1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xin phép bàn luận tý ti về vải thiều Thanh Hà quê em!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi netfires, 03/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netfires

    netfires Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép bàn luận tý ti về vải thiều Thanh Hà quê em!

    Quê em bây giờ cây vải-niềm tự hào 1 thời đã và đang lùi dần vào dĩ vãng rồi. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại thấy buồn cho một vùng quê nổi tiếng với cây đặc sản vải thiều. Bây giờ có bác nào làm thợ mộc về quê em mua gỗ vải làm nguyên liệu thì tuy
  2. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hic.. vừa được nghỉ 3 ngày về quê chặt vải . Thấy buồn vui lẫn lộn: Buồn vì vải thiều TH sẽ dần đi vào dĩ vãng do không duy trì và phát huy được giá trị kinh tế của nó. Vui vì thay vào đó là hàng loạt những cây ăn quả khác được mọc lên và mang lại lợi nhuận gấp mấy chục lần trồng vải, điều đó sẽ thúc đẩy được đời sống của bà con lên một tầm cao mới vì vậy cũng hêt buồn
    @ Có nguồn cung cấp gỗ vải để đốt số lượng không hạn chế
  3. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thấy buồn khi nghe tin sắp tới may CN nó về tận đầu làng mở xưởng rồi.
  4. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Về làng Sỏi của pác thì em chưa biết chứ về TH mình thì có vài cái rồi bácđầu trần ạ. Em nghĩ cũng tốt vì nó giải quyết được công ăn việc làm cho mấy chị em ở làng có thu nhập. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của một vấn đề.
  5. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Mà tớ cũng béo hiểu tại sao làng tớ ở tận đáy của huyện TH, địa hình địa thế, giao thông cũng chẳng thuận lợi gì, thế mà chúng nó cũng mò về mở xưởng được nhỉ? Nhất định là có chiện gì mờ ám rồi. Đan mạch mấy thằng lãnh đạo chắc lại bán rẻ quê hương cho bọn tư bẩn rồi đây. Cứ nghĩ đến việc lâu ngày đi xa về tới đầu làng, những hình ảnh cánh đồng, rặng cây thân thương ngày xưa giờ bị mấy cái dãy nhà xưởng ngổn ngang nhếch nhác che mẹ nó mất tầm nhìn, các dòng sông, con mương nước ngầu đục vì ô nhiễm chất thải công nghiệp là lại thấy buồn!
    Giải quyết việc là chỉ là chuyện nhỏ, chúng nó tận dụng bóc lột sức lao động của thanh niên chứ giải quyết mịa gì. Cái giá phải trả cho việc xáo trộn cuộc sống thôn quê và ô nhiễm môi trường có khi còn đắt hơn nhiều.
    Con em tớ đang làm ở SG cũng nhàn, lương tháng hơn 3 tr. Giờ phải về quê lấy chồng, đi làm may CN vất vả như trâu bò, muốn đi vệ sinh cũng phải xin phép, vậy mà tháng nó trả cho có hơn trẹo.
  6. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chặt vải đi cũng là cái hay, chứ để nhiều làm cái gì. Năm nào cũng vật vã vì vải mà có khá được tí nào đâu?
    Chính ra bạn nào ở quê nhân dịp này đi thu mua gốc vải (còn nguyên bộ rễ) rồi liên hệ bán cho bọn làm đồ mỹ nghệ có khi lại phất. Bộ gốc rễ cây vải hình dáng đẹp phết đấy, có thể tạo ra nhiều sản phẩm có hình dáng kỳ quái độc đáo, mà chất gỗ cũng tốt nữa.
  7. mhanghufs

    mhanghufs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng quê vải thiều đây, bạn ở xã nào thế nhỉ?MÌNH XA CẢM CHẾ NÈ
    Được mhanghufs sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 06/05/2010
  8. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí chủ topic dạt dào tình cảm vào viết được đúng gần dòng rưỡi, vãi cả pee.
    Chửi bọn tư bẩn thì cứ chửi thôi chứ ko thể ko chấp nhận một thực tế là nhờ bọn nó bóc lột nên dân ta mới ko còn cái cảnh một hạt gạo cõng ba củ khoai như ngày xưa. Mâm cơm giờ cũng thường xuyên có thịt cá hơn chứ ko như thời đến Tết mới biết miếng thịt. Có đất, có sức, nhưng ko có đầu óc, thì tất nhiên phải bán đất đi làm thuê, mà đi làm thuê thì có ai không bị bóc lột? Nhớ ngày trước cứ đến tối là thanh niên túm tụm từng đàn lang thang vật vờ đánh chửi nhau oăng oẳng váng cả làng, giờ về im re vì ai cũng phải đi làm việc, đấy cũng là một cái hay. Còn việc chặt cây phá hoại môi trường toàn do dân mình làm, có tư bản nào làm đâu. Dau_tran_chan_dat chắc còn nhớ dãy bạch đàn hai bên đường sang Thanh Sơn đã bị chặt ngoéo từ lâu, giờ mấy rãnh nước ở đấy đầy những rác là rác. Dân mình chặt, dân mình đổ rác, tư bản nào.
  9. xx_love_xx

    xx_love_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nó mang công nghiệp về làng cũng hay chứ sao?đời sống nhân dân mình sẽ khá hơn...ít nhất kô phải chân lấm tay bùn nữa.Nhưng mà cái gì cũng có 2 mặt của nó...tệ nạn xã hội sẽ nhiều ra...có khi đi cấy cũng phải đeo giày để tránh kim tiêm..
    Hihi...từ ngày cây vải bị đốn dần...ông già nhà em lại có cái nghề đốn củi.Mới nghe cũng thấy vất vả đúng kô các pác...Nhưng mỗi ngày ông cũng kiếm được 300 - 400k.Mấy hôm được nghỉ về tưởng ngon ăn...ai ngờ tý nữa thì hộc máu mà chết...Đúng là vải sắp đi vào dĩ vãng rồi...
  10. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ rác rưởi ở kênh mương đấy là hạ tầng không theo kịp thượng tầng thôi, thực ra cũng có một đội chuyên dọn vệ sinh rồi đấy chứ, cuộc sống hiện đại thì phải chấp nhận trả giá một tí. Nó khác hẳn với việc xả chất thải công nghiệp ra sông ngòi gây ô nhiễm môi trường. Sợ là sợ cái ấy thôi!
    Ông Huy12K khi nào phải vào một cái xưởng may, ngồi miệt mài hơn 12 tiếng/ngày, mỗi lần muốn đi ị hay đi tiểu phải xin đủ 2-3 cái chữ ký mới được đi thì mới hiểu rõ 2 từ "tư bản bóc lột", chứ còn tư bản bóc lột kiểu ngồi 8 tiếng phòng lạnh mỗi ngày, hết giờ ra quán làm vài cốc bia Đức, tối chở ghẹ lòng vòng ngắm phố phường thì nói làm cái gì!

Chia sẻ trang này