1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vòng Tây Nguyên và khúc ruột miền Trung (đi từ tối 22/4 đến 3/5), tuyển xế và xin kinh nghiệm!(C

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bongcucxanh, 31/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Một vòng Tây Nguyên và khúc ruột miền Trung (đi từ tối 22/4 đến 3/5), tuyển xế và xin kinh nghiệm!

    Mình dự định đi Tây Nguyên ?" Đại Lãnh một chuyến dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4. Giấc mơ đã ấp ủ từ lâu nên rất quyết tâm thực hiện, hiện giờ mới có 3 ôm, chưa có xế. Kế hoạch là đi ô tô hoặc tàu vào Huế (gửi xe máy vào theo), sau đó bắt đầu đi ô tô từ Huế, một vòng qua Tây Nguyên, qua đường ven biển miền Trung, qua Đại Lãnh, người và xe máy quẳng lên tàu hoặc ô tô tại Đà Nẵng về Hà Nội.
    Dự kiến lịch trình như sau, mọi người đã đi rồi cho xin ít kinh nghiệm nhé. Bạn nào có cùng sở thích (đặc biệt là các xế :P) thì tham gia cùng cho vui.

    Tối ngày 22/04 người và xe lên tàu vào Huế, nghe nói có thể gửi theo xe Đại Phát ở Bến xe Giáp Bát.

    Ngày 1 (23/4): Huế - Đà Nẵng (khoảng 100 km)
    Sáng khoảng 8h đến Huế, chơi bời ở TP Huế, vào Đại Nội, thăm thú loanh quanh.
    Chiều 2h vượt đèo Hải Vân sang Đà Nẵng, nghỉ ngơi chơi bời tắm biển, ăn hải sản lấy sức cho những ngày tiếp theo.

    Ngày 2 (24/4) : Đà Nẵng -Kon Tum:
    Đi theo đường 14B, sau đó chạy đường HCM.
    - ĐN - PleiKần: 130km,
    - Cửa khẩu Pờ Y (ngã ba Đông Dương, từ Plei Kần đi vào 20km)
    - Khu chiến tích Đak Tô ?" Tân Cảnh (đến Đak Tô rẽ trái 8km)
    - Nhà thờ Gỗ (ngay gần thị xã)
    - Nhà mồ Tây Nguyên (cách thị xã 40km, không tiện đường đi Plei Ku?)
    - Cầu treo trên sông Đak Bla lúc hoàng hôn
    - Nhà ngục Kontum (ngay thị xã)
    Tổng quãng đường trong ngày khoảng 250 km (tối ngủ ở Kon tum)

    Ngày 3 (25/4) (Kon Tum ?" Pleiku- Buôn Ma Thuột): 238km
    (Kon Tum ?" PleiKu: 48km)
    - Biển Hồ (trên đường từ Kon Tum đi Pleiku), vào thành phố café cafáo phố núi tí nhỉ? :D
    - Núi Hàm Rồng (trên đường từ Pleiku đi Buôn Ma Thuột, nơi có trụ sở HAGL hoành tráng :D)
    - Rừng cao su Chư Sê (cách Pleiku 40km)
    - Chư Sê ?" Ea Drăng (70km)
    - Ea Drăng ?" Buôn Ma Thuột (80km): phía bên tay phải là Cao nguyên Đắk Lắk mang đặc trưng Tây Nguyên tha hồ mà ngắm nhá :D
    - Tối ở Buôn Ma Thuột
    Ngày 4 (26/4) : Buôn Ma Thuột ?" Liên Sơn (53km)
    - Đi chợ xem chợ Tây Nguyên thế nào chứ nhỉ? :D, mua café hay gì đó về làm quà tuỳ thích, ăn sáng.
    - 9h lên đường đi Buôn Đôn, rừng quốc gia Yok Đôn cách TX Buôn Ma Thuột 40km, đi cưỡi voi nhá :D, ra chụp ảnh thác 7 nhánh, đi cầu treo bắc qua sông Serapok
    - Thác Dray Sap (theo quốc lộ 14, cách TX Buôn Ma Thuột khoảng 17km, nằm trên địa phận tỉnh Đắk Nông), đi đường chú ý nhá, vì sẽ bắt gặp những cái cây có ?orễ uống nước nguồn miền Bắc?, tất nhiên là cây Kơnia roài :D.
    Ngày này chơi bời cho thỏa thích, chiều quay về thị xã BMT, chạy xe đến Liên Sơn (cách BMT 53km), nghỉ tối ở đây.

