1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÚ TỘI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuckigianac, 16/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglanpt

    hoanglanpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  2. cuckigianac

    cuckigianac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Phải, em không muốn sống trong sự dằn vặt của lương tâm, em không muốn đối diện anh mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
    Em đã lên kế hoạch quen anh qua nét chứ không tự nhiên như anh nghĩ: " Không hiểu sao nick anh có trong list của em" và anh đã thật thà tin liền.
    Những ngày đầu tiên: Ta gặp nhau trên mạng, thật vui vẻ. Giới thiệu về nhau như những người xa lạ.
    Em với 1 cái tên mới lạ chính là cái tên mà tới giờ anh vẫn nâng niu gọi ( Xin lỗi anh ). Em nhiều hơn anh 3 tuổi liền ( xin lỗi anh ).
    Nhà chúng ta gần nhau mà em nói là xa mấy trăm km ( xin lỗi anh ).
    Em đang đi làm chứ không phải là cô sinh viên thông minh xinh đẹp cá tính ( xin lỗi anh ).
    Em đang ở cùng bố mẹ chứ không phải ở trọ cùng với Thuỷ, Vân, Linh( em xin lỗi ).
    Thuỷ, Vân, Linh là những người không có thực, em đã dựng lên họ.
    Với 2 máy tính ( của em và anh trai ) em đã làm nên tất cả ( xin lỗi anh ).
    Đế tăng lòng tin của anh em đã kéo cô bạn thân của mình ( Mỹ Hạnh, anh đã gặp qua web rồi đó nhưng lúc đó cô ấy đóng vai là em, cô gái cứ thập thò sau lưng là em, khi đó em là Thuỷ: xin lỗi anh ).
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    thú tội hay xả xì trét?
  4. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi! Chuyện j thế này???
    Dù sao vẫn chờ hồi tiếp...
  5. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    nhìn cái nick là thấy còn rất nhiều tội để thú rồi
  6. hoai_anh553

    hoai_anh553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đã lừa dối anh nhưng anh hãy tin em trong em mãi mãi và mãi mãi chỉ có anh mà thôi, hãy tin lời em
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Kiểu này thì không ổn rồi.
    Những sự dối trá từ lúc đầu tiên, thì sau này biết không thể coi như chuyện đã rồi được. Đúng là tính toán khéo.
    Ending?
    Hay The and!?
    Thôi thì, tuỳ vậy.
    Riêng mình, chẳng thông cảm được.
  8. cuckigianac

    cuckigianac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có hàng trăm lý do đây là lý do đầu tiên và đúng nhất lúc này.
  9. cuckigianac

    cuckigianac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình cần anh ấy thông cảm.
  10. cuckigianac

    cuckigianac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày rồi, em suy nghĩ quá nhiều, có nên tiếp tục nói ra, sớm muộn cũng phải nói thôi. Anh sắp về rồi. Mặc dù anh không biết nơi này nhưng em sẽ gửi link anh đọc. Đó mới là dự định. Em đang phân vân sẽ gửi trước cho anh hay sẽ nói trực tiếp. Em sợ cả 2.
    Câu chuyện thứ 2:
    Sau 3 tháng, với nhưng gì anh thể hiện thì rõ ràng anh đã thích em. Không thích sao được khi em quá hoàn hảo như vậy. Và ta yêu nhau như thế. Xấu hổ quá anh à, lúc đó em chẳng yêu anh chút nào, 1 chút cũng không có. Em đang yêu 1 người khác. Em kể cho họ về anh và cười hể hả, anh ấy cũng ghen và nhiều lần cảnh bảo em dừng lại. Em tần nhẫn thật. Những lúc anh nói lời yêu thương là lúc em mỉm cười mà không phải là nụ cười hạnh phúc của một cô gái được yêu.
    Anh hẹn gặp em, hôm đó em thật rối trí. Không tìm ra cách nào lý giải cho việc không dám gặp anh em đã nhận bừa và rồi...................Anh biết rồi, em đã hẹn và không đến. Anh đã chờ và giận em hôm sau lên mạng trách móc. Hôm đó em đã ở bên người yêu, cũng hạnh phúc và vui vẻ, em khoá máy và chẳng mảy may nghĩ ngợi về anh.
    Hôm sau em nũng nịu này nọ và anh lại bỏ qua. Em giả dối tệ hại.

Chia sẻ trang này