1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vòng Tây Nguyên và khúc ruột miền Trung (đi từ tối 22/4 đến 3/5), tuyển xế và xin kinh nghiệm!(C

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bongcucxanh, 31/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    @gahamchoi: cảm ơn sự nhiệt tình của bạn, tiện đây bạn xử lý kẻ bỏ bom giúp mình, mình là mình thù dai lắm í
    @whiterose: bạn cứ đến muộn tí cũng được, mình ngồi từ 6h30 đến khi nào bị chủ quán đuổi mới về. Đến mà canh me xế, mình là mình không sắp xếp xế ôm đâu, cho tự do liên hệ
  2. IkatarinI

    IkatarinI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    :|, 6h30, thế chị ko ăn tối ah?, hay là...buổi đầu đã off mặn rồi hả chị, đúng là lead pro có khác, chịu chi và chịu chơi ác
    Xế ôm tự liên hệ áh, giời, chị ko nói sớm để em liên hệ với chị, số máy chị là nhiêu nhỉ???
    em thấy xế đăng ký cũng khá, có 2 xế tha thiết và chắc chắn rồi, vậy thiếu 1 nữa thôi nhỉ, có khi tối nay chốt luôn đi chị àh
    ra sớm được ưu tiên àh, thế giờ em ra luôn vậy, nhất quyết phải đc đi cung này, lead như thế,cung đẹp thế cơ mà, ko đi hối hận 5 phút mất
    Nếu 7h vẫn ko ai đến, mình chuyển thành buổi off các lead của những cung vỡ đi nhở
    Được IkatarinI sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 07/04/2010
    Được IkatarinI sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 07/04/2010
  3. mystery02

    mystery02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cung như thế, lead như thế và các ôm thì như thế... ko đi thì chao ôi là tiếc...
  4. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Sr, riêng tư tí tớ là tớ thik bạn này lém đấy Pi-a No.1( tiếc tớ hem phải xế )
    @Ikatarinl: cái vàng vàng dư lào đới
    @bongcucxanh: to chuoc loi roi ma hjx
    Được rosewhite82 sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 07/04/2010
  5. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    [4] Tối thứ 5 tuần tới (ngày 15/4/2010) [/4]mình sẽ off một buổi nữa chốt danh sách và phân công nhiệm vụ, sau đó sẽ tiến hành mua vé tàu, và gửi xe. Hiện tại mình đang tìm thông tin về khách sạn và các quán ăn, sẽ in và mang theo. Tuy nhiên, mình sẽ không fix bất cứ quán ăn hay khách sạn nào cả, theo ý kiến chủ quan của mình thì mình đi đến đâu sẽ tìm hàng ăn và nhà nghỉ đến đấy. Có thể nhiều bạn sẽ thấy cách tổ chức này là không chuyên nghiệp, tuy nhiên các chuyến đi trước đây của mình (tất nhiên mình không làm lead) cũng tổ chức theo cách tương tự và mình thấy như thế rất cơ động. Và chuyến đi là của tất cả mọi người, nên mọi người sẽ cùng tìm hiểu và cùng đóng góp ý kiến. Các bạn nếu đã tham gia phải thật thoải mái và chủ động, nếu còn e ngại và không tin tưởng thì...mình cũng đành chịu thôi :P.
    Về vấn đề chuẩn bị cho chuyến đi, có lẽ các bạn đều đã đi nhiều nên đều biết cả rồi. Mình chỉ nhắc lại một chút thôi.
    - Khi đi phải mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân, bằng lái xe (cả ôm và xế) tốt nhất nên phô tô một bộ ép plastic hoặc để trong túi nilon để bên ngoài dễ lấy, bộ gốc cất cẩn thận.
    - Xe nên là xe mình thường đi, dễ điều khiển. Trước khi đi các bạn bảo dưỡng xe cẩn thận. Mỗi xe tự mang theo 2 chiếc săm dự phòng, đồ sửa xe sẽ phân công mượn, hoặc nếu không mượn được sẽ nhờ người mua cho đoàn một bộ.
