1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mâu thuẫn tiền bạc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Scorpio_kat, 17/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Scorpio_kat

    Scorpio_kat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn tiền bạc

    Em không biết em hỏi vấn đề này có phù hợp với tư vấn tình yêu của ttvnol không. Vì em cũng là gái già rồi (nhưng vẫn 8x) cũng mới ra trường rồi.

    Tụi em yêu nhau được 7 năm. Nói chung 2 đứa rất hòa hợp. Em trước đây yêu người yêu em nhiều . Hồi đó em đã biết dành dụm tặng người mình yêu những món quà đắt tiền rồi cho dù nhiều lúc em cũng tủi thân người yêu mình không bao giờ bằng người yêu chúng bạn. Em là con gái nhưng lại chuyên gia đi tặng quà người yêu, luôn muốn tìm cách để người yêu em hạnh phúc. Người yêu em tuy không hào nhoáng bằng nhiều người khác nhưng rất tôn trọng em. HỒi đấy em chưa có nhiều tiền cũng có tiêu xả láng rồi bố mẹ chu cấp.

    Mọi chuyện thay đổi nhiều từ khi em đi làm, em kiếm được nhiều tiền. Khi kiếm được tiền rồi em bắt đầu biết tiết kiệm tiền bạc lo cho sau này và em thực sự không muốn dính chuyện tiền bạc với nhau. Và đó là lúc em bắt đầu thấy khó chịu cho rằng người yêu em ky bo với em, em bắt đầu so bì với nhiều người khác.

    Em rất thương người yêu em nên dịp gì cũng mua cho em quà rất đắt tiền. Còn em sinh nhật người yêu em thường tặng hoa, bánh hát hò. Em cũng tủi thân, nghĩ lại thì người yêu em cũng tốt với em, giúp đỡ em, mua cho em các thứ em thiếu. Nhưng rồi em khám phá ra hồi xưa người yêu em mua cho người yêu cũ con đt đắt tiền, thế là em buồn bã nghĩ ngợi. Em lại bắt đầu so sánh rồi dày vò người yêu em.

    Rồi bây giờ chuyện tiền nong của em em không thích cho người yêu em can thiệp nữa. Do tính cách em độc lập nên em thường không can thiệp vào chuyện tài chính ng yêu. Còn người yêu em ngược lại, cho rằng yêu nhau thì mọi thứ là thân thiết thân thiện kể cả chuyện tiền nong. Thế là tụi em lại cãi nhau vì người yêu trót nói câu để tiền vào tài khoản của anh anh giữ hộ. Em bắt đầu khó chịu rồi nói là tiền của em em là gì kệ em....
    Nhưng em thấy bắt đầu có nhiều mâu thuẫn, em rất lo cho cuộc sống sau này.

    TỤi em hòa hợp nhau, nhưng cứ dính đến tiền bạc là em lại bắt đầu khó chịu. Hồi xưa chả có đồng nào thì chia sẻ từng tí, chả tính toán gì. "từ hồi em có tiền là em thay đổi". giọng ng yêu em ý ạ. NÊn chúng em quyet định không nói chuyện tiền bạc với nhau nữa, nhưng em biết còn cãi nhau dài dài.

    hình như em cũng thay đổi thật. Làm thế nào bây giờ ???
  2. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, em có tư tưởng hối cải nhưng trong đầu em có cái tư tưởng tỵ nạnh, so sánh với ny cũ rồi nó cũng mệt. Vấn đề là do em chứ ko phải do ny em, ny em cũng có nhưng ko phải nhân tố chính. Nó cũng sai nhưng cơ bản là con gái bọn em là hay có cái kiểu bực bội cái gì là lôi con ny cũ của bọn anh ra xong so sánh, tỵ nạnh lắm. Em bị ám ảnh vụ tiền nong quà tặng rồi thì nên điều chỉnh lại suy nghĩ thôi.
    Với mỗi người 1 khác, mỗi thời điểm cách thể hiện của người ta 1 khác ko thể so ngang như thế dc. Khi nào em quan niệm dc thế thì có cơ :-?
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn mang sang box hỏi đáp mà hỏi, không liên quan đến tư vấn tình yêu đâu. Đọc từ đầu tới cuối bài chỉ thấy mỗi "tiền", chẳng thấy tình cảm ở đâu cả.
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình Thiên Quốc.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    1. Bạn có hay tiêu hoang ko?
    2. Thái độ ny khi nhận quà đắt tiền của bạn?
    3. Điều kiện kinh tế của ny?
    4. Bạn có bao giờ nói bạn thích thứ này kia ko?
    5. Hỏi thật bạn có tin ny ko?

