1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giỗ tổ đón gió Cô Tô (Ảnh từ trang 14)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cleo13, 29/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katsu85

    Katsu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hi, thank Cleo vì thông tin rất hữu ích.
    Đoàn mình sáng mai sẽ khởi hành, thuê được nhà trong Cô Tô lớn nên sẽ ngủ nghỉ tại đó luôn.
    Hy vọng là thời tiết sẽ ủng hộ để chúng mình có được chuyến đi thuận lợi và vui vẻ hơn!
    Thank you!
  2. 1rouble

    1rouble Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu Cleo up ảnh thì up triệt để nhá :)) chân dài lại cứ giấu :D
  3. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ai đây, vào nhà báo danh! ko chơi trò ném đá thả gạch nhá
    chân dài phải để chân dài tự up. cleo up lên bị téng chết luôn. sợ lắm
    hôm qua karaoke phát hiện ra rất nhiều tài năng ẩn dật trong nhà mềnh
    Được cleo13 sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 28/04/2010
  4. bebuong091

    bebuong091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    có người đi coto mang cả D90 và D700 + 1 cái ống nhòm hoành tráng phết nhỉ?? Ảnh ở D90 và D700 đâu anh show đi cho cả làng biết với
  5. Sansss

    Sansss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa............
    [​IMG]
    Giữa bãi biển vừa được nghe nhạc, vừa được hát hò nhảy múa, vừa được ăn món banh sò( may quá ko mất giây nào để nhớ ra tên món này) ngon tuyệt...ôi..hạnh phúc vô biên Có ai ko được thưởng thức món này ko nhỉ? có một số người rất thờ ơ mí ăn uống, một số người khác thì bất chấp mưa, khói, nóng ..vẫn lăn xả vào bếp để được ăn.
    Được sansss sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 28/04/2010
    Được sansss sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 28/04/2010
  6. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Up ảnh tiếp ợ :D
    [​IMG]
    Sâu róm
    [​IMG]
    Lửa trại
    [​IMG]
    Sao biển
    [​IMG]
    đ/c này lạc vào tháp hải đăng
    [​IMG]
    Được katsuya sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 28/04/2010
  7. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    bác nào đây?? ảnh này lạ quá, hình như hôm đi of ko đến share ảnh ah nha
  8. ztieuphiz

    ztieuphiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn cleo có thể cho mình xin sdt của anh Thanh ko? Tụi mình mang trại từ nhà đi, và cũng đã xác định là chuyến này sẽ đi hoang dã! Nhưng nghe thông tin ở Cô tô lớn ko cho đốt lửa trại thì buồn quá. Nếu ở đảo của a Thanh gì đó thì đi chợ ko xa ko? phải đi thuyền vào cô tô lớn mới có chợ hay là ntn?
  9. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hi, đoàn tớ vừa đi về, bọn tớ đi vào dịp giữa 2 đợt lễ ( 26/4-29/4) mà thấy dvụ khá là đắt đỏ r đấy. Nói chung các bài thông tin tham khảo đã quá cũ mất rồi. Tình hình vật giá tăng cao vòn vọt ^^!
    1. Hàng quán:
    Trung tâm đảo CT có vài quán ăn, quán ăn Úy Thanh hay đc rcm bi h đã xập xệ, chị chủ bi h đã kiêu, đặt 1 suất ăn tầm 30k đã k muốn làm ^^! Ăn luôn ở quán ăn trong nhà khách Cô Tô là tốt nhất. Giá cả và chất lượng chấp nhận được. Món mực chiên ở đấy ngon kinh khủng!
    Ngoài ra có mấy quán ăn nhỏ ngay gần chợ, có mỳ tôm ngao và vài món khác cũng ok. Nếu muốn ăn món sứa thì phải báo nhà hàng từ sớm để ngâm sứa.
    2. Thuê xe máy: dễ.
    Bước xg bến tàu là các bác xe ôm sẽ đến săn đón, giá từ bến tàu vào trung tâm là 5k/ng. Giá thuê xe máy là 100-120k/buổi. Cả ngày là 200k. (đã đổ xăng, ko đc kẹp 3, phải đội mbh).
    Thuê xe đạp: dễ, nh chờ lấy xe hơi lâu tí. Các bạn chỉ việc túm lấy 1 chú xe ôm, bảo cháu muốn thuê xe đạp chú liên hệ hộ đc k. Ngta sẽ nhanh chóng chạy đi gom xe cho các bạn. Giá bm thuê htrc là 40k/xe/ngày. K sợ bị thủng săm lốp j đâu, đg trên đảo chưa rải đinh Nhớ kiểm tra phanh và lốp kỹ.
    Tuy nhiên đạp ra đến các bãi mệt phờ râu :)) nếu xác định cả ngày lê la thì hẵng thuê xe đạp, nếu k có time thì thuê xe máy/ô tô, hoặc thuê xe đạp chạy đến bãi Bắc Vàn thôi, không ra bãi Vàn Chải (xa lắm, 9km đường dốc lên dốc xg quanh co) Đặc biệt nếu đi xe đạp thì đừng có đi lên hải đăng, đi lên dốc bạc mặt mà đi xg cũng k thả cho xe chạy đc
    3. Kiếm củi: đoàn tớ kiếm k dễ chút nào.
    Bãi biển ở CT k giống như ở Quan Lạn. QL còn có đồi thông linh tinh xq chứ ở CT tiệt toàn cái cây j j ý. Bãi Vàn Chải hay bãi Bác Hồ btớ kiếm mãi mới đc loe ngoe vài..mảnh củi. May mà chỉ cần tí củi để mồi than, k thì teo +__+
    Bọn tớ thì k thấy bị cấm j cả, hay tại 9h đêm mới ra đốt đống lửa nhỏ tí nhỉ :D
    4. Đi tàu: nếu ngày biển lặng (như bọn tớ đi - khoe tí ) thì k có sóng, tàu chạy khá êm, k say. Đi đúng ngày có sóng thì dập dềnh, cỡ nào cũng say. he he.
    5. Ấn tượng: mỗi người mỗi khác. he he, k nói.
    Chưa làm được: đoàn bọn tớ done hết rồi :)) Mỗi tội ngày nào cũng quên dặn ngta ngâm sứa để chiều tối về ăn, đoàn ấy ăn hộ tớ món nộm sứa nhé ^^! mang về cho tớ 1 túi nộm sứa thì yêu quá :D
    6. Nhắc nhở:
    Bãi Vàn Chải còn đc gọi là bãi tắm hoàng hôn, bãi Hồng Vàn đc gọi là bãi Bình minh. Tức là buổi sáng nên ngắm bình minh ở HV, buổi chiều ngắm hh tại Vàn chải. 2 bãi tớ đều thấy khá đẹp. Cảng quân sự Bắc Vàn cũng k có j lắm, nhìn hay hay thôi.
    _ Trên đg từ Vàn Chải về các bạn nên vào nhà dân mua gà luôn (nếu muốn ăn gà) Mua ở đấy thì giá chỉ 80k/kg, ra chợ mọi thứ nhỉnh hơn chút, cỡ 120k/kg gà ta.
    Hải sản có thể mua ở chợ CR, tớ thấy giá k quá cao (vd mực tươi giá 110k/kg) chỉ có điều ít loại hsải sản thôi.
    _ Cắm trại ở bãi Vàn Chải nếu đc ngày mát trời thì còn khả thi. Chứ htrc btớ ra đấy tắm, ở 1 buổi trưa thôi mà đã bốc hết cả khói +__+ Căn bản là bên bờ biển chả có khu nào có bóng mát tử tế để đặt lều. Hồng Vàn thì cắm chắc khả thi hơn tí, có nhiều cây to hơn. Cơ mà bãi HV thì bờ biển có quá nhiều rong biển dạt vào, nhìn kỳ kỳ. Bãi VC thì biển rất đẹp. có nhiều vỏ ốc hay.
    Vài điều như thế. Chúc các cậu đi đợt này thời tiết tốt và vui !
  10. mamoru211

    mamoru211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà đính chính nhé món ý là đanh sò ko phải banh sò đâu nhé ^^ giờ ngồi nhớ lại món ấy vẫn......chẹp...chẹp

Chia sẻ trang này