1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với con gà này bi giờ ? Các cao thủ cho xin ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kbietyeu, 30/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
  2. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Uâ?y... Giống mi?nh chế. Nhát gái ghê cơ
    Nhớ hô?i xưa dụ được gái va?o nha? nghi?, cufng chi? nắm tay rô?i vuốt tóc. Gái nó ngô?i một lúc gắt lên: "La?m cái tro? me?o gi? vậy? Không chán a??!" Thế la? sợ quá cun cút chạy mất, quên ca? tra? tiê?n pho?ng, đê? gái vê? sau tra?. Tư? hôm đó gái đá mi?nh, cha? co?n sơ múi được gi? ơ? gái nưfa
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Èo , điêu xế Mèo , cắt đuôi nấu lẩu tội điêu bi giờ .
    Này bảo chị 84 kia tán thêm người nữa , nếu Gà 82 kia có ý thì cố bon chen vào tỏ ý ngay . Còn vẫn kiểu dậm chân tại chỗ như cũ., Cho 1 vé đi nhanh nhá.
    Con gái có tuổi bị ba mẹ giục giã thì phải làm kiểu đấy may ra, chứ đợi sung rụng ăn sẵn có khi trúng hàng lởm cũng nên. Nên cứ chủ động kiếm zai ngon hơn trước đã. Rồi xem tình hình Gà 82 như thế nào mà ứng chiến típ.

  4. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ặc... zai kia phải đem đi tẩy não rùi mới cho vào lò luyện lại ....
    Ko bít cóa phải "sản phẩm hỏng" của pác nào tư vấn ko... chứ nhút nhát như thế thì hoặc là bạn chị phải chủ động... hoặc là giải tán đợi gà khác đến cứu "Ế"
    hix... các pác thông cảm, e đang ức chế zai nhà nên nặng nhời lém
  5. kangooruvn

    kangooruvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Chắc gà kia bị "gay" rồi! Hết thuốc chữa! Tốt nhất là 84 nên trả lời thẳng thừng và dứt khoát luôn đi cho xong chuyện!
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ngày trước anh chưa vợ, năm éo nào ông bà bu cũng giục lấy giục để. Mà ghê gớm nhất là con méng nhà đồng nghiệp bà già. Giàu vật vã, bà già gái làm chân tổ chức chỉ điểm anh nào phải ngồi chỗ nào của một ban ngành của tỉnh, vừa có tiền vừa có quyền. Ông bà bu mình xoắn tít "vào nhà ấy đek phải lo cơm ba bữa, rượu bia uống cả ngày con ơi". Anh hồi tưởng:
    Gái nhỏ nhắn, trắng và xinh. Nhớ thời cấp 2 học cùng trường hay lẽo đẽo gọi với anh ngoài cổng. Ngày đó anh éo học hành gì, tuồng toàn đứng chót lớp, gái dưới anh 1 lớp, học hành toàn được tuyên giương trước cờ. Anh tủi thân nên nhìn thấy gái là lủi mất dép theo đám cô hồn cùng lớp.
    Bẵng đi hơn chục năm, anh đi làm quần quật, lại đang trong thời gian mất phương hướng, nhìn như thằng chết rồi, gập lại gái ngày đầu năm mới. Anh chán éo buồn nói chuyện, gái thì phô hết tài năng, do học hành đàng hoàng, công việc gái nhẹ nhàng lương cao. Nghe gái một hồi vừa chán bản thân vừa chán gái, anh cáo bận rồi ngược.
    Đấy, chỉ có bấy nhiêu kỷ niệm với gái, vậy mà đến lúc ông bà bu làu bàu lần thứ gần chục về kết duyên với gái, anh gật đầu cái rụp "các cụ cứ mần gì thì mần, con chiều tất". Các cụ mừng khôn xiết, hỏi đi hỏi lại, thật không, thật không, tao mần nhé. Anh tự buông xuôi nghĩ "thế éo nào mà chả xong".
    Bẵng đi mấy tháng, éo thấy có việc gì sảy ra, anh dẫn luôn bé cùng phòng về ra mắt, các cụ gật luôn cái rụp. Anh rón rén hỏi chuyện xưa, cụ xua tay "Hôm đó mày có bảo thế, nhưng tao với ****** nói xong mới nhận ra mày đang sỉn"
    Ừ nhỉ, hôm đấy mình sỉn quoắc, nghe loáng thoáng chuyện gái gú, tưởng tối đó có hàng về luôn nên gật, biết éo gì đâu. Phù, vẫn còn may.
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chuyện này xảy ra lâu chưa bạn mèo? bạn mèo ,lần sau đi ngoài đg có nhìn thấy mẹt tớ thì đừng chào nhé, tớ sợ ng ta nghĩ tớ chơi với 1 ng như bạn , thật, tớ cảm thấy thất vọng về bạn vô cùng luôn ý, buồn điên đảo.
  8. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi.
    Sau đợt í, bạn Mèo tôm đã đều đặn ngày ba bữa ngẩu pín mèo tơ mà giã. Nên giờ có gặp bạn scarlet trong nhà nghỉ thì cũng không làm bạn scarlet thất vọng đâu mừ.
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn này có duyên quá nha
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Khoá topic với lý do: Theo yêu cầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này