1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn không biết bản thân muốn gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vuanhgl, 22/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Có bao giờ bạn không biết bản thân muốn gì?

    Bạn ơi, có phải lâu lâu rồi, cuộc sống cứ đều đều, rồi đột nhiên, bạn phải quyết định một điều gì đó thì dễ xuất hiện tình trạng như trên (câu hỏi) kia không?
    Các bạn có bao giờ như vậy không?
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đến hỏi câu hỏi trên còn chả muốn hỏi nữa là .........
  3. hoai_anh553

    hoai_anh553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại như bây giờ nè, không biết muốn gì luôn
  4. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    May mắn là mình luôn biết mình muốn gì và không bao giờ thắc mắc về những câu hỏi tâm lý kiểu như thế .
    Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!
    Buck
  6. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    muốn làm hết các công việc trong ngày, người mệt nhưng vẫn muốn ăn hết 2 bát cơm, bật tivi rồi chuyển kênh liên tục muốn tìm bộ phim nào hay hay để xem.
    Đấy nhá, lúc nào tôi cũng biết là bản thân mình muốn gì nhá
  7. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    có ! là con người ai cũng có trạng thái đó . đó là lúc trong 1 thân mà đa nhân cách , những nhân cách đó đánh nhau nên tạo cho ta ko biết ta đang muốn gì ?
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bác na?y có thôi ha?i hước đi không ha? =)) kakakaka
  9. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    có ! là con người ai cũng có trạng thái đó . đó là lúc trong 1 thân mà đa nhân cách , những nhân cách đó đánh nhau nên tạo cho ta ko biết ta đang muốn gì ?
    @dodien1305: đây này, đa nhân cách (từ điển bách khoa toàn thư) đây này:
    một dạng bệnh lí tâm thần mà biểu hiện là sự mất ý thức về mình. Do không ý thức được (hay có nhưng không chắc chắn) "mình là ai" nên thường đồng nhất hoá mình với người khác. Sự đồng nhất đó không rành mạch, vững chắc, một chấn động tinh thần cũng có thể làm biến mất và lại đồng nhất hoá với một nhân cách thứ ba, thứ tư, vv. Trong lịch sử y học đã có trường hợp lần lượt thay đổi tới sáu nhân cách khác nhau. Thường có liên quan đến bệnh mất trí nhớ.
    Đọc xong thì :D r23)
  10. carletboat

    carletboat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    muốn một thoáng trở lại
    giữa căn phòng ấm và ánh mắt biết cười
    hay muốn một thoáng chớp mắt
    đã là ai đâu đó ở tương lai

Chia sẻ trang này