1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn sách nào không thể bỏ qua?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi smilinsinh, 31/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doubleblue

    doubleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    tớ đề nghị truyện "Nếu em không phải một giấc mơ", tớ ko đọc truyện nhưng xem phim được chuyển thể từ truyện, đó là phim "Just Like Heaven"...
  2. doubleblue

    doubleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    mình đóng góp thêm cuốn "Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam" của TS Trần Ngọc Thêm nữa
  3. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Quyển này tôi cho là không hay. Ông này là tiến sỹ hàn lâmvề ngành toán học à . viết về văn hoá. những gì viết trong quyển này rất vụn vặt và chắp nhặt. Cái chức danh tiến sỹ danh dự viện hàn lâm khoa học nó ảo lắm. cái này hình như mua đưọc bằng tiền
    viết về văn hoá đọc quyển "tìm hiểu bản sắc văn hoá Việt Nam-Trần quốc Vượng" thì hay hơn .
  4. smilinsinh

    smilinsinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thấy cả văn phòng đang đọc truyên này và kêu ầm là sợ. Chắc tớ cũng phải đọc thử.
  5. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Sao lại không tin? bản thân chế độ thì nó tốt đẹp chỉ con người làm cho nó đi theo chiều hướng tiêu cực đi.Chế độ nào cũng thế nhìn vào mặt tích cực của nó mà sống thôi. Còn đọc những bài viết về chế độ xhcn của VN của một số tác giả như Bùi Tín : Mặt thật, Hoa xuyên tuyết, của Võ Thường viết về HCM...đó chỉ là mặt trái của nó thôi.
    Còn tôi nói Bùi Giáng ********* thì công nhận cũng sai gọi là bất mãn với chế độ thì đúng hơn. nhưng không phải vì thế mà những tác phẩm của ông đều viết về chế độ Vn. Bùi giáng cũng thuộc diện được đi cải tạo và giác ngộ nhưg ông điên hoặc giả vờ điên thì không biết nên thôi không phải đi
  6. zen8681

    zen8681 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chết nhé, gặp người quen rồi. Học mãi cửu chương không xong hả anh.
  7. GTuan

    GTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    cả phần 2 là "Gặp lại" , mới đọc 1 phần ~> phí
  8. MunXjnH

    MunXjnH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    vậy bạn thử đọc tiểu thuyết của Guillaume Musso (Hen em ngày đó , Rồi sau đó, Hãy cứu em, Trở lại tìm nhau , Bởi vì yêu) và của Cecelia Ahern ( Nơi cuối cầu vồng, Cảm ơn ký ức, P.S I Love you, Nếu em thấy anh bây giờ, Món quà bí ẩn)
  9. aries_girl

    aries_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc rùi bạn ạ,và rất thik.Tks bạn đã rcmmt.
    Ý tớ là đang kiếm những cuốn kiểu đó.
  10. aries_girl

    aries_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    tks bạn nh` nhé,có mấy cuốn của guillaume musso là tớ chưa có nên sẽ tìm đọc.

Chia sẻ trang này