1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm giảng viên dạy tiếng Đức tại nhà hoặc nhà giảng viên.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi STASI_2, 15/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Em tin chủ topic làm được. Ngày sưa thầy giáo em học có 6 tháng tiếng Pháp rồi sang Niegienia dậy học bằng tiếng Pháp.
    Nghe nói tiếng Pháp khó hơn tiếng Đức.
  2. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    thks các bác.
    Câu trả lời rõ ràng : có thể làm đc.
    Vấn đề đặt ra : Làm thế nào để có thể thực hiện đc điều đó.
    Solve : Phải lao động thật chăm chỉ + k ngừng học hỏi = thành quả + thành công.
    cá nhân em thấy - mình tự học trong giai đoàn sơ đầu Cần phải có 1 Giảng viên có kinh nghiệm... dù sao 2 người còn hơn 1 phải k...?
    Có lẽ em phải lân la đi thật nhiều để Tìm kiếm thôi - ?
    Cách thức để học ngoại ngữ nhanh nhất là Sống chung với người bản ngữ... Tiếng Trung đã dc thực hiện theo hướng này. và em đang tìm kiếm German cũng t tự.
    .....Vì em có khả năng nói eng ( little eng) do đó em đã quen với khá nhiều gnười qua eng...
    đợt vừa rồi tình cờ qua Gớt... ghé qua vào xem Hội chợ tài N thái học - gặp mấy em Đức - định đặt vấn đề nhưng k ổn vì em ý nói sắp phải về đức mới đau loàng..
    =====================
    Trời ạ - thực sự em Luôn muốn em có khả năng nói tiếng Đức dù là chút ít cũng dc. thế mà Chả có ai dạy mình nhỉ ( em tự học kém lắm )...
    Chả lẽ số mình thế thôi sao - k k Mình phải chủ động điều khiển số phận mình chứ !
    ===============
    Êm có kế hoạch : khi nói đọc viết German kha khá rồi mới zô Gớt để Tu luyện thêm cho nó có bằng có cấp .
    Rồi sau đó kết hợp với trình độ chuyên môn thì hoàn thiện thủ tục và em cố gắng Qua Đức apply vào 1 chỗ nào đó làm việc.
    ==============
    Mà tại sao Mình lại thích nước Đức nhỉ ? Đơn giản - Mình tin tưởng - Đức sẽ là nơi có thể Nuôi mình - Nắn mình - Hoàn thiện dần Mình.
    ============
    Mục tiêu có gắng đạt được : Thẻ Xanh. trong 3 năm nữa.
  3. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Bạn đến hẳn khoa Đức ở trường ngoại ngữ mà đặt vấn đề, hoặc đến fòng ngôn ngữ của Viện Gớt hỏi các thầy cô trong đấy xem có ai dậy cho bạn ko? Nhưng e là hơi khó, có lẽ họ sẽ jới thiệu cho bạn sv hoặc sv đã tốt nghiệp thôi, vì fần lớn người đi làm rồi thì rất bận, chả ai muốn bỏ bớt chút time vàng ngọc nghỉ ngơi đâu.
  4. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    lao động chân tay bác ạ.
    Thôi thì quyết tâm bác sắt đá em khuyên không lại ( Em khuyên để tránh cho các bác sức yếu bị tẩu hỏa nhập ma do bị áp lực thời gian, còn với bác trình cao em k khuyên nữa :D)
    Chờ đợi bác sau 6 tháng nữa vào đây báo cáo thành tích cho anh em được mở mắt ạ. À mà em vấn ở Đức, hi vọng lúc đó được gặp bác, đọ tài tí
    p.s. Bác Jemand tiếng Việt có Problem
  5. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Em thì cực kì Hi vọng - Ở đời Em chả zám nói trước điều gì - Nhưng Em cố gắng phấn đấu hết sức để "Có số xuất ngoại chứ nhỉ " - Nhưng trước tiên phải Rèn đã.
    1 lần nữa thks các bác - đã Cổ vũ em - như yêu " thêm nữa đi anh"... oki Doping.
    ++++ Thực ra Lao động chân tay hay trí óc cũng là Lao động của những người Việt ( sang Đức làm ăn mưu sinh và có ước muốn đổi đời )... - Em tin rằng - Họ đang chơi trò - Hi sinh đời bố để củng cố đời con.
