1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người con gái không còn trong trắng, tiếp theo nên làm như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gigabyte0808, 20/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Đã lăn tăn về cái màng đấy thì sau này nếu có lấy được em ý rồi chẳng đem cái đấy ra đay nghiến nhau. . Nghỉ cho nhẹ nợ .
    P/s: Đằng ấy ( chủ topic ) đã xơi con gái nhà ng ta lần nào chửa . ( Em ý còn hay không không biết nhá ) .
  2. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình đang yêu một anh, nghe nói ngày xưa anh ấy cũng yêu "hết mình" với người yêu cũ. Chủ top cho mình hỏi có nên tiếp tục ko? đang lăn tăn quá mà mình lại yêu anh ấy mới khổ ....
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Lòng còn lăn tăn thì bỏ ngay em ạ. Zai hư đấy
  4. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Theo anh chú nên giải tán cho khỏe, tư tưởng đã như vậy rồi sau này nhọc lắm!
    PS: Có người nhắc chú rồi đấy, post bài thì lần sau chữ nghĩa cho đàng hoàng vào, chối lắm!
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    hỏi thế gian tình là cái chi.???????
    không biết bây giờ là thời đại nào ? hủ lậu hết mức - chán chẳng buồn chết . nâng lên được sao ko hạ xuống được ? người đời cứ hay đuổi hình bắt bóng , biết là cái gì quan trong với cuộc đời mình cà cái gì ko quan trọng , cái gì của mình và cái gì ko pühải của mình , lúc nào cần tranh thủ và lúc nào cần buông ...
    nợ tình chưa trả cho ai
    hận tình mang xuống tuyền đài chưa tan
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    cưa gái để mà phịch thì ko nên lăn tăn việc gái còn zin hay ko zin
    Cưa gái để mà lấy làm vợ thì càng ko nên lăn tăn việc gái mất hay còn zin mà chỉ cần lăn tăn 2 vấn đề:
    1/ tình cảm của gái đối với mình
    2/ Tình cảm và thái độ của gia đình gái đối với mình
  7. gigabyte0808

    gigabyte0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi cả ngày ngoài bãi biển một mình, tối về uống r ngủ đến sáng đi làm, chưa có thời gian vào ttvnol, bây h lên thấy nhiều người góp ý quá ! Thanks mọi người nhiều nhiều !
    Để mình kể tiếp, mình đi chơi với em ấy cũng nhiều oài, đến những chỗ này chỗ kia, thấy chỗ nào e cũng nói biết (đã từng qua đó), nhưng chỉ nói với mình là đi có việc này, việc kia chứ mình biết rõ là cậu đi với bạn trai roài ! Những lúc như vậy m lại thấy buồn buồn, thực ra mà có tỉ tê hỏi thẳng thì e ấy cũng nói ra hết thôi ! Nhưng mình sợ.....sợ lời em ấy nói ra đúng như những gì mình nghe từ cô bạn !:-)(()
    M cũng đã về nhà e ấy chơi roài, gia đình cũng nghiêm khắc ra phết !
    ====>> Tóm lại, mình đã nghĩ ký rồi, vụ này nên tạm dừng thôi,theo đuổi nó thấy nặng lòng quá ! Có lẽ duyên số chưa đến nên đành chấp nhận ở độc thân một thời gian !!!!!
    Thanks mọi người nhiều nhé !Có vào ttvlol mới dãi bày được hết tâm sự, chứ có dám nói với bạn bè thân thuộc đâu !!!!
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Chuẩn là nên nghỉ bạn chủ topic ạ.
    Để em ý kiếm thằng khác khá hơn .
  9. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    May quá , bác chủ Top đã nghỉ e ấy . Vậy là e lại có thêm 1 cơ hội lấy vợ nữa rùi . Fù fù,may quá
  10. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Nói thật với các bác. Đến thời điểm bây giờ em cũng không còn nặng nhẹ cái chuyện còn trong trắng hay không.
    Nhưng mà các bác bảo em phải làm thế nào khi em gặp phải 1 em như em Kim Anh.
    Này nhé. Em Kim Anh, là sinh viên sư phạm hà nội nhé, mẹ là giáo viên, gái cao bằng. Thế là hội tụ những yếu tố của 1 cô gái ngoan đúng không. Thêm vài câu nói dễ nghe thì anh nào chẳng '''' biết đấy là đâu''''
    Vậy thì em phải làm sao trong trường hợp này.

Chia sẻ trang này