1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu là không bao giờ nói hối tiếc........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whiterose2510, 27/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    yêu là không bao giờ nói hối tiếc........

    tình yêu là vui, hạnh phúc, là đâu khổ và nhớ thương.......nó cho ta nếm trải được mọi điều của cuộc sống........chính vì vậy hãy yêu và đừng bao giờ hối tiếc.....
  2. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ok, nhỉ
  3. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu của tôi, xuất phát từ mạng, kết thúc từ mạng, đã từng cảm thấy mình sao dễ tin người quá......nhưng cuối cùng vẫn không cảm thấy hối tiếc. tìm lại trong mail thấy có thấy bài thơ cũ hay hay, vốn nó đã được sáng tác từ năm 1998 nhưng mà tới 2006 vẫn đúng và bây jìơ cũng vẫn đúng với nhiều người!
    Mạng là gì ?
    Mạng là nơi mà chính sự cô đơn
    Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím
    Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
    Những thực hư ẩn hiễn giữa tim người
    Hai bên modem là em và tôi
    Cùng những cái tên rất là ngộ nghĩnh
    Tâm sự khi đùa, khi là nghiêm chỉnh
    Chả biết đâu mà đối phó lẫn nhau
    Mạng là nơi khi chẳng biết tìm đâu
    Một chút sẻ chia giữa đời rộng lớn
    Cứ nghĩ đằng sau một cái tên là lạ
    Là một tâm hồn đồng điện cảm thông
    Mạng là nơi giữa có và không
    Nhiều lúc mỏng manh tưởng chừng là môt
    Mạng là nơi mà có khi dại dột
    Ta mãi mê làm một cuộc phiêu lưu
    Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
    Mỗi khi đi xa thấy lòng nhớ lắm
    Thèm một tiếng "hi" dịu dàng đầm ấm
    Thèm một e-mail dù để lưng dòng
    Mạng là nơi lòng muốn hiểu lòng
    Muốn nói lên những điều không thể nói
    Mạng là nơi giữa đời rất vội
    Tìm thấy cho lòng một chút thảnh thơi
    Mang là phim và mạng cũng là dời
    Cũng lắm niềm vui ,cũng nhiều nước mắt
    Cũng những ghét-yêu nữa đùa nữa thật
    Cũng những giận hờn thế nọ thế kia
    Mạng là nơi mà những kẻ thức khuya
    Bất chấp thời gian, bất cần giấc ngủ
    Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
    Ngày sẽ vật vờ như đội mắt modem
    Mạng là gì ư ? là tôi và em
    Cứ mãi tìm nhau được rồi lại mất
    Là cuộc phiêu lưu thử tìm giả thật
    Hạnh phúc vẫn là đáy bể mò kim
    Mạng là gì ư! Một cuộc trốn tìm
    Sau những accounts im lìm ẩn hiện
    Có khi vu vơ có khi mầu nhiệm
    Cứ thử Click vào có lúc tìm ra
    Chuyện cổ tích của những ngày xa
    Một túp lều tranh, trái tim vàng đôi lứa
    Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
    Hai trái tim vàng kết nối bởi modem
  4. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Yêu là không hối tiếc, dù chỉ là trong suy nghĩ
  5. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là Hối tiếc cũng có quay lại đc đâu thế nên có hối tiếc cũng chẳng làm j` đc thế nên đúng là ko nên hối tiếc
  6. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 lại về......tháng tư với những thay đổi trong cuộc sống......tháng 4 này em thất nghiệp...ở nhà...ôn thi.......rồi một chiều buồn......em nhận ra tháng 4 là tháng có nhiều sự thay đổi nhất với em .........tháng 4 năm 2006 em biết anh.....tháng 4 của năm 2007 lần cuối cùng trò chuyện cùng anh........tháng 4 của những cơn mưa.....những cơn mưa em đã từng mơ.......có anh trong giấc mơ ấy.......và cũng những cơn mưa tháng 4.......em biết mình phải quên đi anh.......
    Tháng 4 này sẽ có nhiều thay đổi với em lắm......em biết và em đang cảm nhận điều đó.......dù đã mấy năm qua rồi....tình cảm giành cho anh cũng là cái gì đó xa....xa tít rồi......cũng có một vài tình cảm khác đền rồi lại đi.......nhưng em vẫn không bao jìơ wên cảm giấc đầu tiên ấy...những lúc buồn ngồi môt mình em lại nhớ cái giọng của anh.............nhưng hiện tại.....tại tháng 4 này......em lại có lại cái cảm giác ấy......với một người con trai khác........nhưng em lo sợ......sợ cậu ấy cũng như anh.....em băn khoăn nhiều lắm.......tiến một bước để qua danh giới....lùi lại một bước để nó về vị trí bạn bè.......tháng 4 ơi......tháng 4 với nhiều ưu tư thay đỗi........
  7. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    biết hối tiếc, biết cố gắng để quay lại thì tốt biết bao nhiêu
    chỉ tiếc người ra đi chẳng hề hối tiếc. chẳng hề muốn quay đầu
  8. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Gớm, mới đầu thì nói thế thôi, sau rồi tiếc đứt ruột
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    à thế á
  10. bamboo43

    bamboo43 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Yêu là không bao giờ nói hối tiếc........
    Yêu chán rồi, đến khi thấy hối tiếc thì bảo đấy không phải tình yêu :))

Chia sẻ trang này