    Em thì chả được may mắn như vậy - vì sức khỏe em rất kém - Nhưng chưa biết chừng - Lúc đói quá cũng chả có cái việc "chân tay " mà làm đâu... ở Đức tiền lau nhà , trông trẻ cũng k fải nhiều đâu....***** ... *****
    Oki 1 Lời hứa - 1 lời Nói .... Ít nhất 6 tháng sau - Em có thể nói German tiến bộ hơn h -
    Em có lòng tin vì sao

    1. vì công nghệ phát triển cực n - Multimedia ( ... em knói thêm nữa )
    2. Ta đang Open quá rộng - do đó ... có quá nhiều cơ hội để giao lưu
    3. ít ra trong điều j em còn Ngu đần chứ - điều quan trọng là em thấy yêu ngoại ngữ - học nó mình biết thêm nhiều thứ hơn ... Liệu đó là Động lực k nhỉ ?
    Chỉ khi nào ta có tư duy đúng và tích cực thì chả có lý do gì chúng ta Thất bại cả. Vấn đề là thời điểm - Sớm hay muộn mà thôi.
    P/s : Thật tiếc là đến h - Già lắm rồi mình mới nhận ra rừng : cuộc sống thật tuyệt - dù mình đã ... để mất ( có thể vậy ) Người con gái mình yêu nhất - bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội có 1 k 2 - Dù nhiều lúc mình như 1 crazy boy... Nhưng Quả thực đó là những vết bánh xe đáng nhớ lịch sử đã lăm qua.
    Mai àh - Cậu là người con gái đặc biệt vô cùng - có quá nhiều điều , có quá nhiều kỉ niệm mà cậu chưa thể biết mà chỉ có mình biết và zữ trong lòng - Tớ tin rằng 1 ngày nào đó Cậu cũng sẽ hiểu và biết - Tại sao tớ lại luôn luôn zữ những hình ảnh ấy trong đầu tớ. Dù đi bất kì đâu, ....
    Trời sỉnh cậu để học Ngoại ngữ... trời sinh ra tớ để .. trở thành 1 kẻ Phá phách... 1 hoại tử. Nhưng thật k may - tớ lại là 1 Kẻ K chịu ngồi yên 1 chỗ và tớ tin rằng Mình phải luôn Chạy và Go ahead.
    Năm 2010 Đáng nhớ. Tớ chả cần biết cậu - h đây đang nghĩ gì - cậu đã lấy chồng chưa -... dù sao đến cái tuổi này - cậu hoàn toàn có thể làm điều đó - dù nhà 2 đứa ở rất gần nhau nhưng quả thực - Tớ lại để mặc cho số phận đưa đường chỉ Lối. Tớ phải trở thành 1 người thành đạt - khi đã done rồi thì tớ mới Lập gia đình 1 cách chính thống. - Mai -
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn nói. Bác hãy cố lên. Và chứng minh những gì mình đã nói.
    Cuối năm em về VN chơi. Em sẽ kiểm tra thành quả của bác
  7. DaiTrac

    DaiTrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng học ở Đức và dạy tiếng Đức nên có vài lời với bạn STASI thế này:
    Trong những ngôn ngữ thông dụng thì tiếng Đức là khó học với người Việt Nam nhất (cả viết và nói), rất dễ dàng kiểm chứng điều đó nếu so sánh trình độ sinh viên các khoa ở trường Đại Học Ngoại Ngữ. Trong khi sviên tiếng Trung, Anh hoặc Pháp (đặc biệt là Trung) chỉ sau 2, 3 năm đã có thể đi làm được thì sviên tiếng Đức sau 4 năm vẫn gặp vấn đề thật sự khi chỉ cần nói 5 câu liên tục cho chuẩn. Bản thân tôi đã thành thạo tiếng Nga, khi học tiếng Đức ở Việt nam chỉ được toàn 9, 10 (cả thầy Việt và thấy Đức chấm) mà sang Đức nghe giảng và xem TV cứ như vịt nghe sấm, phải hơn nửa năm sau mới hiểu ở mức kha khá. Nguyên nhân điều đó không phải là sviên tiếng Đức kém mà là vì cả ngữ âm, chính tả và ngữ pháp cửa tiếng Đức đều quá khác so với tiếng Việt.
