1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học viện Cái Bang - Part 88

Chủ đề trong 'Game Show' bởi kawaii298, 24/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Hễ không điều lợi, khôn thành dại
    Ðã có đồng tiền dở cũng hay
  2. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi
    Hẳn hoi không hết một bàn tay
  3. Ricky

    Ricky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Suy ra cho kỹ chi hơn nữa
    Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.
  4. Ricky

    Ricky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lợi danh chi lại hóa hay
    Chẳng ai phiền lụy chẳng ai rầy
  5. NhatAnh05

    NhatAnh05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Liếc mắt coi chơi người lớn bé
    Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay
  6. NhatAnh05

    NhatAnh05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Của trờì trăng gió kho vô tận
    Cầm hạc tiêu dao đất nước này
  7. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải rằng ngây chẳng phải đần
    Bởi vì nhà khó hóa bần thần.
  8. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Mấy đời thầy kiện mà thua mẹo,
    Nghĩ phận thằng nghèo phải biết than.
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Số khá bĩ rồi thời lại thái
    Cơ thường đông hết hẳn sang xuân
  10. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Trời đâu riêng khó cho ta mãi,
    Vinh nhục dù ai cũng một lần
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này