1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

eMông xe đạp địa hình du lịch cuối tuần - tập IV năm 2011

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Thuonglong84, 30/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRTIMCHUMNHO

    TRTIMCHUMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Em đã được gián tiếp vào nhà mới nhưng cũng bon chen nhà mới, nhà Mông đang thời kỳ cực thịnh, chúc cả nhà tìm được nhiều niềm vui với xe đạp và không xe đạp!
  2. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    mình mới được cho 1 chiếc MTB, tuy nhiên chiếc xe lại đang có vài lỗi khá nghiêm trọng, các bạn êMông có thể chỉ giúp mình nơi sửa & mua phụ tùng ở Hà Nội được không?
    Cám ơn các bạn nhiều lắm, Rgds
  3. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    bon chen vụ Thung Nai phát
  4. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Có nhiều phương án cho từng loại xe cụ thể, MTB của bạn có tên chứ?
  5. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác đến với nhà Mông, mai bác nhớ đi off đầy đủ và tập tành cẩn thận vì cung Thung Nai này sẽ rất vỡ mặt :D.
    Cung đường tập tành thì mỗi ngày cứ 20km đều đều khoảng 2 tuần là bác thừa sức đi cùng nhà Mông.
  6. hado0601

    hado0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Oái sao xe mới đuợc cho mà lại bị lỗi nghiêm trọng ạ? Em là em cứ túm lấy ông cho mà ăn vạ...
    anyway,Nếu hỏng nhẹ thì bác cứ việc chọc ngoáy cho hỏng nặng thêm. Còn hỏng nặng rồi thì mang ra thợ sửa thôi. Tất cả thông tin bác cần có thể tìm thấy trong xedap.org
  7. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ui mỗi ngày 20km cơ à hic hic
    mà đi khoảng 100km như thế nhà mình thường đi hết bao lâu nhỉ?
  8. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Vì có nữ nên 100km khoảng sáng đi chiều tới tối ăn chơi
  9. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng nhà mới [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Chúc những đôi chân thêm dẻo[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Những cánh tay thêm săn chắc[​IMG][​IMG][​IMG]
    Những trái tim thêm ấm nồng [​IMG]
    Những đam mê thêm cháy bỏng[​IMG]
    Những con đường offroad không khi nào xây xong[​IMG]...
    Và chúng ta sẽ lại lên đường[​IMG][​IMG]

    Ngày nào em cũng 20km, dần thành quen, thấy gần xịt lun. Thi thoảng nổi hứng đi hoang, còn bạt ngàn hơn nữa cơ. Nhưng giờ để các anh chị nhà Mông đỡ lo lắng nói chung (è.é) quyết tâm phấn đấu ver.10 ngoan cực ngoan, đi hoang có bạn
    Em thay mặt các anh chị nhà Mông trả lời bác: đi khoảng 100km, nhà mình thường đi hết 5 - 6h (bao gồm cả thời gian dừng nghỉ + ngủ + ăn uống dọc đường), riêng thuonglong84, anh ý đạp 2 lần chặng đường ý vẫn dư thừa thời gian và calo Chuyến Hàm Lợn, cùng xuất phát từ chỗ nghỉ giữa rừng thông, mà vèo phát đã thấy anh ý cách em 3 quả núi ối gồy ôi minh chứng hùng hồn
  10. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2

    Kết câu này nhá
    Ôi! Giá mà những con đường offroad không khi nào xây xong

Chia sẻ trang này