1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca và võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lamtieungao, 10/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    <P class=MsoNormal style=[/IMG]





    Trung Thu
    Cảnh thu nay đúng nửa rồi
    Trăng thu thêm sáng, khung trời thêm cao
    Lầu nam ai rót rượu đào
    Tiếng tơ, tiếng trúc thanh tao nhịp nhàng.

    (Đỗ Phủ)
  2. wuwudao

    wuwudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Đỗ Phủ nào thế nhỉ? Hay là thi hào Đỗ Phủ của Trung Hoa cũng có làm thơ bằng tiếng Việt!


    Chắc là bạn lyhl cũng khoái luyện võ dưới trăng rằm trung thu lắm thì phải !
    [:P][:P][:P]
  3. tldgq

    tldgq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chính Mr Đỗ Phủ của TQ đó. Bài này nguyên bản là:

    Thu cảnh kim tiêu bán
    Thiên cao nguyệt bội minh
    Nam lâu thùy yến hưởng
    Ty trúc tấu thanh thanh

    Phía trên là bản translate sang tiếng việt thôi mà.

  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Cám ơn bạn Tldgq, anh Wuwudao có nhã hứng uống trà ngắm trăng bàn về võ thuật với em không ? =D>
  5. wuwudao

    wuwudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Có quá đi ch. Lăm le lâu rồi mà vẫn cứ hẹn lần hẹn lữa mãi, chưa thực hiện được. Nhưng thế nào rồi cũng phải sắp xếp để anh em có dịp biến ước mơ thành hiện thực thôi.

    Trà trăng võ quyện vào nhau
    Thành ra mấy món vàng thau dưỡng già... !

    [:P][:P][:P]
  6. tldgq

    tldgq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh sợ một ngày em mặc áo cô dâu
    Anh bước bên em nhưng không là chú rể...
    =((
  7. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*) ....


    Hãy thử một lần đưa tay hứng giọt mưa
    Anh sẽ thấy nỗi buồn đang tan ra cùng gió
    Mà trái tim mình hình như quá nhỏ
    Chứa làm sao nước mắt em... biển đầy...





    [​IMG]
  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*) ....


    Một buổi chiều khi ngủ thiếp đi
    Em chợt thấy giấc mơ rất lạ
    Trời vào thu gió đang trút lá
    Em - anh trên cùng một trận đấu

    @};-
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----


    [​IMG]


    Mơ linh đã vút cao
    Tiếng hòa vào Nơ dút liêng Kơ rac
    Chảy cùng dòng Sê rê pôk
    Anh về với đại ngàn
  10. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*) ....

    Trăng hạ tuần chênh chếch đầu non
    Ngân hạnh cùng diệp phong khai sắc
    Một mình một cõi ta đi tìm
    Ai tri kỉ , người tri âm ... Hẹn !!!



    @};-

Chia sẻ trang này