1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu với tớ không? Có vé máy bay giá rẻ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bergy4ever, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juliayang

    juliayang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây tư vấn hộ em nhá.
    Hic, em định đi BK khoảng 4 ngày bằng tàu hỏa vào tầm cuối tháng 7. Tình hình là tiếng anh, tiếng Trung nửa vời. Tổng chi phí của em tầm 10M. Em tính ở hostel.
    Cho em xin lời khuyên nha. Em là nữ đi 1mình.
  2. Duynxine_xu_toboxo

    Duynxine_xu_toboxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Không rõ bạn tính toán thế nào mà dự kiến đi BK 4 ngày bằng tàu hỏa, vì chặng đường từ Hà Nội đến Bắc Kinh là 2.996 km, tổng cộng thời gian ngồi tàu 1 chiều là 40h, tàu chạy từ Hà Nội lúc 6h30 tối thứ Ba thì đến Bắc Kinh vào 1h30 chiều thứ Năm cơ đấy. Giá vé cũng không rẻ đâu. Vé giường nằm cứng 1 chiều hiện là 200 USD và giường mềm là khoảng 300 USD. Đó là mua từ HN, chứ nếu mua ở BK thì còn đắt hơn nhiều.
    http://www.gahanoi.com.vn/NewsDetail.aspx?NewsId=132
    Mình nghĩ đi vậy thì chọn Gói Free and Easy của Vietnam Airlines đi cho nhanh.
    http://www.vietnamairlines.com.vn/wps/portal/vn/site/promotions/local_promotion?lang=vn&country=vietnam&country_code=VN&
  3. hama0songa

    hama0songa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình đang có kế hoạch đi Ta ba lô Cửu Trại Câu một chuyến mà nghe bạn nói thấy Ca mơ run quá, kỉu này phải đi ôn lại tiếng Tung của khẩn trương
  4. hama0songa

    hama0songa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn bergy4ever đã quyết định lên đường chưa, có cần tuyển phiên dịch không
  5. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xem tivi thấy đưa tin về việc mấy người bán hàng rong ở ngay gần đài phun nước ở Bờ Hồ lừa khách tây chụp ảnh với quang gánh vừa buồn, vừa vui.
    Buồn vì người mình xấu quá.Vui vì người minh tiếng Anh cũng chọ chọe được mấy câu không như sang Trung Quốc. Lái Taxi của mình chọ chọe được vài câu.Lái Taxi bên đó oải lắm.
    Nhớ lần sang mua cái vỏ điện thoại cho N73 mà tí đánh nhau.Mình muốn mua vỏ, nó thì hình như muốn bán máy.Hỏi giá rồi trả 60 tệ cho cái vỏ.Nó trông cáu lắm vì có thằng hâm như mình trả cả cái máy 60 tệ.
    Chuồn chuồn nhanh thôi.

Chia sẻ trang này