  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đôi này chuẩn bị chia tay
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Tớ chă?ng câ?n biết đúng sai vê? ai. Chỉ câ?n nhi?n do?ng suy nghif "yêu nhau thì mọi thứ là thân thiết thân thiện kể cả chuyện tiền nong" cu?a thă?ng ranh ý la? bó tay. Loại đa?n ông nhăm nhăm săm soi can thiệp tiê?n cu?a bạn gái, cho du? lấy rô?i chứ đư?ng nói la? chi? bạn gái, ngươ?i yêu; cufng chi? la? một đứa đa?n ba? biết đái đứng thôi.
    Xin lôfi chu? top nhé, nếu có xúc phạm ngươ?i yêu bạn.
    Ma?, đúng la? thật chứ ko pha?i "nếu" đâu
  8. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Anh nói, hy vọng em nghe.
    Anh đưa ra điều kiện tiên quyết số 1 cho vợ anh, cấm vi phạm cho dù yêu hay đã lấy nhau: TUYỆT ĐỐI KO XÍCH MÍCH VỚI NHAU VỀ TIỀN BẠC.
    Có thể đưa ra ý kiến nhưng cấm chỉ tạo xích mích, suy nghĩ của anh là 1 thằng đàn ông có tự trọng, tự ái thì cấm tuyệt "để ý" tới tiền bạn gái, vay mượn thường xuyên rất đáng buồn, tiền tiêu chung như đúng rồi vào việc linh tinh thì vứt vào xọt rác. Bạn gái có bao nhiêu sao phải quan tâm??? Mở cái mồm ra: Cho vào tài khoản anh là anh thấy *** đc, xin lỗi em, anh nói thẳng. Em mà là em gái anh thì anh bảo nghỉ con mẹ cái thằng hèn kia đi. Biến ngay lập tức
    Tiếp,
    Em nghĩ đúng, em so sánh là đúng chứ, anh thấy ko sai. Thằng ng` yêu, đàn ông, *** thấy nhục khi bạn gái sắm đồ "đắt tiền" (từ của em) mà *** có gì đáp xứng lại, nó ko phải là chuyện vật chất đổi vật chất mà nó nói lên sự hào ho, lịch thiệp với bạn gái. Nói đến đây sẽ có đứa cãi, thằng ny nghèo thì sao? Thưa luôn, nghèo thì cũng phải 3-4 bận cũng đc 1 bận tươm tất xứng đáng lại với bạn gái.
    Chốt,
    anh thấy em là ng` con gái nhanh nhẹn, cá tính, quyết đoán. Em chả có gì sai hết. Rất buồn nhưng phải kết luận, nếu tiếp tục với tình trạng này thì bạn em ko thể là người chồng xốc vác, che chắn và lo toan cuộc sống cho em được.

    Được khutkhakhutkhit sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 17/03/2010
  9. Scorpio_kat

    Scorpio_kat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em cũng băn khoăn vì cho topic này vào đây là không hợp với độ tuổi cạc bạn ở ttvnol. Em hỏi vấn đề nó hơi già cả.
    Có lẽ các bác giống em hồi xưa yêu nhau chỉ biết yêu nhau. Có bao nhiêu là chia sẻ với nhau.
    Nhưng khi đi làm rồi, mới bắt đầu lo nghĩ cho cuộc sống sau này. Muốn có cuộc sống thoải mái về sau thì nên bắt đầu suy nghĩ từ bây giờ.
    Em cảm ơn các bác nhé, đã hiểu em rất nhiều! Nhưng những comment kiểu chỉ có tiền chả thấy tình cảm, đôi này sắp chia tay, em cảm thấy đúng là mình là đứa vô duyên vô đối thật.
    EM nhờ mod xóa em topic này. Có lẽ các bác trai sẽ hiểu em hơn khi bắt đầu một cuộc sống tự lập, làm gì kiếm như thế nào để còn lấy vợ. Em cũng y hệt thế ạ, mặc dù em là phận nữ nhi. Em không lo đến vấn đề tiền bạc, mà nói chung cứ lo đến vấn đề mâu thuẫn về sau.
    Có lẽ do chính em thôi. Cảm ơn các bác.
    Còn không phải vấn đề ngưòi yêu em đòi tiền bạc là của chung đâu, có lẽ chỉ là cách người yêu em quan tâm rồi gây hiểu lầm thôi.
    1. Bạn có hay tiêu hoang ko? Trước đây khi tiêu tiền chùa của bố mẹ
    2. Thái độ ny khi nhận quà đắt tiền của bạn? Ai nhận quà chả thích
    3. Điều kiện kinh tế của ny? 2 đứa ngang nhau nhưng người yêu do không biết chi tiêu nên tiền mất nhiều
    4. Bạn có bao giờ nói bạn thích thứ này kia ko? hầu như chả bao giờ
    5. Hỏi thật bạn có tin ny ko? Nhiều lúc tin, nhiều lúc lên cơn không tin phức tạp
    Nhờ mod xóa giùm bài này hộ em nhé, vì em không cảm thấy nó phù hợp sau khi nghe một số bạn comment.
  10. Scorpio_kat

    Scorpio_kat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này