    - Tây Nguyên ban ngày nắng cũng to mà mưa cũng to, buổi tối trời lạnh có khi xuống đến 15o. Vì vậy các bạn phải chuẩn bị áo khoác (tốt nhất là loại áo gió), áo dài tay, áo quần mặc đầy đủ và tiết kiệm tối đa trong vòng 10 ngày :D, bộ quần áo mưa, ủng nilon, túi bọc đồ đầy đủ. Riêng ủng nilon thì fải vài đôi, túi bọc đồ cũng phải ba chiếc đề phòng bẩn và rách.
    - Mang theo đồ cá nhân theo nhu cầu.
    - Điện thoại: một xe (xế +ôm) nên chuẩn bị điện thoại sử dụng các mạng khác nhau Vina, Mobi, Viettel để đề phòng trường hợp mạng này không có sóng thì sử dụng mạng khác :D
    - Đồ ăn dự phòng và kẹo cho trẻ em sẽ mua theo từng chặng.
    - Mình sẽ phân công mua đồ y tế, bảo hiểm du lịch, giấy phản quang, cờ và đồ dùng chung vào hôm off chốt danh sách.
    *********************************************************************************
    Sau buổi off ngày 07/4 vừa rồi, mình điều chỉnh lại lịch trình một chút. Tuy nhiên, đây là tuyến đường cơ bản sẽ đi theo, trong quá trình đi tùy theo sức khỏe và thời tiết sẽ điều chỉnh cho phù hợp.
    Tối ngày 22/04 người lên xe ô tô vào Huế, xe máy sẽ gửi trước một ngày (đầu tuần tới mình sẽ ra bến xe check việc gửi xe cho cụ thể và thông báo cho mọi người, bạn nào biết thì chia sẻ thông tin cho mình với nhé).
    Đi xe open tour và xe chất lượng cao thì có nhiều lựa chọn: Camel, Hưng Thành, Sinh Tourist... mình đi Camel một lần năm 2008, không thích lắm, đọc thì cũng có nhiều thông tin trái chiều. Mọi người tham gia chuyến đi này biết thì cho ý kiến giúp mình nhé.
    Ngày 1 (23/4): Huế - Đà Nẵng (khoảng 100 km)
    Sáng khoảng 8h đến Huế, thời gian ở TP Huế không nhiều nên sẽ chỉ lang thang thành phố, chơi cầu Tràng Tiền, Đại Nội.
    Chiều 2h vượt đèo Hải Vân sang Đà Nẵng, tắm biển nghỉ ngơi.
    Tối ngủ Đà Nẵng.
    Ngày 2 (24/4) : Đà Nẵng ?"Pleikần
    - Đi theo đường 14B, sau đó chạy đường HCM, (Đà Nẵng ?" Đắk Grei: 145 km)
    dự kiến ăn trưa ở Đắk Grei, mình chưa tìm được quán ăn nào nhưng đó là thị trấn khá sầm uất nên chắc không phải lo.
    - Khoảng 2h chiều chạy Đắk Grei- Plei Kần (50km) ?" Cửa khẩu Bờ Y (ngã ba Đông Dương) (20km).
    Tối ngủ Plei Kần, mình cũng chưa tìm được thông tin về nhà nghỉ, nhưng đó cũng là thị trấn và có nhà nghỉ. Thấy có đoàn đi trước đã nghỉ tại đó nhưng không để lại thông tin nhà nghỉ và số điện thoại.
    Ngày 3 (25/4): Plei kần ?" Pleiku
    - Sáng chạy Plei Kần ?" Kontum (63km), trên đường đi ghé thăm các địa danh sau:
    + Khu chiến tích Đak Tô ?" Tân Cảnh (đến Đak Tô rẽ trái 8km)
    +Nhà thờ Gỗ (ngay gần thị xã)
    +Nhà mồ Tây Nguyên
    + Cầu treo trên sông Đak Bla
    +Nhà ngục Kontum (ngay thị xã)
    Ăn trưa tại Kon Tum.
