1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG - Tớ lên 2 tuổi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 26/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm nay tớ mới biết là các bạn lại khen tớ đấy. Sướng quá cơ, xúc động đậy quá cơ. Nhưng tớ làm gì mà được như thế mà các bạn khen. Chỉn chu á? thì đi làm ai chẳng phải chỉn chu hả giời ?!!! Make up ah? da tớ xấu quá, nào được trắng, được mịn như cái bạn ngồi bên tay trái tớ đâu. Thế nên tớ phải make up vào, để che hết cái xấu đi đấy. Tớ phải chọn cái váy màu đen, với nhiều hạt lạc ý, để các bạn chú ý hết vào váy, chẳng có thời gian mà ngó ngàng tới cái rổ mỡ của tớ.
    Tóm lại là đi ọp nai mí các bạn, tớ thấy cũng vui nắm nắm, lâu lâu mới được buôn chuyện dư thế, các bạn cố gắng tháng 1 lần, mình ọp nai cho ló vui nhá
    Tôi yêu các bạnnnnnnnnnnnnnnnnnn
    (thế lày mới giống sao )
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, giọng này, hệt giọng các em teen, đọc xong toát cả mồ hôi
  3. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    hik
    lâu lắm mới mò đ][cj vào đây, chẳng tham gia đuoc gì, ngai quá. Cuối tuần Linh về quê nên chả đi off được.
    Các con nào đã được 2t rồi nhỉ? Tý Nấm đã phẫu thuật chưa? tình hình thế nào?
    Các mẹ có ideas tổ chức sinh nhật 2t ko, cho mẹ Linh xin ít
    Ah, khoe ảnh Linh đi Đồ Sơn nhé
    Linh cực kỳ thích tắm biển và biết tạo dáng chụp ảnh. còn mẹ Linh thì chả xuống được kg nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi công viên Hồ tây nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ực ực, Linh đại ca, đúng là Linh đại ca rồi. Trông ảnh em í kìa. Ôi...........
    Bạn Bông mọt tóc dài thế nhỉ? Bạn này trông có vẻ "trẻ" hơn bạn Bắp Cải nhà tớ rồi Axon ơi. Hí hí. Cái bạn nhà tớ trông già khắm khú, mới cho về Quảng Ninh chơi với ông bà nội, ko ai tin là bạn ấy mới có 1.5 tuổi. Hị hị.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Này tớ phì cười vì cái comments của ấy. Cái gì mà trẻ với già chứ :)) . Bọn nhóc này càng ngày càng đáng yêu nhỉ.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    uầy, đúng là đại ca Linh, trông "sướng mắt" quá! :D
    em Bông giống em Bee nhà tớ, bảo 21 tháng ko ai tin vì mặt non choẹt.
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Bòn này bây giờ nhắng nhít lắm nhé, càng ngày càng khôn, yêu thế
    Mua cái bể bơi cao su cho con gần 1 tháng nay mà trời cứ mưa mưa, mát mát thành ra chưa cho con nghịch nước lần nào. Mà bây giờ mùa thu rồi, không lẽ phải dành đến năm sau nhỉ
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào được mạng, mới biết mẹ con tớ được các mẹ động viên nhiều đến thế. Tớ cảm ơn tất cả các mẹ
    Em Tý phẫu thuật xong và tập vật lý trị liệu khoảng 1 tuần thì ngón tay đã mềm mại bình thường rồi, ngày hôm kia mới cắt chỉ, và bắt đầu đi học từ hôm qua.
    Nếu bệnh tật là không thể tránh khỏi, thì tớ ước nó đến muộn hơn, khi ấy con có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với con, con sẽ không nhầm tưởng mình bị bố mẹ bỏ rơi và sẽ không giận dỗi mẹ. Hẳn là sau chuyện này, tinh thần con đã bị tổn thương. Bây giờ lại thêm chuyện đi học, ngày ngày mẹ đưa đến lớp, và 1 mình ra về bỏ mặc con khóc trong tay cô giáo. Con cũng chưa thể hiểu tại sao mẹ lại làm thế, nhưng con chẳng thể nào phản kháng, nên khi về nhà con trở nên xấu tính hơn. Thật sự tớ không biết cho con đi trẻ vào thời điểm này là đúng hay sai nữa.
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thấy hiểu và thương mẹ Boorin quá. Mẹ mà, lúc nào cũng yếu mềm khi nhìn con khóc.
    Tớ cũng chẳng biết đi học lúc này là đúng chưa? vì Tý Nấm vừa mới được cắt chỉ 1 hôm? Liệu có thể ở nhà thêm vài ngày cho đỡ mệt, đỡ sợ? Hay là e ý ốm xong quấy quá nên mẹ muốn đi cho vào kỷ luật luôn? Hay là đến thời điểm mẹ phải đi làm rồi???
    Thôi, chắc cũng không sao đâu? mẹ Boorin đừng lo quá, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy là trẻ con rất nhạy cảm, ai yêu thương nó thì nó ắt yêu thương lại. Khi Bee mới đi học, tớ cũng cảm giác là ở lớp con khóc nhiều vì nó hay bị khản tiếng. Nhưng sau đó tớ đặc biệt nhờ 1 cô thường xuyên lau mồ hôi, thay quần áo, quan tâm đến con thì tớ thấy em Bee tự nhiên thích đi học và đi học về trộm vía rất vui vẻ. Mẹ Hạnh cũng thử làm thế xem!

Chia sẻ trang này