    Ngày 5 (27/4): Liên Sơn- Đà Lạt (140km)
    - Sáng dậy chạy đi thăm hồ Lak, nằm ngay trong thị trấn Liên Sơn.
    - Chạy từ Liên Sơn đi Đà Lạt theo quốc lộ 27, đến ngã ba giao với quốc lộ 20 thì rẽ phải, đi chơi thác Pongour (đẹp nhất Đà Lạt :P, nghe nói thế) rồi quay về ĐL tìm phòng, ăn trưa, nghỉ ngơi.
    - Chiều chạy chơi Langbiang, ở trên í đốt lửa trại giao lưu hoặc là về TP Đà Lạt đi chợ đêm
    - Tối ngủ TP Đà Lạt

    Ngày 6 (28/4): Đà Lạt ?" Nha Trang (180km)
    - Sáng hôm sau chạy chơi Trúc Lâm Thiền Viện (ở khu du lịch Tuyền Lâm), Thung lũng tình yêu, Thung lũng Vàng, trường ĐH, CĐ Đà Lạt, dinh Bảo Đại?ăn trưa tại ĐL, sau đó lên đường đi Nha Trang (180km), trên đường đi có rẽ qua nhà máy thuỷ điện Đa Nhim chơi thì qua :D.

    Ngày 7(29/4): Nha Trang - Đại Lãnh (90km)
    - Buổi sáng tắm biển, chơi Nha Trang cho thoải mái sau đó chiều đi Đại Lãnh, để hôm sau đón tia nắng đầu tiên của Tổ Quốc từ Đại Lãnh, he he.

    Ngày 8(30/4): Đại Lãnh ?" Quy Nhơn (170km)
    - Đón bình minh xong lên đường đi Gành Đá Đĩa (100km), chơi bời rồi quay ra Sông Cầu ăn trưa :D.
    - Từ sông Cầu, đi theo quốc lộ 1D dọc biển, chắc đẹp lắm nhỉ? :D, từ đây đến Quy Nhơn chỉ còn 41km nữa thôi, đi thong thả, đến Quy Nhơn thì đi thăm tháp Bánh Ít, mộ Hàn Mạc Tử nhá (có nhiều bài thơ hay thế cơ mà :P), trại phong Quy Hoà. Nếu mà muốn đi thăm Bảo tàng Quang Trung thì fải rẽ vào 30km nữa rồi lại quay ra (tuỳ mọi người :P).
    - Tối ngủ tại Quy Nhơn, nghe nói ở đây có nhiều món ngon lắm, mà biển Quy Nhơn cũng đẹp nữa.

    Ngày 9 (01/5): Quy Nhơn ?"Quảng Ngãi - Hội An (270km)
    - Quảng Ngãi, đi thăm núi Thiên Ấn và mộ Huỳnh Thúc Kháng.
    - Tối nghỉ Hội An.

    Ngày 10 (02/5): Hội An- Đà Nẵng (30km)
    Sáng hôm sau chơi Hội An, về Đà Nẵng, lên Bà Nà bằng cáp treo vượt biển :D.
    Tối ngày 10 lên xe ô tô về HN, sáng mùng 3/5 có mặt ở HN.
    Nghỉ ngơi một ngày, lấy sức 4/5 đi làm :D

    Hết tiền.

    Chi phí:
    - Ăn 3 bữa/ ngày: 120k x 10 = 1200 k
    - Xăng xe: 50k/ngày x 10 = 500 k
    - Ở: 60k x 9 đêm = 540 k
    - Vé xe: 500k
    - Gửi xe: mình chưa check được, dự tính 400k/lượt
    - Tiền vé vào các nơi thăm quan, dự tính: 300k
    Tổng cộng: 3440k + tiền dự phòng = 4000 k
    Xông xênh 4 triệu là đủ nhỉ? :D

    Nếu bạn nào k đi được ô tô, đi máy bay thì cộng thêm giá máy bay trừ đi 500k tiền vé ô tô nhá =))

    Rất mong được sự góp ý của các bạn đã từng đi và có thông tin về những vùng đất này.
  2. namaskar

