1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ca khó cần tư vấn của các bác đã có gia đình, có con cái

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trai_hn8x, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    1 ca khó cần tư vấn của các bác đã có gia đình, có con cái

    Có 1 ca khó nhờ các bác có gia đình, nếu đã trải qua hoàn cảnh tương tự thì càng tốt vào tư vấn vài câu .

    Tình hình là em năm nay 25, tiềm lực kinh tế chưa khá lắm,đang có ny = tuổi, nhưng ông bà già phản đối gay gắt vì hoàn cảnh gia đình ny nhiều phức tạp. Xin trình bày vài điểm bất đồng :
    1. Nhà ny có nhiều ng chia tay nhau ( 5 anh chị em thì có 4 ng đã ly hôn vì nhiều nguyên nhân khác nhau).

    2. Nhà ny có bà + má hơi mê tín, thích hầu đồng, nhà có điện thờ ( tự hầu, tự nhảy đồng chứ ko phải đi theo thầy theo cậu nào )

    3. Hm tết vừa rồi má ny ( má = em gái mẹ, ko có con nên nhận nuôi ny ) đến nhà em chúc tết lại dắt theo 1 ông trẻ hơn đi cùng ( không phải họ hàng thân thích ) >> ông bà già sôi máu lên vì dắt bồ bịch ngang nhiên đến nhà em như thế khác gì tát vào mặt ông bà già ( anh trai ông già cũng li hôn vợ cũ vì vợ bồ bịch lăng nhăng )

    Có 3 vấn đề chính như thế để đi đến kết luận của ông bà già là phản đối với tỷ lệ 100% ( bà già em từ khi em yêu cô bé này thì buồn vs suy nghĩ suốt ). Bà già đã gặp ny em và nói thẳng thừng là 2 bác ko chấp nhận có 1 ng con dâu có hoàn cảnh như thế.

    Ngoài những vấn đề trên thì ny em cũng ngoan, tốt nghiệp đh ra, ko ăn chơi, cũng biết điều trong cư xử với ông bà già nhưng vẫn ko nhận đc sự tiếp nhận, quý mến của ông bà già sau gần 1 năm cố gắng .

    Tình trạng hiện nay là rất căng thẳng vì có những vấn đề trc mắt sau

    1. Nếu gạt ý kiến của ông bà già đi để tiếp tục yêu và cưới thì vấn đề có cưới về sau bố mẹ ko thèm nhìn mặt con dâu và ghẻ lạnh con dâu, theo sau nó là 1 loạt các hệ luỵ khác. Thêm nữa là ông bà già lâm vào cảnh suy nghĩ buồn phiền ( con ko làm báo hiếu đc mà lại ông bà già tổn thọ thì cũng ko phải đạo làm con )

    2. Nếu tiếp tục và vận động hành lang cho ông bà già chấp nhận chuyện yêu đương và cho cưới trong hoà bình vui vẻ thì sẽ tốn nhiều thời gian, mà ny thì ko còn trẻ nữa cũng 25 - 26 rồi, nếu ko thành lại lỡ dở cho ng ta.

    Tính cách ông bà già thì bà già theo nếp nghĩ ng mẹ ng vợ hi sinh cho chồng con, ông già hiền lành cán bộ nhà nước.
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Chú xác định thêm 1 tí nữa cho dễ quyết định:
    - Cuộc sống của mình, là do mình sống hay do bố mẹ mình sống hộ mình?
    - Bố mẹ có sống mãi với mình không? Bố mẹ có đợi mình chết rồi mới cưỡi hạc vân du miền cực lạc hay không?
  3. mr_lonely86