    - Chiều 2h lên đường chạy Pleiku: Kon Tum ?" Pleiku: 48 km, trên đường đi ghé thăm Biển Hồ, vào các buôn làng (cái này mọi người cùng tìm hiểu thêm nhé)
    Tối ngủ Pleiku.
    Ngày 4(26/4): Pleiku ?" Buôn Ma Thuột
    - Sáng chạy Pleiku ?" EaDang (110km), trên đường đi thăm các địa danh sau:
    + Núi Hàm Rồng (trên đường từ Pleiku đi Buôn Ma Thuột, nơi có trụ sở HAGL hoành tráng :D)
    + Rừng cao su Chư Sê (cách Pleiku 40km)
    - Chư Sê ?" Ea Drăng (70km)
    Ăn trưa EaDrăng.
    - Chiều chạy Ea Drăng ?" Buôn Ma Thuột (80km): phía bên tay phải là Cao nguyên Đắk Lắk mang đặc trưng Tây Nguyên tha hồ mà ngắm.
    Chạy nhẹ nhàng, rẽ ngang dọc thoải con gà mái.
    Tối ngủ Buôn Ma Thuột.
    Ngày 5 (27/4) : Buôn Ma Thuột ?" Liên Sơn (53km)
    Sáng dậy ăn sáng, Đi chợ xem chợ Tây Nguyên thế nào chứ nhỉ? :D, mua café hay gì đó về làm quà tuỳ thích, ăn sáng.
    - 9h lên đường đi Buôn Đôn, rừng quốc gia Yok Đôn cách TX Buôn Ma Thuột 40km, đi cưỡi voi nhá :D, ra chụp ảnh thác 7 nhánh, đi cầu treo bắc qua sông Serapok
    - Thác Dray Sap (theo quốc lộ 14, cách TX Buôn Ma Thuột khoảng 17km, nằm trên địa phận tỉnh Đắk Nông), đi đường chú ý nhá, vì sẽ bắt gặp những cái cây có ?orễ uống nước nguồn miền Bắc?, tất nhiên là cây Kơnia roài :D.
    Ngày này chơi bời cho thỏa thích, chiều quay về thị xã BMT, chạy xe đến Liên Sơn (cách BMT 53km), nghỉ tối ở đây.
    Ngày 6 (28/4):
    *Phương án 1: Liên Sơn- Đà Lạt (150km)
    - Sáng dậy chạy đi thăm hồ Lak, nằm ngay trong thị trấn Liên Sơn.
    - Chạy từ Liên Sơn đi Đà Lạt theo quốc lộ 27, đến ngã ba giao với quốc lộ 20 thì rẽ phải, đi chơi thác Pongour (đẹp nhất Đà Lạt :P, nghe nói thế) rồi quay về ĐL tìm phòng, ăn trưa, nghỉ ngơi.
    trong trường hợp chơi ở hồ Lak nhiều thì ăn trưa Đình Văn (cách Liên Sơn 102km), sau đó chạy về Đà Lạt.
    - Chiều chạy chơi Langbiang, ở trên í đốt lửa trại giao lưu hoặc là về TP Đà Lạt đi chợ đêm
    - Tối ngủ TP Đà Lạt
    *Phương án 2: Liên Sơn- Phan Rang Tháp Chàm (200 km)
    - Vẫn theo chạy đường 27, trưa ăn Đình Văn, đi chơi thác Pongour sau đó chạy tiếp quốc lộ 27 về ngủ tối tại Phan Rang ?" Tháp Chàm.
    Cá nhân mình thì nghiêng về phương án 2, tránh ngủ tối tại Nha Trang ngày hôm sau :D
    Ngày 7 (29/4):
    *Phương án 1: Đà Lạt ?" Phan Rang ?" Nha Trang
    - Sáng chạy Đà Lạt ?" Phan Rang (100km), ăn trưa tại Phan Rang, thăm thú tháp chàm ở Phan Rang.