    namaskar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hi, cucxanh v dong` bon bat dau` vao cuoc day...nhung lich trinh` cua e di nhieu noi, ma` ko thay tinh tg chay xe tu` vung` nay` qua vung` khac''... chuc'' lan` nay` thanh` cong nhe''
  3. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là không cần phải tính cụ thể thời gian chạy từ điểm này đến điểm khác mất bao lâu đâu, vì thường thì tính có bao giờ chính xác đâu . Có tổng quãng đường trong ngày, những điểm cần đến là được rồi chị ạ, em cũng đã tùy từng nơi có nhiều điểm thăm quan hay không mà chia ra ngày đi nhiều, ngày đi ít rồi đấy.
    Mong được góp ý của các bạn khác nữa nhé!
  4. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa có kinh nghiệm đi Tây Nguyên nhưng cũng nhào zô ném đá theo tinh thần "nếu là tớ thì" :
    1. Nếu xác định chinh phục cực Đông và cũng đã đến Nha Trang, sao Cúc không sắp xếp lịch để lượn ra Mũi Đôi? Thuê thuyền ra thăm Mũi Đôi xong thì xuôi về Đại Lãnh để sớm hum sau đón bình minh. Có bạn đi rùi nói khoảng cách giữa hai điểm đó chỉ là 50km thui.
    2. Hội An chơi 1 tối là đủ. Cái thị xã bé tẹo, oánh võng 1 lượt là có thể hiểu được phần nào nhịp sống, văn hóa của phố cổ rùi ^^
    3. Đi lên Bà Nà bằng cáp treo vừa tốn xèng (150k vé khứ hồi) lại không phê , với lại cáp này đâu có vượt biển đâu em
  5. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    1. Theo như anh nói thì thuê thuyền ra Mũi Đôi có dễ dàng đâu, em cũng chưa tìm được thông tin ấy. Thông tin ngày xưa em đọc đi có vẻ vất vả lắm, đi bằng thuyền thúng nữa chứ. Anh cho em biết bạn đi rồi là ai để em hỏi thăm với, chứ em cũng muốn đi lắm
    2. Hội An, Đà Nẵng em đều đi rồi, nhưng có một số bạn chưa đi, em sợ tối ngày thứ 9 đến Hội An muộn quá, hoặc chạy hơi quá sức thì sẽ nghỉ ở Tam Kỳ. Như thế buổi tối chưa chơi được mấy, nên để dành sáng hôm sau nữa.
    3. Cả chuyến đi đã chạy xe máy rất nhiều rồi. Em muốn đổi gió tí thôi, chứ trên Bà Nà cũng chả có gì đâu, chính ra trong các thể loại đã từng đi em sợ nhất đi cáp treo vì sợ...đứt cáp. Cáp này có đoạn vượt biển một chút mà. Thôi thì lúc ấy tùy cơ ứng biến, còn xiền và thích thì đi mà hết xiền hoặc k thích thì ra biển hóng mát
    Hình như mình lập cung này muộn quá, mọi người có kế hoạch hết rồi. Thời gian tương đối dài (10 ngày), cho nên lịch trình cơ bản là như thế, có thể bổ sung, thêm bớt, điều chỉnh tùy theo tốc độ đi và thời tiết có thuận lợi hay không]
  6. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mấy lịch Tây Nguyên thì lịch này gần với dự định của mình nhất, nếu đi thì theo được mọi người 3 hoặc 4 ngày thôi. Có bạn phượt làm hướng dẫn viên khu vực Tây Nguyên nên có thể hỏi nhiều thứ nếu cần
    Theo mình thì nên đi thẳng vào Đà Nẵng, thuê xe máy rồi quay lại đèo Hải Vân, chạy 1 vòng qua TN rồi về Đà Nẵng trả xe, bắt xe về HN thì hơn, vì gửi xe máy vào đã mất 600k, lúc gửi ra lại 600k nữa thì cũng tốn mà không chủ động, vé người đi ôtô khứ hồi mất 500k.
    Mình là xế , đánh dấu ở đây cái. Ym: 892891
  7. nguoiban0388

    nguoiban0388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    e nghĩ chi phí 4triệu là không đủ đâu ạ.anh chị có vào ntrang thi gọi cho e em sẽ tìm giúp chỗ ăn và thăm quan một số nơi có nếu rảnh và thừa xế cho xin chân ôm đi lên đà lạt

    phương:0935740938.
  8. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mình đã tính khả năng thuê xe máy ở ĐN rồi, nhưng không có người quen e là không thuê được xe tốt. Giá thuê xe năm 2008 mình thuê là 70k/ngày, giờ có lẽ đắt hơn. Chi phí tính gửi xe và thuê xe là tương đương nhau.
    @nguoi ban: bọn chị đi Đà Lạt trước, qua Nha Trang sau nên không đón em được rùi, với cả đang thiếu xế kìa
  9. lacthienhung

    lacthienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nếu đủ xế, thì em tin rằng , sẽ có ít nhất cuộc đời của 1 xế sẽ sang 1 trang khác,đen tối hơn, cũng có khi sau chuyến này sẽ có ít nhất 1 xế đi "tu"...Cậu Trường nhở..., chị Thái nên xác định tâm lý cho xế của mình trc đi nhé, sock là ko tốt đâu
  10. fanclubTraDa

    fanclubTraDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn nhiều time mà, mới cả cung này đi đông ng quá cũng ko hay, tầm 4 -5 xe là đẹp nhất. Tuyển xế để có ng vá săm, sửa xe nhỉ??

Chia sẻ trang này