1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có ác cảm với người ít nói không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Nobita_in_love, 02/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Các bác có ác cảm với người ít nói không?

    Chuyện là thế này, em vốn là người ít nói. Ngồi với bạn bè hoặc hội nào hợp hợp thì còn chém gió được tí ti, chứ gặp người lạ, hoặc người nào cảm thấy không hợp thì không hé răng được câu nào và cũng không muốn hé răng
    Căn bản em cũng không thích nói nhiều, gặp người nào nói nhiều quá em cũng khó chịu, thấy chuyện của họ nhạt như nước ốc và vô duyên, thế nên em cũng không phiền lòng với chuyện "ít nói" của mình lắm.
    Vấn đề ở chỗ, dạo này em hay phải đến nhà ng y chơi, cũng toàn người lạ cả và suy nghĩ, cách sống của nhà ng y cũng khác, thế nên em cũng ít tham gia được vào các câu chuyện, lắng nghe là chính, thỉnh thoảng cũng cố góp thêm vài câu (em biết tình thế của em nên đã cố gắng nói chuyện lắm rồi), em cảm thấy thế là ok rồi
    Vấn đề là hôm nọ thấy ng y em bảo mẹ ng y bảo em quá ít nói, chẳng nói gì mấy, ít mồm ít miệng blah blah... làm em phân vân quá, theo các bác thì mẹ ng y có ác cảm với em không? Trong trường hợp các bác gặp người ít nói các bác cảm thấy thế nào
  2. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Mình không ác cảm với người ít nói, nhưng nếu ít nói không đúng kiểu sẽ bị hiểu nhầm là đần hoặc kém hòa đồng, kiêu căng.
    Mình thích người nói ít nhưng chất . Muốn nói được chất thì bạn phải chịu khó tìm hiểu về gia đình của người ta. Khi mình biết rõ về họ thì sẽ tự tin và có nhiều thứ hơn để nói với họ. Ví dụ: chào bác, cái chân của bác đã lành hẳn chưa. Con gái bác đã lấy được chồng chưa?. v.vv
    Được anhminhk42 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 02/04/2010
  3. quocluankid

    quocluankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    em cũng là ng ít nói, thông cảm với bác ít nói mà cái bụng nó thật còn hơn khối thằng nói lắm mà bụng toàn dao găm, cứ thoải mái đi bác ạ
  4. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0

    Tớ thấy ít nói cũng bình thường thôi Còn hơn những người nói nhiều mà câu trước với câu sau chẳng ăn khớp nhau, nói huyên thuyên nổ vang trời
    p.s: tớ cũng là người ít nói nhưng chỉ ít nói khi tớ mệt & người đối diện còn xa lạ & tớ chẳng hiểu lắm về họ
  5. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Hôm nào bác thử ngồi nhà nàng làm đôi ly với ông cu, ông câu, ông anh..etc rồi xem có còn ít nói ko?
  6. smilinsinh

    smilinsinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    @ Kid: chú ít nói hồi nào?
    @ bác chủ top: thực ra ít nói cũng không có vấn đề gì cả, nếu đó là tính cách và bản chất của bạn. Miễn sao người khác hiểu được điều đó. Nhưng mà cũng động viên bác nói nhiều hơn, vì ít nói dễ bị hiểu nhầm như bạn gì ở trên đã nói lắm.
  7. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác không ác cảm gì lắm em cũng bớt lo
    Em xin đính chính 1 tí em là gái ah, (nick này mượn đứa bạn post vì nick của em ko lập đưọc topic mới) nên cái đoạn ngồi uống đôi ly với ông cụ, ông anh, ông bác...là không thể ah
    khổ cái em các bác thì ít nói, trong khi ng y với nhà ng y lại nói nhiều, nên mới thành ra như thế này, hic
  8. phuongAptech

    phuongAptech Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy khi ng y nói lại với bạn về ý kiến của mẹ cậu ý thì bạn nên nói lại để cậu ý về nói lại vs mẹ, là bạn còn lạ với mọi người nên ít nói thế, chứ bình thường thì thoải mái chứ không tới nỗi nói ít quá. Mà đáng ra cậu ý là ng y thì phải hiểu bạn như thế nào để nói với mẹ, cải thiện hình ảnh của bạn trong mắt mẹ cậu ấy chứ nhỉ. Hơn nữa trong câu chuyện giữa mọi người trong gia đình cậu ấy, cậu ta phải biết cách làm cầu nối giữa bạn và mọi người trong gia đình chứ, thỉnh thoảng vui miệng lôi kéo chuyện của bạn vào chẳng hạn, dù đúng hay sai để bạn còn lên tiếng, hay hỏi ý kiến bạn, đại loại như em thấy thế nào, hay trước đây em cũng thế phải không?,...
    Bình thường mình cũng rất ít nói, gặp người không hợp rất khó nói chuyện. Người lạ mới gặp lần đầu thì phụ thuộc vào 1 phút đầu tiên, nếu mở miệng làm quen đc thì sau đó thoải mái lắm, mà ko mở miệng đc là ngậm lun, chả nói j cả.
  9. xacutaza

    xacutaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    ít nói không sao, thậm chí là tốt, im lặng là vàng mà.
    Nhưng trong giao tiếp xã hội thì phép lịch sự là phải nói khi cần thiết. và ngược lại phải im lặng khi cần. Thế là đủ.
    nói theo phép lịch sự thì không khó lắm đâu. chưa biết thì có thể học cũng nhanh.
    Đến nhà người yêu lúc đầu thì ít nhất phải nói được theo phép lịch sự.
    Khi đã thân quen thì tự nhiên sẽ có nhiều chuyện để nói hơn, cư xử cũng bớt xã giao.
    Muốn thân quen thì bản thân mình phải có sự quan tâm thật lòng.
    Coi nhà người yêu như nhà mình, người thân mình.
    Đừng coi đến nhà người yêu là "phải đến"
    Được xacutaza sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 02/04/2010
  10. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Em ác cảm với người nói chuyện vô duyên thôi, nói ít hay nhiều ko quan trọng, quan trọng là nói cái gì và nói như thế nào.

Chia sẻ trang này