1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học viện Cái Bang - Part 88

Chủ đề trong 'Game Show' bởi kawaii298, 24/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà
    Vượt lên phía trước
    Thắp sáng mình
    Đối mặt với bão dông
    Dựa lưng vào thăm thẳm cô đơn
  2. Ricky

    Ricky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lòng chung thủy trở thành nhảm nhí
    Trước thiêng liêng số phận một con người
  3. Ricky

    Ricky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm cầu Phật khấn Trời
    Cho con trúng số thì đời lên tiên
    Tiền nhiều nứt đố đổ phên
    Tiêu không cần đếm - thay diêm nhóm lò
    Lên đời Bờm chiếc quạt mo
    Thành điều hòa xịn - khò khò cả đêm
    Đi xa có máy bay riêng
    Đi gần tôi tớ trực khiêng võng đào
    Rượu Tây nhiều tựa nước ao
    Áo quần đúng mốt như sao Hô-lì (Hollywood)
  4. kid_rock_new

    kid_rock_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Người dạy ta bài học quên
    Chỉ vài ba điều mà học hoài không thuộc
    Hôm qua mừng vì một điều quên được
    Hôm nay vừa nhớ vừa đau
  5. kid_rock_new

    kid_rock_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Tôi trở về dãy phố thuở em đi
    Rồi vội vã quay sang phố khác
    Tôi là người mất mát
    Biết chỗ đánh rơi mà chẳng dám đi tìm
    Đường phố dài như mũi kim
    Xuyên dọc thời tôi trai trẻ
    Quả mơ hái cho em đến giờ vẫn ngọt chua như thế
    Như thể cây mơ ngày đó chẳng thay màu
    Năm tháng và tôi có giận chi nhau
  6. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Tôi trở về cái thuở lắm ưu tư
    Vô nghĩa bữa ăn, dửng dưng giấc ngủ
    Tình yêu cháy đến vô cùng ngọn lửa
    Tôi đuổi theo em đến lãng quên mình
    Để bây giờ em cứ vậy lung linh
    Đôi bím tóc buông sẫm màu áo lá
    Và đôi mắt - nguồn giếng sâu kỳ lạ
    Tôi uống bao nhiêu lại khát bấy nhiêu
  7. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần tìm lại chỗ mình yêu
    Tôi chỉ thấy em cười và... ánh mắt
    Tôi đau khổ hay là tôi may mắn
    Đã một thời có em?
  8. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    CÕI MƠ - CÕI THỰC
    Vẫn biết rằng tình ái
    Trong mơ đẹp hơn nhiều
    Trễ tràng trong đời thực
    Tôi gặp người tôi yêu.
    Thế rồi mơ trong say
    Thế rồi buồn trong mắt
    Thế rồi điên trong thơ
    Từng buổi chiều náo nức
    Thôi những ngày xa cách
    Ôi mùa Xuân mong chờ
    Lại những chiều đưa đón
    Thôi những lần bơ vơ
    Anh đến từ cõi mơ
    Làm tiêu tan cõi thực
    Những mật đắng tình yêu
    Chỉ còn trong ký ức
    Em giã từ cõi thực
    Để đi vào cõi mơ
    Tình bằng là con nhện
    Lại cuống cuồng trong tơ
    Tổng kết ha???
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Bất kể món quà nào bạn tặng cho phụ nữ, họ cũng tặng lại bạn một món quà lớn gấp nhiều lần.
    Nếu bạn tặng nàng một chú tinh trùng, nàng sẽ tặng lại bạn một đứa trẻ.
    Nếu bạn tặng nàng một ngôi nhà, nàng sẽ biến nó thành tổ ấm.
    Nếu bạn mang đến cho nàng thực phẩm, nàng sẽ nấu cho bạn một bữa ăn ngon.
    Nếu bạn nở nụ cười, nàng sẽ tặng bạn cả trái tim.
    Và tất nhiên, nếu bạn mang đến cho nàng khổ đau
    Xin hãy đón nhận cả một trời bão giông sấm sét!!!!
  10. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Có đánh bạc đâu mà Gold nó trở về không nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này