    Rất hoan nghênh bạn có chí học tiếng Đức nhưng tôi có thể nói thẳng rằng ngay cả khi có môi trường tiếng bạn cũng không thể thành thạo tiếng Đức trong 8 tháng được, trong khi tiếng Trung (nghe, nói) và tiếng TBN hay tiếng Ý thì được (vì hai thứ tiếng ấy chỉ cần nghe được là biết ngay viết như thế nào)
  8. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tớ bó tay với thanh niên Việt Nam. Hãy nhìn ra thế giới và học cách ứng xử của họ. Dân tộc của họ thông minh như vậy mà khiêm nhường biết bao. Mấy anh chi thanh niên Việt Nam thế hệ mới bây giờ chỉ được cái nổ và đái bắn là không ai bằng.
  9. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Re : Bác nói Đúng ở điều - Em phải Khiêm tốn học cách Ứng xử - oki Cực đúng thôi.
    Chả có dân tộc nào dc coi là Dốt hay thông minh cả - Vấn đề thành công hay k là ở Họ - ví dụ người Nhật - em thật ngạc nhiên là kể từ khi Minh trị duy tân từ những năm 1865 - 1880... tức sau cỡ > 20 Năm từ 1 nước Phong kiến lạc hậu bị Mỹ Hà Lan , anh chèn ép hệt như Trung hoa nhà Thanh... họ đã vơ vơn lên trỏ thành 1 Cường quốc và vào năm 1905- 07 chiến tranh Nga Nhật - họ dã thắng Đế quốc Bạch Nga... Điều mà chưa 1 nước Á châu nào làm dc...
    Tại sao họ làm đc những việc như vậy ? - Vấn đề em nghĩ chính là Cách thức họ tiến hành Cách mạng thôi.
    Em để ý thấy người Nhật có chế độ Giáo dục rất tiên tiến cho thế hệ trẻ : Họ có những cuốn sách :mà dịch sang tiếng Việt " PHương pháp rèn luyện trí não" .... còn Việt Nam ta thì sao - ta thừa sức có hàng ngàn quyển như vậy - Nhưng vấn đề ở chỗ - ta lại chả có cuốn nào như vậy - hoặc quảng bá quá kém . ( đấy là em nói trc đây thôi - vì h đây tình hình đã khác rồi )...
    // Em Không phủ nhận - HỌc hành là 1 Quá trình Vô cùng cực nhọc và Cực gian khổ - để trở thành 1 người thành thạo trong vấn đề nào đó thì phải mất rất nhiều time - > 2 năm lý thuyết + thực tiễn chả hạn...
    và để thành công dc cũng cần hội tụ đủ nhiều yếu tổ chứ k chỉ 1 2 hay 3.
    Vấn đề là Mình có thực sự yêu nó và giành thời gian cho nó hay k thôi - Vì thực sự làm việc - học german hiện tại ở VN rất khó khăn hơn eng hay french nhiều vì : Tài liệu chả có nhiều chứ k muốn nói là Khan hiếm , Môi trường trao đổi cũng k nhiều như eng,...
    ps : 1 điều rất k may mắn cho hế hệ bọn em là - kể từ năm 2007 ... vì 1 lý do nào đó mà Rất nhiều Nhân tài , bài viết hay tại ttvn đã bị xóa bỏ. Thế hệ trẻ lúc này k có cơ hội đc nghe những kinh nghiệm tư vấn mang tính Chân thành và sắc sảo như xua - cỡ những năm 2000- 06.
    Đó chính là điều em rất thất vọng.
    Bác đừng nên nói từ Nổ liếc ở đây - Vì trng cuộc sống có rất nhiều lúc chúng ta ( trong đó có e) phải Biết Điếc.
    p.s 2 : Em trẻ tuổi - có đôi lời tự bạch - có lẽ rất hàm hồ - rất mong các bác bô lão bỏ qua nếu k vừa lòng.
    Thân
  10. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Em xin phép chốt phát ạ :
    Vừa rồi em đã liên hệ dc 1 bác dạy em rồi -
    tem cũng chỉ có đôi lời thôi ạh:
    1. Để thành thạo 1 ngôn ngữ Mới mẻ phải mất ít nhất là 2 năm thực tế + ít nhất 6 tháng lý thuyết... hixx tiếng Anh em học > 15 năm rồi mà đến h em vẫn chưa giám nhận mình Thành thạo - các bác nói thế cực đúng.
