1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô thường....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi cafealone, 25/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cago74

    cago74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm , có rất nhiều người có cùng tâm trạng như em, Xã hội hiện đại,con người hiện đại, nhưng tư duy không kịp hiện đại thì chịu thôi .
    Chúc nhanh chóng vượt qua .
  2. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần nữa sẽ là ngày ăn hỏi của mình, chính xác thì là 13 ngày nữa. 5 ngày sau đó mình sẽ là vợ hợp pháp của 1 người đàn ông trước pháp luật nhờ tờ giấy đăng ký kết hôn.
    13/11 là ngày cưới.
    wow, mình không tin những việc này đến với mình. Mình vẫn nghĩ việc lấy vợ lấy chồng là của ai đó chứ nhất định không bao giờ là việc của mình. Thế mà nó đang diễn ra với chình mình đây. \:D/

    Nói gì về người đàn ông của mình nhỉ? Ngay lúc này mình ko biết nên nói j về anh.
    Đành hẹn anh sau vậy, anh nhé.
    Em đi ngủ đây.
    Cầu cho mình một cuộc đời bình an
  3. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    vay ra la hoa da co chủ, thế mà lại vào đây than thở về ty. Hôm nay cũng đã quá 1 năm rồi, chúc cô có một cuộc đời hạnh phúc.
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Mong em được an lành!
  5. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắc rồi mới lại vào diễn đàn, nhìn lại những gì trong quá khứ; và thấy mình cũng thật là nhạy cảm quá.
    Nhưng cũng hay, vì để biết mình đã trải qua những gì.

    Em của hôm nay đã khác nhiều lắm. Sống hiền hơn, phẳng lặng hơn, bao dung hơn ( với cuộc đời và với chính mình).
    Một sinh linh bé nhỏ đang cựa quậy trong người em. Em gọi bé là Mina ( vì bé tuổi mèo), mong từng ngày để được nhìn thấy con.
    Em có một người đàn ông tốt để dựa dẫm, người cho em đủ tin tưởng và ấm áp khi ở bên.
    Hàng ngày, em bắt đầu 1 ngày mới bằng câu hỏi đầy quan tâm: " Vợ ngủ ngon không?".
    Một ngày với bộn bề công việc nhưng em không mệt vì biết rằng chờ mình vào cuối ngày là bữa cơm gia đình ấm cúng, là con đường vắng vẻ, sạch sẽ mà em sẽ cùng chồng đi bộ,...

    Ngày mai, có thể cuộc sống sẽ khác. Nhưng hôm nay em thấy bằng lòng và bình yên.
  6. walletaaa

    walletaaa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chúc mưng, chúc mừng, giá như ai ai cũng có hạnh phúc, ty thì tốt quá nhỉ
  7. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại giờ vẫn chả hiểu vô thường là giề.
  8. chotoimotvedituoitho

    chotoimotvedituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thất tình --->cưới xin---->có con: chỉ vẻn vẹn trong vòng 3 trang.Hì, đọc đến trang 3 thì thật sự rất mừng cho chị. Em chúc chị và gia đình mãi mãi hạnh phúc :)

Chia sẻ trang này