1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm anh trai thì nên làm gì trong trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 25/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Làm anh trai thì nên làm gì trong trường hợp này?

    Mình là mình đang cú quá các bác ạ, thật sự thì chẳng biết nên xử vụ này thế nào cho nó hay cả, mong các bác ném đá tí ợ.
    Cụ thể nó như lày:
    Con em gái em (1990) đi học ở Xì Gòn, lúc trước em cũng ở Xì Gòn chung với nó khi nó học năm 1, sau đó em đi lang bạt làm ăn nơi khác cũng đã hơn nửa năm. Khi ở SG em với em gái ở chung, ko có vấn đề gì.
    Sau khi 2 anh em ko ở cùng nữa, con em em ở chung với mấy con bạn của nó. Không biết tình hình như nào, chỉ thi thoảng nghe nó kể là đang quen 1 ông hơn nó chục tuổi (1980). Mình thì 85 thôi ợ. Nghĩ nếu quen hơn chục ko sao, gặp người đàng hoàng thì cũng tốt chứ ko có gì phải xoắn. Nghe con em kể thì thằng này nghề nghiệp cũng đàng hoàng, kĩ sư, có kinh doanh ngoài...
    Em từ khi lang bạt chưa vào lại SG, vả lại nghĩ là chuyện của con em thì để nó tự lo, cho nên cũng chưa hề gặp qua thằng bồ kia.
    Một thời gian sau, mình được biết thằng kia ngoài làm kĩ sư với kinh doanh còn làm cả cò bóng. Mình ngày xưa là một con ma bóng, cũng chết lên chết xuống, báo nhà, bạn bè một cơ số lần, cuối cùng mới rút ra được. Biết rằng dính vào bánh bóng là éo nên cơm cháo gì cho tương lai, mình đang suy nghĩ làm cách nào để khuyên con em phắng thằng kia đi, vì như này thì gia đình em cũng cạch, với lại tương lai dính thằng chồng làm cò thì có nước tối cuối tuần nằm chèo queo à. Sự việc này phát sinh trước Tết, lâu nay em cũng chưa có lựa lời để khuyên nhủ con em.
    Cách đây 3 tuần, con em nhắn tin tâm sự với mình rằng bắt gặp thằng kia đã có vợ + 1 con. Con em mình đã gặp thằng kia để xác nhận và nó cũng đã confỉmed lại là đúng sự thật như vậy. Con em đau khổ, shock. Mình được biết thêm là con em mình đã bị thằng kia hốt hàng mẹ nó rồi (em mình hồi nào giờ ngoan, hiền, đảm đang...).
    Con em chắc chắn với mình là sẽ quên, cương quyết quên thằng kia. Nó nói thằng kia có nhắn tin, xin lỗi, gọi điện nhưng nó éo có gặp. Mình kiu nó quăng số đt ku kia cho mình như con em ko cho, nói ko có gì cả, bảo mình đừng làm lớn chuyện.
    Vừa rồi nhà có việc, con em về nhà, mình đọc lén mess trong đt con em thì thấy thằng kia vẫn nt xin lỗi, rồi quan tâm blah blah,... con em mình thì có reply lại kiểu "làm sao em có thể quên được anh đây? Anh đừng nói gì nữa...". Mình sôi máu lên, hóa ra thằng kia đang định chăn thêm rau ngoài vợ nữa.
    Hiện giờ, mình chi mong là con em sớm dứt khỏi thằng kia, thằng kia cũng không làm phiền gì tới em mình nữa. Nó vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời em mình.
    Mong các bác cho ý kiến, ném đá vỡ đầu em cũng được, em cảm ơn!
  2. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Do em bạn thôi, nói chung tình yêu rất fức tạp, làm cách nào tách đc 2 đứa nó ra xa nhau thì mới ổn được
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Gái còn non, ngoan ngoãn từ bé lại gặp phải thằng kinh nghiệm cho lên giường rồi thì là thảm họa. Để dứt ra được là cả một công cuộc kháng chiến lâu dài, có cả hy sinh nữa chú ạ. Không phải vài buổi giảng đạo đức là được. Trở ngại lớn nhất ko hẳn là thằng kia, mà là em gái chú, bây giờ còn hơn bị bỏ bùa. Con em gái thằng bạn anh cũng đã dính phải vụ này, bây giờ chửa kễnh mẹ lên rồi, éo học hành gì nổi nữa. Mà nhà éo phải là hoàn cảnh, ngược lại giàu sụ, mà quản thúc éo phải là lơ là. Vừa khổ vừa nhục.
    Về phía đứa em: Mất công mấy cũng phải nhồi nhét vào đầu nó cả đống lý thuyết và thực tế về thằng kia. He, xin lỗi cái éo gì nó, kỹ nghệ chăn rau là phải thế. Ít nhất là phải làm con em đồng ý hợp tác. Cắt càng nhiều liên lạc hai bên càng tốt: thay SIM, cắt Net, chuyển chỗ ở. Tốt nhất chú nên về ở với nó hoặc người thân giám sát chuyện đi lại, học hành, đưa đón đến trường tới nơi chốn.Tuyệt đối ko để ở một mình với một lời hứa quyết tâm bỏ thằng kia. Như em nó thì thằng kia chỉ mất nửa tiếng để tiếp tục đưa lên giường.
    Về phía thằng kia: Gặp nói chuyện hẳn hoi, chửi vào mặt nó, dọa dẫm, đánh đập, thuê gay hãm hiếp, đưa tin nhắn cho nó/ vợ nó đọc, blah blah... ko có gì là khó.

