1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca và võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lamtieungao, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)......

    Mưa Bay Trên Cầu Khánh Hội .....!!!




    Nửa quen nửa lạ , em về Sài Gòn..

    Hàng me ngày xưa , nay còn đâu ?
    Chiều êm như thể chưa hề ly tan ...
    Nhẹ nhàng mưa bay .. mưa bay ...

    Những giọt mưa gợi nhớ , gieo xuống ...

    Sau song cửa sổ.. lẳng lặng nhìn ..
    Cà phê .. từng giọt hoang mang ..
    Thôi đừng gần lại , chiều tan ...hoa bay ...

    Mưa bay trên cầu Khánh Hội chia hai ...

    Chia về đâu .... ta về đâu ? Hững hờ .. mưa bay ....

    10.7.2011[rose]
  2. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)......

    Không Đề ....


    Đêm lặng lẽ trôi , một mình trong căn phòng vắng . Em lại gõ gõ ... gõ gì đây...??
    Chợt nhận ra , đã lâu lắm rồi em không viết ... không viết như hôm nay ..
    Em im lặng, để lắng nghe , để cảm nhận, làm kẻ lãng du ...

    Chiều nay , lại mưa ... Ôi tháng 7 mưa ngâu...
    Chẳng biết vì sao .. lại lang thang dưới mưa ... Đầu ốc chẳng nghĩ được gì ... Yên lặng .. trong mưa ..
    Đại lộ thênh thang...Em nghe ..
    Mùi gió ...
    Mùi phố...
    Mùi người...
    Mùi thương nhớ ..
    Mùi chia ly ...
    Mùi ngọt ngào của ly cà phê năm nào ...
    Mùi mưa.....
    Tất cả .. ôi tất cả ùa về ... chợt rưng rưng ...

    Bây giờ , ... em thuộc về mưa .. mưa chiều ...

    Em, hai mươi mấy tuổi .... :
    Chưa đủ trưởng thành, chín chắn để làm người lớn..
    Chưa đủ ngây thơ, hồn nhiên để nhỏ lại trong vòng tay Mẹ...
    Chỉ mong tìm được một chút yêu thương và hi vọng ....
    Đủ ... để em can đảm sống như người lớn ..
    Đủ ... để em cười và khóc như một đứa trẻ ....

    14.7.2011[rose] Lam quên tập kéo đơn mất rồi ... quên hết rồi ....sao giờ ta ?
  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....


    Còn Em Cùng Biển ...!!!

    Em ngồi gom góp những kí ức về anh ...
    Đặt niềm tin hy vọng nhỏ nhoi
    Vào từng chiếc ốc nhỏ , rồi thả vào đại dương...

    Biển mang anh đến hay là gió mang anh đến..

    Anh cho em biết biển xanh và rộng lớn..
    Kể em nghe chuyện tình buồn của đại dương..

    Của cát trắng , của gió biển lang thang..

    Anh cho em biết thế nào là yêu, là thương , là nhớ ..
    Anh cho em . hơn cả một tình yêu....

    Nước mắt em rơi , anh có đau lòng không ?

    Tim em thắt anh có xót xa không ?
    Biển xanh lắm như chỉ còn mình em...

    21.7.2011 *[rose]
  4. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*) ....

    Tháng bảy xứ người, mưa sao chẳng dứt..
    Ngồi đây nhớ chuyện ngày xưa ...
    Mưa ướt lạnh, hay lòng em thấm lạnh ... ?

    Ngoài song cửa, mưa vẫn rơi ..

    Phải chăng Ngưu - Chúc gặp nhau ..
    Ô thước bắt nhịp tình muôn thuở ..

    Nhìn mưa thấy bồi hồi..


    29.7.2011[rose]
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Cầu Khánh Hội ngày trước có tên là Cầu Quay, một bên là Cầu Móng và tượng Tướng Cao Lỗ đang gương nỏ liên châu hướng lên trời, một bên là cột cờ Thủ Ngữ và nhà hàng nổi Mỹ Cảnh với cầu treo nối với bờ. Cầu đóng mở được để các tàu lớn qua lại, trên thân cầu có đường ray cho tàu điện chuyên trở hàng từ Cảng Sài Gòn ra, đầu cầu chạy thẳng xuống đường Hàm Nghi đi qua phố Ngân Hàng có lối kiến trúc theo La Mã cổ.

    Ngày nay Cầu Khánh Hội có thân cong vặn vẹo, dốc cao và giao thông hỗn độn phía bên Bến Bạch Đằng nên tất yếu tai nạn xảy ra nhiều, nhất là khi trời mưa !
  6. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)...

    Sẽ Nhớ Mùa Thu ...

    Lác đác vài chiếc lá vàng rơi trong đêm..
    Bây giờ có phải cuối mùa thu ?
    Đêm tiễn biệt , lời giã từ sao nghẹn ngào ...
    Sẽ nhớ một điều , chẳng bao giờ quên ..

    Xa Sài Gòn ... rưng rưng dỏng lệ nhỏ ..
    Em bây giờ xa mãi một mùa thu..
    Gởi lại đây một vùng trời kỉ niệm..
    Nên một mình trong chiều biển vắng....

    Nhìn lá thu rơi thoáng ngập ngừng..
    Có niềm vui nào trong nỗi nhớ ..
    Thu sang đông đến lòng thêm lạnh ...
    Em đợi .. viết tiếp chuyện tình .. mùa thu sau ...

    15/8/2011[rose]

Chia sẻ trang này