn bạn Chinhs thì h chỉ thấy bạch tuộc là xinh thôi :))
    Ốc ơi, hnao bò nhúng dấm đê
    [/quote]
    Ui, nhớ quá, bạn chủ thớt chăm viết bài thật đấy!
    Cơ mà nếu tớ không nhầm thì Sagaing với Mandalay hill là 2 chỗ khác nhau chứ nhỉ? Sagaing thì phải qua bên kia sông còn Mandalay hill thì xem bản đồ thấy là ở ngay trong thành phố mà? (Madalay hill thì bọn tớ chưa kịp đi nên cũng ko chắc lắm)!
  9. Trivd

    Trivd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thèm được như chủ thread đi Myanmar quá
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Không giống như cảm giác choáng ngợp, ngơ ngẩn và thán phục khi đứng trước những ngôi đền cổ ở Bagan, Inle Lake trong tôi là cảm giác bé nhỏ giữa một vùng ?obiển hồ? bao la, xanh mướt và lấp lánh ánh mặt trời. Là khuôn mặt khắc khổ, nụ cười hồn nhiên và hiền hậu của cậu lái thuyền mới 19 tuổi cho tôi trong suốt thời gian ở Inle Lake. 19 tuổi mà nhìn cậu già hơn tuổi 27 của tôi quá nhiều?.do lam lũ, do cuộc sống vất vả và do nghèo như đa số người dân ở vùng hồ này và ở Myanmar nói chung.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Là hình ảnh những ngư dân đứng chênh vênh trên mũi thuyền, mặc Longyi truyền thống, đội nón tơi chèo thuyền bằng gót chân như một nghệ sĩ thực thụ. Chèo thuyền bằng chân có thể nói là đặc sản của vùng hồ Inle Lake. Là hình ảnh những em bé với vệt Thanakan trên má vẫy tay ríu rít mỗi khi thuyền chúng tôi đi qua. Là cảm xúc ngồi lặng im trên con thuyền đang dập dềnh háo hức chờ đợi hoàng hôn, cho đến khi ánh mặt trời tắt hẳn sau dãy núi để lại một vùng hồ tĩnh mịch, yên bình và lặng lẽ? Đó thật là những cảm xúc không dễ để có được lần thứ 2.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    I

Chia sẻ trang này