    mr_lonely86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt giống em vãi. Chắc cũng 86 ah?
    Tuy hoàn cảnh gái nhà bác không giống nhà em nhưng phải cái ông bà bô em cũng không thích gái nhà em do bằng tuổi rồi cứ kêu đi xem xét này nọ thầy phán không hợp... Mà gái nhà người ta 25 rồi chứ có ít đâu.
    Đang chán hết cả người.
  4. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    nhắc nhở bạn, ông cha ta có câu "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống'', câu này không phải tự nhiên mà có đâu nhé.
    Thứ 2, trong thắc mắc của bạn tại diễn đàn này mình cảm nhận bạn đã có sự do dự, có thể bạn đang cảm nhận được ba mẹ bạn có lý, đồng thời tình yêu của bạn chưa đủ mạnh để bạn chiến thắng tất cả.
    Bây giờ không thể đưa ra một lời khuyên là bạn nên hay không nên tiếp tục chuyện tình cảm của minh, vì đây là chuyện của bạn, bạn là người quyết định và chuị trách nhiệm với quyết định của mình, cha mẹ bạn có thể góp ý chứ không thể quyết định thay cho bạn, hay suy xét cho kỹ, nếu bạn yêu người đó đủ để chiến thắng mọi thứ mà không bao giờ hối hận (kể cả sau này việc bố mẹ bạn lo lắng có thể thành hiện thực). Hoặc bạn
    Chúc bạn hạnh phúc
  5. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    - Cuộc sống của em từ trc đến h đều do em tự quyết định, học gì, làm nghề gì, sống thế nào, bố mẹ ko can thiệp được vào. Còn vấn đề này thì ko thể tham khảo ý kiến, cân nhắc kỹ được vì cưới xong vẫn ở chung với các cụ và em là con trưởng, cháu đích tôn bên nội nên không thể thoái thác trách nhiệm với gia đình, họ tộc được.
    - Bố mẹ em ko sống với em mãi vì nhà em có quan điểm con cái tự lựa chọn nghề nghiệp, lập gia đình thì phải tự chăm lo lấy gia đình của mình chứ đừng chờ mong sự giúp đỡ của ng khác và em cũng quán triệt cái quan điểm đấy, ko sống chung được thì chuyển sang nhà khác sống để tránh va chạm xung đột (nếu có ). Nhưng quan điểm của em nếu đã ko báo đáp được công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ thì cũng đừng làm điều gì để các cụ phải khổ tâm vì mình. Vợ chồng có thể li hôn ai đi đường nấy chứ có bao gia đình bố mẹ bỏ con hay con ko quan tâm chăm sóc bố mẹ. Quan điểm sống và hi sinh vì tình yêu, làm tất cả vì tình yêu thì em biết và đã trải qua ở tuổi trẻ bồng bột rồi, cái nhận được là 1 con số 0 bác ạ.

    @pecperin : Đúng là em đang có sự do dự và tình yêu chưa đủ mạnh, sự nghiệp chưa thật sự ổn định để có thể lo lắng cho 1 gia đình mới mà không cần sự ủng hộ từ gia đình. Bên cạnh đó thời trẻ bồng bột em đã làm nhiều việc để các cụ khổ tâm vì thế tự hứa sẽ ko làm điều gì để các cụ phải suy nghĩ về con nữa. Bây h mới yêu thôi đã thấy các cụ như thế, làm 1 ng con làm sao không phải suy nghĩ.