  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Túm lại là hốt hàng mẹ hay con?
  5. nokia5510vn

    nokia5510vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Làm anh khó thật. Bác tìm hiểu kỹ thằng kia đi, kiếm bằng chứng nó lăng nhăng. Đe dọa phá hạnh phúc gia đình nó. Hi vọng nó biết sợ mà bỏ qua em bác. Chúc bác may mắn
    À mà có khi bác phải làm công tác tư tưởng cho em bác nữa. Chứ em bác ko dứt được thì bác cũng chả làm đc gì đâu.
  6. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em cú quá nên văng miểng tí, bác làm gì bắt bẻ nhau thế? Bác có nhiều kinh nghiệm, tư vấn hộ em phát, thanks bác nhiều.
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Tìm cách cắt đứt quan hệ + cho vợ thằng kia nó biết thôi.
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Quan trọng là phải cho em bác thấy được rõ cái hậu quả nó sẽ phải gánh nếu nó cứ bám lấy thằng kia.
    Thằng kia thì 100% là sẽ không bao giờ bỏ vợ để lấy em nó đâu. Giờ bác làm sao cho nó tưởng tượng ra được nếu nó có thai mà thằng kia nó ném cọc tiền vào mặt để đi phá rồi phủi đít đi về ấy . May ra.
    Cơ mà em nó mà có cái suy nghĩ "Em sẽ sống vậy nuôi con" thì hỏng hẳn rồi .
  9. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cụ này có tiếng ở ttvnol này mà hay đi bới lông tìm vết mấy ty ty này thế!
    Đến thằng học mẫu giáo nhỡ như em còn đoán ra, mà cụ cũng phải hỏi à!
    To chủ topic: mấy cụ trên khuyên đúng đấy! gặp chú kia nói truyện trực tiếp!
    Nhưng kể ra không sử lý chú kia thì cũng bất công cho em gái bác quá! Hành động kia rõ ràng là lừa đảo cơ mà!
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Xịt, bới gì, chẳng qua anh thấy anh trai nói về việc em gái bị lừa tình mà xài từ ngữ lạ quá, như nói về kẻ xa lạ.
    Còn vụ này khuyên thật chủ thớt chỉ có cách tác động thật mạnh vào đầu óc ngây thơ, non nớt của cô em gái . Nghĩa là nhổ cỏ tận gốc, chứ chạy theo thằng bóng bánh kia thì khác gì bắt rắn đằng đuôi?
    Nhưng mà cũng khó, vì con gái đã yêu thì mấy đứa còn giữ được sáng suốt. Chưa kể nó đã bị hốt hàng rồi thì còn gì để giữ nữa mà không hư một thể?

Chia sẻ trang này