1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca và võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lamtieungao, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1


    [rose]
    -----

    một chú gà con
    cựa bắp lẵn tròn
    cánh tơ vun vẫy
    nhảy phốc lên cao
    chú vượt khỏi rào
    te te tiếng gáy
  2. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)......

    Chiều Rơi !!!


    Gió chiều xào xạc thổi lá non rơi ..
    Tuôn cánh hoa tàn, hết hương đời..
    Ta còn lưu luyến hương tình cũ...
    Bỏ lại tuổi hồng , nhiều mộng đẹp.....

    Chiều nay, mắt biếc biết sầu, biết ưu tư
    Biết nhớ , biết mong chờ trong hư ảo...
    Để chiều nay , tiếc hoài giấc mộng...

    Bất chợt mưa về trong cõi nhớ..
    Người đưa thuyền tình ngả lối ..
    Lạc dòng về hư ảo..
    Mảnh tình rơi rớt lao xao ...

    24.6.2011[rose]
  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).......

    Dzìa Quê ....!!!

    Ta lại về ...
    Mái nhà xưa..
    Miền quê thanh bình ấy ...
    Về với mái nhà của những bài thơ một thời mộng mơ ....

    Vẫn còn đây...

    Một tình cảm
    Của ba năm trôi qua ..
    Ôi những kỉ niệm , chia sẻ ngọt ngào cùng nhau ....

    Thiếu vắng anh ...

    Một người nhớ...
    Chiều chiều nhìn xa xăm , nơi dòng sông....
    Vẫn mong về một nơi... quê hương ...


    Kỉ niệm sau 3 năm xa vắng ... tình cảm vẫn thế, người nay đã khác ....
    26.6.2011[rose]
  4. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).......

    Nhẹ Nhàng Mưa Tuôn....

    Nhẹ nhàng như hoàng hôn buông chậm
    Người đến từ lãng đãng tia nắng cuối cùng...
    Tóc ai ánh bạc chiều tan vỡ...

    Nhẹ nhàng , vừa đủ nhung với nhớ...

    Thoáng nhìn chẳng dám gọi tên
    Môi cười nữa vờ trong e ngại ...

    Yêu thương ơi ! một thời trái ngang

    Thành vết sẹo của đời nhau ..
    Trái tim đau - cơn hấp hối....

    Nhẹ nhàng như nắng đùa ô cửa

    Niềm riêng giữ trọn cho riêng mình..
    Nhẹ nhàng tan trong gió chiều..
    Nhẹ nhàng trôi theo lệ mưa tuôn....


    27.6.2011[rose]
  5. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....


    Tìm Anh Nơi Đâu - cơn mưa chiều ?

    Trời lại mưa nữa anh ơi !!!
    Em vẫn đi , vẫn đến điểm hẹn cũ ..
    Mưa rơi ,càng lúc càng lớn hơn ...
    Ôi ! lạnh ... lạnh quá anh ơi ...


    Lối cũ , hoa tím nằm vun vãi ...

    Nhớ lời anh bảo : Mưa buồn như mắt em ..
    Em thẹn thùng má ửng màu duyên ...
    "Hãy luôn cười em nhé, đừng để như mưa ..
    Buồn miên man ... "


    Chiều nay , mưa rơi ... cứ rơi ..

    Chỉ còn mình em . Độc hành . Lẻ loi ..
    Không ai cùng chung bước, không ai ..
    Mưa mùa hè , mưa tháng sáu ....


    29.6.2011[rose]
  6. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)......


    Biển Và Anh trong nỗi nhớ ...!!!


    Biển thế nào trong nỗi nhớ của anh ???
    Phải là sự lưu luyến không bao giờ quên được ??
    Hay là chốn dừng chân trên bước đường ngược xuôi ??
    Có quên mau trong đời thường xuôi ngược không anh ???

    Biển ngày càng vào bình yên của đất ...
    Ta nhận ra nét hồn nhiên giờ đã mất ..
    Biển xanh hơn ... màu xanh của đợi chờ ...
    Thêm trong .... như sương buổi sớm ..


    Biển như một giấc mơ .. nhỏ nhoi và ngắn ngủi ..
    Đến rất nhanh và đi cũng rất vội
    Sóng vỗ về .. xoá sạch dấu chân của một thuở .. yêu người ..!!
    Chiều hoàng hôn trên biển vắng ....

    Anh có còn lang thang, đùa vui cùng cát mịn ..
    Đêm tàn , anh có còn nghe tiếng bước chân ai ?
    Chợt lắng đọng ... em còn nhớ :
    " Biền muôn đời vẫn khóc ... trong mắt em "

    1.7.2011[rose]
  7. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)......

    Mùa Sen Quê Em ...!!!


    Tháng 6 , ôi bức cái nắng hanh hanh ..
    Rời phố thị , anh về miền quê yên bình ..
    Vào mùa sen thắm, rộ nở giữa vùng sông nước..
    Rợp bóng dừa - búp sen hồng...

    Dòng Cửu Long uốn quanh quanh..
    Phù sa chở nặng luôn bồi đắp...
    Búp sen hồng thơm ngát một vùng quê...

    Cười lên em , cho bình minh thức giấc..
    Giọt sương rơi, đọng lại những .. thăng trầm...

    Em - chính là đoá sen đẹp nhất...
    Thơm ngát , mãi toả hương của đời Anh .
    Hương sen .. còn vương vấn mãi bên lòng ....


    4.7.2011[rose]

    @ Chentaibk : lâu lắm mới thấy anh đó nha, rong ruổi đến đâu rồi .. Hoa sen đẹp quá ... ở đâu vậy ?Nơi kế tiếp sẽ là nơi nào vậy anh ? tặng anh đó Hương Sen ...



  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Biển đối với tôi nay không còn đẹp như trước nữa, trong lòng biển chất chứa bao hiểm họa, sóng biển đem đến sự tan thương chia lìa ... và biết đâu đến một ngày nào đó biển lại là nguyên nhân chồng phải xa vợ, cha phải xa con. Trước kia lửa đã không thể thiêu trụi dãy Trường Sơn nhưng nay với khoa học chết tróc thì Biển Đông rất dễ dàng thành biển lửa !
  10. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi về nhà người bạn ở Bình Quới - Thanh Đa chơi. Phía sau nhà có cái ao sen nhỏ. Không ngờ ở Bình Quới vẫn còn những khung cảnh rất hoang sơ, đậm chất quê. Rất cảm ơn bài thơ của Lam cô nương. Thích nhất là câu "Giọt sương rơi, đọng lại những .. thăng trầm..."

    Riêng câu "Em - chính là đoá sen đẹp nhất...", thì Lúa vẫn còn ảnh cho Lam cô nương:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thích nhất cái lối nhỏ ra ao sen
    [​IMG]

    Những cánh sen bắt đầu rơi rụng như sự lưu luyến khi chia tay.
    [​IMG]

    Lúa lang thang ko rõ nơi mình sẽ tới đâu. Tạm biệt Lam cô nương

Chia sẻ trang này