    - Chiều chạy Phan Rang- Nha Trang (112 km).
    Tối ngủ Nha Trang.
    *Phương án 2: Phan Rang ?" Nha Trang- Vạn Giã
    - Sáng chạy Phan Rang- Nha Trang (112 km), ăn trưa tại Nha Trang.
    - Chiều chạy Nha Trang ?" Vạn Giã (70km), tối ngủ Vạn Giã để hôm sau đi Mũi Đôi.
    Ngày 8(30/4): Nha Trang - Đại Lãnh (90km)
    - Dù ngày 7 phương án 1 hay 2 thì sáng cũng không chơi ở Nha Trang, chạy thẳng từ Nha Trang (hoặc Vạn Giã) đến đèo Cổ Mã, đi vào đường nhỏ chỗ Vịnh Vân Phong, thuê tàu đi Mũi Đôi (cái này sẽ liên hệ trước, mình cũng vẫn đang tìm thông tin).
    - Chiều quay ra ngủ tại Đại Lãnh, nhà chú Mười hoặc lên trạm Hải Đăng ngủ.
    Ngày 9(30/4): Đại Lãnh ?" Quy Nhơn (170km)
    - Đón bình minh xong lên đường đi Gành Đá Đĩa (100km), chơi bời rồi quay ra Sông Cầu ăn trưa :D.
    - Từ sông Cầu, đi theo quốc lộ 1D dọc biển, chắc đẹp lắm nhỉ? :D, từ đây đến Quy Nhơn chỉ còn 41km nữa thôi, đi thong thả, đến Quy Nhơn thì đi thăm tháp Bánh Ít, mộ Hàn Mạc Tử nhá (có nhiều bài thơ hay thế cơ mà :P), trại phong Quy Hoà. Nếu mà muốn đi thăm Bảo tàng Quang Trung thì fải rẽ vào 30km nữa rồi lại quay ra (tuỳ mọi người :P).
    - Tối ngủ tại Quy Nhơn, nghe nói ở đây có nhiều món ngon lắm, mà biển Quy Nhơn cũng đẹp nữa.
    Ngày 10 (01/5): Quy Nhơn ?"Quảng Ngãi (145km)
    - Chơi tiếp ở Quy Nhơn, sau đó chạy đén Bồng Sơn (cách Quy Nhơn 60 km) ăn trưa.
    - Chiều chạy v ềQuảng Ngãi (85km), đi thăm núi Thiên Ấn và mộ Huỳnh Thúc Kháng.
    - Ở Quảng Ngãi cũng có biển Mỹ Khê :D
    Tối ngủ Quảng Ngãi.
    Ngày 11 (02/5): Quảng Ngãi ?" Đà Nẵng (140km)
    Chạy thẳng về Đà Nẵng ăn trưa, gửi xe, lên xe về Hà Nội.
    Sáng 03/5 sẽ có mặt ở HN, nghỉ ngơi một ngày trước khi bắt tay vào làm việc để chuẩn bị cho những cung đường tiếp theo :D.