    2. Em đã build cho mình 1 kế hoạch học Ger rồi nên m mới tự tin như vậy - dù nó có thẻ đc điều chỉnh cho phù hợp với thời điểm. Nhưng em thực sự quyết tâm hết sức mình. ---// em chỉ lấy ví dụ trong thực tế thế này - chả ông lãnh đạo Bắc việt nào lại có thể Tin đc rằng miền Nam sẽ dc hoàn toàn giải phóng trong năm 75... nhưng chiến dịch Tây Nguyên và trân : Phước Long đã làm thay đổi tất cả . do vạy Bộ chính trị BẮc Việt mới có niềm tin rằng : Chúng ta "có thể" gp m Nam trong năm 75 và trc mùa mưa.
    3. 1 cô gái Mỹ có thể nói tốt ( chưa đến mức thành thạo tiếng spaini sh ) trong vòng 4 ngày ... vì cô ta sống cùng với lover là người Latin... // điều đó có nghĩa là gì - Cái gì cũng thế - nếu mình đã quyết đi - thì sớm hay muộn mình cũng tìm ra chìa khóa để đến Đích .
    4. Em muốn sống làm việc tại đó - k chỉ vì em và vì hậu bối của em - em muốn chúng phải đc sống trong 1 môi trường Tốt - giáo dục ... cấp độ sống - để chúng có thể phát huy hết tài năng của mình. Châu Âu chính là 1 nơi như vậy - còn Đức là 1 dn tuyệt vời . vì nó ở Trung tâm Châu âu - biết German thì ta có thể sang Áo, T Sĩ,..... /// hay nói cách khác em đang tìm đường Chốn chạy khỏi nền giáo dục Việt Nam cho thế hệ sau của em.
    5. Suy đi nghĩ lại thì em k phủ nhận là Mình hiện h là 1 kẻ Ngông cuồng - người chưa hiểu thì nói rằng - mình có vấn đề. Em thì k nghĩ như vậy - Em đã từng đọc đi đọc lại cuốn : Tôi tài giỏi bạn cũng vậy - và thấy rằng - em cũng đã từng thành công trong 1 vài lĩnh vực ... k phải tất cả những thứ em muốn làm đều thành công - nhưng em thấy rằng - mình chả qua chưa tìm đúng phương cách phù hợp thôi ... em Nhận mạnh lại rằng - Môi trường tại Đức có thể Biến em thành 1 người Có ích từ đó em có thể cống hiến.
    // em đã từng mở 1pic hỏi về Stress - lý do duy nhất : Đó là 1sự chuẩn bị cho 1 cuộc chiến - mà em là 1 bên tham chiến với chính bản thân mình là đối thủ. --- Vì đơn giản em thấy rằng - mình sẽ phải đơng đầu với mọi vấn đề có thể xảy ra như Stress. Phòng còn hơn Chống mà.
    Bác nào Có nhã hứng với các vấn đề Lịch sử Địa lý chính trị, thể thao, máy tính...... của bất kì điều gì em có thể cùng thảo luận ? - em có thể giúp các bác bất kể diều gì em có chút knowledge.
    Em sẽ còn hỏi các bác cực nhiều thứ - như : nếu em theo đuổi IT thì ở Đức multimedia có sẵn việc k - và em có lên ở Frank fou k ? ... nếu em muốn trở thành 1 coach bóng đá thì nên đến đâu ở Đức ? ....
    p.s: Em rất vui vì có thể làm quen và biết các a c e trong này - thật tuyệt nếu được gặp mặt và dc các a c e đã từng sống tại Đức chỉ dạy em - dù nó có nhỏ j đi chăng nữa thì - 1 tí chữ cũng vẫn mãi là Thầy mà.... E laf nguoi theo Chủ nghĩa Dân tộc cấp tiến - có lẽ phù hợp với chủ nghĩa dân tộc tại Đức... hi hi
    ps. 2 : tặng a c e bài hát : Tình yêu tôi hát ... _ Forever and one _ the time for our life.
    Bắt đầu từ đây - mọi ý kiến của các bác em chỉ thks vì em k post thêm đâu à - typing nhều rồi - h là lúc : Ngồi lắng nghe và Làm việc thôi àh.
    Xin chân thành cảm ơn.
    Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 18/03/2010

Chia sẻ trang này