1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ đợi là hạnh phúc?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tredangnga, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu nổi chủ topic. Tỏ tình để làm gì thế. Khi mà đi chơi cầm tay, hôn má rồi.
    Haizzz. Tự nhiên đẩy mình vào thế khó sử, chờ đợi, bị động. Tỏ tình xong thì có khác gì nhau đâu.
    Quan trọng là tình cảm thực dành cho nhau thế nào, nhiều khi ko cần nói nhưng vẫn gắn bó, quan tâm nhau, vẫn vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
    Nếu gặp người lăng nhăng thì nó cứ ừ đại đi, rồi xong nó lại chia tay, thì cũng làm gì được nó.
    Tốt nhất là bỏ cái trò tỏ tình đi, không nhắc đến nó nữa. Cứ tán như bình thường đi. Cầm tay, vuốt tóc, hôn má... thế là được rồi. Bao giờ máu lấy vợ thì cầu hôn luôn.
    Nói chung là Gái này thuộc dạng: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e
    Được haigokeo sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 24/03/2010
  2. mainlink

    mainlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ bó tay thật. Mà bác này cũng non quá cơ. Thế mà không biết đc tình cảm của cáo này.
  3. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
    Trích từ bài viết của mainlink
    Con gái bây giờ bó tay thật. Mà bác này cũng non quá cơ. Thế mà không biết đc tình cảm của cáo này.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khổ quá, em mà là sói rồi thì đã chả phải lên đây.
    Tiếp nhé các bác: Tối hôm qua, em đi uống rượu về lại mò sang nhà cáo ... Tất nhiên lại nắm tay, vuốt tóc, ... Em hỏi cáo là tại sao ko trả lời SMS của em thì cáo nói là: "Có trả lời cũng chẳng để làm gì" Em cú lắm nhưng cố nhịn ... cố hôn má cáo mấy phát ... Sau đó cáo đuổi khéo em về, lấy lí do là đã muộn rồi ...
  4. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Chẳng hiểu bác còn cố làm gì nữa nhỉ
  5. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Mọi lời tư vấn chú vứt ngoài tai, độc diễn đào hầm xuyên núi để chết nhục. Tự tay bóp cà thì thánh đỡ. Tóm lại chú lập topic là để kể chuyện, tâm sự chứ xin tư vấn éo đâu. Hót cái topic này sang bên "Tâm sự" là vừa, vì sắp đến đoạn khóc lóc mếu máo như thường lệ rồi đây.
    Những chú kiểu này thì có nã đại bác cũng ko thủng đầu, chỉ có thuê một thằng cascader cưa hộ. Đến đúng đêm tân hôn chui sẵn dưới gầm giường, đợi tắt đèn rồi nhộng ra thì tráo đổi chú rể xong cứ thế ngậm miệng mà hì hục.

  6. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
    Trích từ bài viết của dexter_eddy Gửi lúc 16:41, 25/03/10
    Mọi lời tư vấn chú vứt ngoài tai, độc diễn đào hầm xuyên núi để chết nhục. Tự tay bóp cà thì thánh đỡ. Tóm lại chú lập topic là để kể chuyện, tâm sự chứ xin tư vấn éo đâu. Hót cái topic này sang bên "Tâm sự" là vừa, vì sắp đến đoạn khóc lóc mếu máo như thường lệ rồi đây.
    Những chú kiểu này thì có nã đại bác cũng ko thủng đầu, chỉ có thuê một thằng cascader cưa hộ. Đến đúng đêm tân hôn chui sẵn dưới gầm giường, đợi tắt đèn rồi nhộng ra thì tráo đổi chú rể xong cứ thế ngậm miệng mà hì hục.
    Tất nhiên là em vào đây để xin tư vấn, nhưng tư vấn cũng chí mang tính chất tham khảo thôi chứ ?
    Em thì sợ những đứa con gái nào wa coi trọng vật chất, những nghĩ lại thời buổi này gái nào mà chả thế, chẳng wa chúng nó có nói ra mồm hay ko thôi, cứ thử cho gái chọn giữa 1 thằng cưỡi Mẹc và 1 thằng đi 2 bánh thì kết quả ra sao chắc các bác cũng đoán được.
    Cái vụ xem mặt kia em cũng cũng cú, nghe các bác phân tích lại càng cú những suy cho cùng cô chú nó chứ có phải là bố mẹ nó đâu?
    Dù sao việc gái muốn em chờ cũng thể hiện 1 điều, gái là người thận trọng trong chuyện tình cảm mà em lại thích mẫu người như thế này. Chứ cái loại con gái chỉ yêu bằng tim chứ ko yêu bằng cả não nữa thì em cũng sợ lắm ?
    Thôi thì theo ý kiến 1 số bác trong này, thử chờ 1 thời gian nữa xem sao?
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5

    1/ Ăn nói cho cẩn thận, cậu biết được bao nhiêu loại gái ở cái thời buổi này ?
    Trừ những đứa ham tiền điển hình và ra mặt, còn lại người ta chọn cái ĐỨC và TÀI. Một thằng đi 2 bánh mà có Đức còn hơn vạn thằng có Mẹc mà tầm nhìn hạn hẹp, ăn nói hồ đồ, vơ đũa cả nắm . Mà fải xem cái Mẹc đấy ở đâu ra .Từ sức lao động hay từ của chùa hay từ " răng" 2 ông bà già ở nhà. Đi 2 bánh mà do mình tự sắm, vênh hơn nhiều cậu ạ
    2/ Chả có ai kết luận em nó bắt cậu chờ có nghĩa là nó thận trọng, hay yêu bằng não...( vậy mà cho cầm tay, hôn má... =)) ) Nếu yêu bằng não như cậu mong muốn có khi nó đang cân cậu lên với vài thằng khác đấy. Xem có chú nào đi Mẹc đến không . Cẩn thận củi lửa
    Con gái ý mà, khi mà nó đang thận trọng cân nhắc để " trao thân gửi fận " , nó không bắt chờ một cách trắng trợn và thô thiển như thế đâu. . Tuy nhiên có thể đây là cách riêng của em ý nên cậu cứ nuôi hy vọng cửa của mình vẫn sáng đi. Bảo trọng
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 25/03/2010
  8. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    mới có 1 tháng quen nhau
    thế mà chủ top đã mù quáng đến mức ngu ngốc thế này
    con trai thế này em coi thường
    hok có lí trí và lập trường riêng
    bị nó chê nọ kia cũng phải đạo thôi
    mọi người đều khuyên thật lòng chẳng ai ném đá cả
    cái hạng con gái như nó em cũng khinh
    mới quen biết 1 tháng mà đã cho hôn hít nọ kia
    chủ top thấy nó đang tính toán
    thì bảo nó đang suy nghĩ cân nhắc kĩ cho chuyện hệ trọng
    nên càng yêu nó hơn
    send SMS mà nó hok reply ,đến chơi nó còn đuổi về
    thế mà vẫn hi vọng
    đời này gái chết hết rùi hay sao?
    điên hết cả rùi
    kiểu này 1 tháng nữa mà hok bị nó đá
    em đi đầu xuống đất
    bực cả mình
  9. sam198

    sam198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    sống là ko chờ đợi
    đang muốn chờ đợi mất cả hứng
    ko yêu dả dép ông về
    ngay và luôn
  10. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hjx , iu chị "Xao" thía , chủ top nhá đừng có phát biểu linh tinh.

Chia sẻ trang này