1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái già và PhD

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Midori_hana, 12/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Thông thường các giảng viên đều có đủ 4 cái đỏ đỏ ấy, nếu chưa có thì vào nghề cuộc sống khắc dạy cho. Quan điểm của mình "cờ đến tay ai người đó khắc phải phất", không làm được cũng phải làm được.
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật bạn bè tớ làm Phd đông lắm, nhiều anh thật rất giỏi nhưng làm giữa chừng vẫn bỏ ngang. Frustrated lắm bạn à. Tớ nói thật là có khi ra bên ngoài lập một công ty và cố gắn làm cho nó phát triển/có lãi còn dễ hơn là đi làm Phd đấy. Vấn đề phần lớn là ở tâm lý bạn ạ, trong lúc mình làm mà bạn bè mình đi làm có tiền tỉ, lái oto, chồng con lớn tướng mà mình chẳng có một cái gì cả là một vấn đề. Làm hết ngày này sang ngày khác mà không đựơc gì, hoặc được kết quả mà lên mạng search thấy bạn khác cũng ra được kết quả đó rồi thì cũng thất vọng. Đang làm với thầy mà thầy hướng dẫn có vấn đề của riêng thầy/mình cãi nhau với thầy thì mình cũng nản. Nói chung là nên suy nghĩ thật kỹ nhé.
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    26 tuổi. Giảng viên đại học. Master rồi.
    Có nhiều trường hợp xảy ra:
    1. Đi học PhD = 3 năm + 1 năm sai số du di = 4 năm -->30 tuổi. Hix, phải công nhận là già thật. Đừng hi vọng tìm được anh chồng ngon ở nước ngoài. Nếu ngon thì anh ý sẽ kiếm cô sinh viên du học nào trẻ cơ. Cơ hội công việc tốt: 90%. Cơ hội gia đình ứng ý: 5% ( nghĩa là 20 nữ TS ở tuổi 30 mới có 1 người tìm được chồng ưng ý ). Tìm chồng: 1 đến 2 năm, sinh con: 2 năm. Tóm lại 35 -37 tuổi mới yên thân.
    2. Ở nhà:
    - Cách 1: Tập trung 200% sức lực kiếm anh chồng tử tế. Tuỳ theo trình độ, nhan sắc, kinh tế, tính cách của mình (tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình): 1 đến 2 năm. Sinh con: 2 năm. Bắt đầu tiếp tục con đường học PhD (trong or ngoài nước): 5 -7 năm là xong. Tóm lại 35 - 37 tuổi cũng yên thân. Nhưng gia đình thì ngon hơn hẳn.
    - Cách 2: Làm PhD và kiếm chồng, sinh con song song. Hix, cái này là khó nhất vì ít người có thể 2 tay chơi 2 nhạc cụ như thế. Hehe, cái này chắc nhanh thì 33 là xong hết, chậm thì là vô cùng...
    Hihi, bài học rút ra: Lấy chồng, ổn định cuộc sống là ưu tiên hàng đầu. Còn ý chí phấn đấu không phải vì thế mà thui chột. Hi, chúc bạn thành công.
  4. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đi tây, lấy chồng tây, hàng tháng gửi vài nghìn đô về cho bố mẹ anh chị em trong nước, ... đê? bố có bô? nhí , anh chị em có đ/k nghiện hút ...
    Ý tươ?ng hay tuyệt
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Xu hướng chung của các giảng viên hiện nay là mang cả chồng/vợ con cùng đi học hoặc yêu nhau thì đứa trước sang rồi trước sau đứa kia cũng đi học nốt, vì thế bạn nên cân nhắc cho kỹ. Thực tế thì đi học không có nghĩa là cắm đầu vào học mà vẫn có các mối quan hệ xã hội, vẫn yêu đương bình thường, chẳng có gì lạ cả. Còn nếu sang đấy bạn yêu người nước ngoài thì lúc đó tình yêu sẽ định hướng cho bạn nên về hay ở lại. Bạn học ở nước ngoài rồi thì chắc cũng chẳng lạ gì chuyện đó.
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bài bạn viết mình thấy kiểu gì ý. Phụ nữa lấy chồng sinh con rồi, mấy ai mà theo đuổi được PhD nữa hả bạn. Chuyện học trong nước đã khó (con nhỏ, gia đình, kinh tế, việc nhà...blah blah...) còn học nước ngoài nữa thì họa may kiếm được bác chồng nào cực kì tuyệt vời ý mới cho vợ đi thế được. hai nữa chuyện lấy được chồng hay ko đâu phải do tập trung hết sức lực mà thành được đâu...tìm được người ko phải là để người ta yêu mình mà từ mình yêu người ta đã, ko phải cứ cố là được... tất nhiên ko phủ nhận gái 26 sẽ có nhiều cơ hội hơn gái 30^^
    Còn cái đi học PhD trước thì mình nghĩ chuyện song song vừa học + vừa yêu chả có gì lạ, mình thấy quanh mình đầy đôi như thế. Có phải cứ làm phD là cả ngày ngồi Lab ko có thời gian giao lưu tìm hiểu người khác đâu, chỉ là cộng đồng người V ở đây ít hơn ở nhà, và sẽ có ít lựa chọn hơn, cơ mà cũng có cái hay là cơ hội mình được chọn cũng...nhiềù hơn (vì lượng con gái ở đó cũng ít hơn mà
    Nói chung mình chả tán đồng chuyện đi hay ở, tự bạn phải cân nhắc thôi. Chỉ có điều là nếu h bạn ko đi mà quyết định đặt nặng gia đình hơn, thì đồng nghĩa với việc là gần như từ bỏ giấc mơ PhD vì phụ nữ VN nếu đã lập gia đình con cái chuyện đi học nữa là khó khăn lắm (trừ khi chồng bạn cũng là người làm nghiên cứu, được mời ra NN làm việc hay học tập và bạn cũng apply HB đi học cùng chồng luôn, còn bỏ chồng bỏ con ở nhà đi học 3,4 năm thì khó vô cùng^_*. Tớ thì mới chỉ gặp nhiều các anh PhD, Postdoc có vợ thui chứ ít được diện kiến chị PhD có chồng ở nhà^^)
    Mình thì hồi xưa đi học bố mẹ cũng nói y hệt những gì bạn suy nghĩ, đặt nặng gia đình hơn hay sự nghiệp hơn. Cuối cùng mình chọn...đi. Chống lầy thì tin vào duyên số đi, ở nhà cũng chả chắc đã có ai. Chắc vì chả đặt nặng chuyện chồng con nên cuối cùng mình lại...cưới chồng khi còn hơn năm nữa mới hoàn thành khóa học
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nói Học PhD có sao đâu bạn, bthường mà, cũng ko có gì đáng cười cả. Về bên kỹ thuật thì vừa học vừa làm Lab cho gsư là đúng rồi (mình cũng dân kỹ thuật^^) nhưng các ngành về kinh tế, nghệ thuật, học thuật thì họ chủ yếu vẫn là lên lớp, present, thi giữa kì cuối kì và chọn đề tài làm luận văn, thế nên mình thấy từ học PhD chả có gì buồn cười cả. Còn nếu postdoc thì nói là làm postdoc thì đúng rùi^^

Chia sẻ trang này