    Với ấn tượng ban đầu đã không tốt đẹp, về sống chung dưới 1 mái nhà sẽ có nhiều va chạm và xích mích. khi đang yêu tình yêu có thể xếp hàng thứ nhất nhưng khi đã lấy nhau là vợ chồng thì trách nhiệm, nghĩa vụ với gia đình là rất lớn. bạn có thể chịu được áp lực và giải quyết được mọi mâu thuẫn giữa bố mẹ và vợ khôg ?
    về bản thân cô ấy, chắc chắn cũng sẽ rất mệt mỏi khi về nhà chồng với 1 tâm lý là lép vế, là bố mẹ chồng không đồng ý...nếu cô ấy là 1 người chịu nhịn cô ấy sẽ bị tổn hại về tinh thần và ức chế kinh khủng. lúc nào cũng fải tâm niệm : nhịn bố mẹ chồng để gđ yên ấm, để chồng không fải lo lắng...
    nếu cô ấy không fải mẫu người như thế, cô ấy tung hê lên, và muốn ra sao thì ra... vậy là bước theo vết xe đổ của nhà gái...
    Sau khi diễn ra vấn đề thứ 3 mà mình có đưa ra ở trên thì hai cụ càng quyết liệt hơn trong việc cấm đoán. Nếu đặt mình ở vị trí và hoàn cảnh như 2 cụ thì chị sẽ cảm thấy thế nào khi 1 ng sẽ là thông gia tương lai với mình cư xử như vậy.
    @mr_lonely86 : Gia đình mình không quá quan trọng việc bằng tuổi hay không, không quan trọng giàu nghèo, chỉ quan tâm đến bản chất con ng, và quan tâm đến hoàn cảnh gia đình thông gia thôi,
    Được trai_hn8x sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 10/03/2010
    Được trai_hn8x sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 10/03/2010
    hongkong_girl thích bài này.
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã có suy nghĩ thế thì cưới làm gì, cưới rồi thì tội cho cô gái quá.
    Bạn nói bố mẹ bạn chỉ quan tâm đến bản chất con người ? mình thấy đâu phải vậy đâu.
    Và thực sự thì bạn chưa đủ trưởng thành để có thể quyết định cho chính cuộc sống của bạn.
    Chúc vui
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh già nên chưa theo rõi ý chú kịp. Thế 03 vụ ly dị kia là do 03 cô vợ nhịn bố mẹ chồng không được nên tung hê lên và ly dị à? Thế sao bên kia chú bảo là do 03 ông chồng ngoại tình?
    Nếu nhà có 03 vụ ly dị do con dâu không biết nhịn gia đình chồng thì khác, vậy gái kia có thể bước theo ''vết xe đổ'' đó, chú lo là phải. Còn ly dị vì chồng ngoại tình thì khác. Hay chú tính cũng bước theo ''vết xe đổ'' của 03 ông chồng ngoại tình nên sợ lấy gái này về rồi cũng bị ly dị?
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Mình ko rõ bạn yêu cô kia được bao lâu rồi và tình yêu sâu đậm đến đâu. Nhưng nếu là mình thì sự sâu đậm đó đã được đề cập, nên mình đoán chưa quá sâu đậm.
    Vợ chọn được, bố mẹ thì không, vậy mình chọn bố mẹ. Nếu là mình, mình sẽ nói chuyện với ông bà cụ và nói rằng cho con 2 hoặc 3 năm thử thách. Nếu sau 2,3 năm đó vẫn yêu nhau thì bố mẹ cũng sẽ ko nỡ từ chối. Nếu cô bé kia ko đợi được 2,3 năm nữa thì cũng có nhiều lý do để cô ấy chịu sống với bạn cả đời.
    (TB: Nhưng nếu là mình, mình Nhất Định sẽ từ bỏ vụ cô bé này).
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    1. Mình thấy vấn đề ở đây trước mắt là 2 bạn với nhau cái đã: 2 bạn xác định với nhau thế nào?!!!
    - Nếu bạn thực sự thấy yêu cô ấy, muốn cô ấy là người vợ của mình, thấy cô ấy có những phẩm chất tốt (dù hoàn cảnh gia đình như thế) và xác định được là cưới thì bạn nên nói rõ với ny và bàn bạc với nhau vấn đề hiện tại có rào cản là như thế. Cả 2 đều tìm cách tháo gỡ và thuyết phục!!!!!
    - Còn ngược lại bạn còn đang lăn tăn hoặc là yêu ko nhiều thì tốt nhất xác định sớm, chia tay đỡ khổ cho cô bé đó!!!
    2. Ở tuổi 25 thì có đôi lúc các quyết định chưa phải chuẩn vì mới ra trường, đi làm, sự va chạm và suy nghĩ chưa tới sẽ dẫn đến nhiều quyết định (có thể) hối tiếc sau này!!!!!
    3. Bố mẹ bạn (theo mình và một bạn nữa đó) thì thực chất ông bà chỉ nhìn hoàn cảnh của cô ny thôi, ko nhìn rõ bản chất của cô ny bạn nên thực ra mình nghĩ bố mẹ bạn ko quan trọng con người, mà là sự sĩ diện. Bản thân ngay chuyện má ny bạn dắt bồ tới nhà bạn cũng thế. Bà má đó có chồng ko?!!! Không có chồng thì mối quan hệ với một người khác giới, trẻ hơn đâu có là gì trong thời buổi này. Chỉ vì anh trai ông đã li dị vì bà vợ ông bồ bịch mà ông đánh giá tất cả các phụ nữ khác như thế có đúng không?!!!!
    4. Vợ có thể chon, bố mẹ không chọn được!!!! Cái này đúng!!!! Nhưng bố mẹ có lí thì con cái nghe theo!!!! Không vì là bố mẹ thì tất tật mọi thứ bố mẹ làm đều đúng (chỉ với con cái mình thôi), còn với người khác chắc gì đã đúng!!!!!!
    Vì vậy nếu quyết tâm thì các bạn sẽ làm được. Và nếu quyết tâm và cô gái đó yêu bạn thì cô í có thể chờ để thuyết phục bố mẹ bạn. Nên hỏi í kiến của cô ấy bạn ạ.
    P/S: Mình đã từng tan vỡ mối tình đầu chỉ vì một người cứ cố giải quyết hoàn cảnh của mình còn người kia ngồi ngoài khoanh tay và chờ!!!! Bất lực và mất niềm tin lắm!!!! Tha cho người ta sẽ tốt hơn!!!!
  10. xuxu2407

    xuxu2407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Theo anh thì cứ lấy em ny đấy đi, ko thì tội cho nó, mà nhà nó có 5 người, 4 người bỏ nhau: ở nhà cả đống thế, ko lẽ nó lấy chú về nó lại jám bỏ chú để ở nhà cả 5 người à? . Mà chú nên tập cãi ông bà bô nhiều vào, fải có chính kiến chứ, đàn ông đàn ang ko fá là ko trưởng thành đc, anh fá mãi jồi nên anh biết
    hongkong_girl thích bài này.

Chia sẻ trang này