    Vé ra sẽ không mua trước, các bạn trong đoàn có người quen ở Đà Nẵng nên sẽ nhờ mua trong lúc đang đi :D
    Các bạn lưu ý, Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng chỉ là điểm dừng chân trong chuyến đi này, không phải là điểm thăm quan chính :D
  6. gahamchoi01

    gahamchoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Trước hết rất xin lỗi Cung chủ vì không đến tham dự buổi off hôm trước, lý do thì tớ đã trình bày rồi . Hix, không biết có phải là vì có tuổi rồi hay không mà sức khỏe dạo này có vẻ cũng hay phập phù theo thời tiết , cứ khật khừ mãi nên chắc tớ không thể tham gia chuyến đi này cùng mọi người được, rất mong bạn sẽ tìm được một xế pro để có thể hoàn thành "tâm nguyện"
    Về lịch trình, theo cá nhân tớ như vậy cũng đã là khá chi tiết rồi. Riêng các điểm ăn nghỉ thì theo tớ đoàn cũng chỉ cần tìm hiểu thông tin về quán xá và nhà nghỉ ở các điểm mà đoàn dự kiến tới chứ cũng không cần (và tớ nghĩ là không thể) fix ngay được. Đoàn đi kiểu tự do, ngẫu hứng là chính chứ không phải đi tour nên việc fix lịch ăn nghỉ đôi khi sẽ dẫn đến chạy ép cung, vừa nguy hiểm mà lại mất đi sự cơ động và tính ngẫu hứng của chuyến đi. Đấy là ngu ý của tớ, bạn nào thấy không phải thì cũng xin ném viên đá nho nhỏ thôi nhé
    P/s: suýt quên, nhắn Cung chủ rằng thì mà là tớ đã xử đẹp cái kẻ dám bỏ bom bạn khiến bạn phải xơi mì tôm trứng rồi ná. Hôm qua vừa nhìn thấy cái bản mẹt hắn là tớ liền nhảy lên song phi cho phát, tiếp đến là túm tóc, tạt tai tát tới tấp . Sau quả này có thách kẹo ku đấy cũng chạ dám bỏ bom Cúc thêm lần nữa đâu
  7. lacthienhung

    lacthienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân em thấy việc có điểm ăn ngủ chính xác là hoàn toàn cực kỳ cần thiết, vì như thế mới biết chính xác là mình sẽ làm gì, ko lỡ ra, lại ngủ ngoài đường hay ăn mỳ tôm trứng thì lại vừa mệt, vừa vật vã nhớ HG nữa ấy, nên em nghĩ trong lịch trình nên có : ăn trưa ở đâu, mấy h, ăn đến mấy h, (chi tiết thêm là có những món gì nữa thì tốt, để mọi người có thể đánh giá và góp ý về dinh dưỡng), và chị là lead, em nghĩ chị phải tuân theo lịch trình, tác phong quân đội mà, đến quán cơm mà chưa đến đúng giờ ăn trong lịch trình cũng ko được ăn, đang ăn mà hết giờ trong lịch trình thì chị yêu cầu mọi người tự giác buông đũa lên xe chạy tiếp.
    Đây là đôi điều góp ý của em với chị lead.,
  8. mystery02

    mystery02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ việc không cần quá chú trọng vào vấn đề fix lịch ăn ngủ ở đâu. Tớ thích ngẫu hứng, không tán thành tác phong quân đội với kỷ luật sắt. Mệt chết đi được. Đến cty đã mệt lắm rồi, đi chơi để tìm cảm giác phiêu cũng lại thế thì chán chết.
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng chỉ phù hợp đi với nhóm nhỏ, vài người đã đi cùng nhau vài chuyến, còn lịch trình dài, đoàn đông thì cần có sự kỷ luật nhất định.
    Chuyện ăn ngủ ở đâu ko cần quá cứng nhắc, nhưng cũng cần biết vài chỗ ăn nghỉ tại nơi đến vừa chủ động và ko bị ép giá.
    Mình đã xem lịch trình của các bạn, các nơi bạn đến nơi ăn và nghỉ rất nhiều kể cả khi đoàn đến khuya và rất muộn....
    Thoải mái giữ sức khoẻ mà lên đường... Tiếc là đoàn ko đi đoạn Pleiku - Ea Súp phiêu và đẹp mê hồn
    Được minskpro sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 10/04/2010
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Vụ thuê thuyền ra Mũi Đôi mình có số liên lạc đấy, nhưng để ra được đó phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, các bạn cần theo dõi thời tiết để chủ động lịch trình. Nhớ là đừng bỏ qua vụ ngắm san hô nhé, cả tảng san hô còn sống nguyên to uỳnh mềm mềm

Chia sẻ trang này