1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người sưu tầm, yêu thích và đam mê xe Minsk (Phần 9)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Minsk_Nha_que, 03/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0

    Chuẩn chuẩn. he he AE chỉ đùa thôi nhé không có ý gì đâu,
    Cuong chè : có câu sờ lâu gừn nghe yêu quá nhỉ" Một lần ngửi khói trọn đời yêu Minsk" Giống bài anh hứa sẽ đưa em đi suốt cuộc đời.......... quá . Hí hí
    @ Quân: Chú nói thế thì còn nói chuyện làm jề có mấy cái nhưng để đâu mất. Tìm đi để share cho ae chứ
  2. hiep21288

    hiep21288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hiz, bản 1. Nhà em gần Vác á? 25-30 km đấy anh. Để hôm sau em xuống, mà làm sao để biết mobin ngon mà khôn phải lắp vào xe nhỉ^^
  3. CuongChe

    CuongChe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm đấy ở Tóc Chó anh em liên hoan mừng anh Long chay tịnh để chuẩn bị chào mừng một Minskker sắp quạt chả, em tập up ảnh các bác đừng chem em !
    Anh Long tươi hơn mọi ngày
    [​IMG]
    Chị Cún còn tươi hơn hehhe
    [​IMG]
    Nguời Việt trầm lặng
    [​IMG]
    0 giờ rồi anh ngủ đi anh!
    [​IMG]
    Sợ chưa?
    [​IMG]
    Cười tươi lên nào, bác Đăng khoe hàng kinh quá
    [​IMG]
    Còn mấy cái nữa để hôm khác em Up tiếp . Em chào các bác
  4. Minsk_Nha_que

    Minsk_Nha_que Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác chơi Min đúng 7 giờ sáng Chủ Nhật 19/9/2010 có mặt tại nhà hát lớn phố Tràng Tiền để:
    1. Offline (bia giải ngân quỹ đội, buổi trưa nhé)
    2.Offroad (Bãi tập tăng hoặc cánh đồng hoang thuộc Du Nội, Đông Anh. Buổi sáng)
    3. Quay 1 chương trình về 2 vấn đề trên + bóng hồng driver Min+ phỏng vấn các thành viên trong clb



    Nhớ đi Min và mặc áo đội nếu có nhé
    Những người không đi được vào ngày CN thì tôi và bác Tèo (Người làm chương trình, 1 thành viên gạo cội boxMin) sẽ bố trí phỏng vấn vào 1 ngày gần nhất

    Thân. hẹn các bác vào cn. nhớ đúng h
  5. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Chưa gia nhập đội hôm đấy đi có được ko bác
  6. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký xiên Vịt - From Lỳ péo

    Ảnh ọt vẫn chưa lấy dc nên có j e xin update sau :(
    Ngày 1.

    5g20' sáng 7.7.2010. Giật mình bật dậy như tép, tôi vừa cuống cuồng nhét nốt mí thứ đồ đạc nhạy cảm vào ba lô vừa tự xỉ vả, chuyến này lại bị chửi chắc, hẹn 6g tập trung cơ mà. Sau 1 hồi vần 2 em hành lý lên yên xe, tôi dắt chàng caro ra khỏi cửa, mặt tự tin lắm, lần này hùng hồn đạp nổ ngay trước nhà chứ ko thèm thậm thụt dông hẳn ra ngoài ngõ mới dám đạp nữa, ta đây sắp đi cả tháng, tổ dân fố muốn fàn nàn cũng chịu, ơơơờ.

    Ấn tượng nhất ngày đầu tiên của tôi là Đốc tờ Trọng. Trước nhất là vì trong khi 8 con người còn lại che chắn bịt bùng, áo khăn là lượt thì a vẫn áo fông quần đùi như mọi lần ra hồ Tây làm vài cốc bia. (Về sau nghe bật mí của chị Thuý thì tôi có thất vọng đôi chút, hoá ra a có 1 ước ao, 1 khát khao làn da nâu để về khoe xóm là vừa đi vỡ mật Đà Nẵng zìa ;))). 2 là trong đêm Trường Sơn khi
    cụ Minsk nhà buxu đổ bệnh, mà cứ 2km lại hịu trong suốt đoạn vài chục cây số, Đốc tờ đã thức trọn cả đêm hì hục bổ máy chả bít bao lần, đôi mắt sáng quắc diều hâu lim dim của a chuyển màu đỏ đục. Trong khi đấy thì đám còn lại chúng tôi nằm thẳng cẳng hết chỉ trỏ sao giời, tán gẫu chuyện *** (đoạn này tôi vô can :|). À, fải kể thêm là vào hồi 8,9g tối trước đó, Minsk mà chú Đăng vẫn hết sức iu quý và tự hào đã chết bất đắc kỳ tử, và ngậm ngùi nằm gầm ô tô về HN. Nhưng cũng nhờ đó mà nhân tài mới dc fát hiện, cho đến h chúng tôi vẫn hết sức bị ám ảnh và hâm mộ tiếng ca ai oán của Đăng khi tiễn biệt Minsk về vườn. Ngoài ra còn bị ấn tượng bởi sự nhiệt tình hết mức của Hoa thí chủ, suốt đêm a gọi điện hỏi thăm tình hình rồi nhận đi lấy xe, thay hơi gửi vào hộ dù nhà tận Cổ Nhuế (làm tôi đã fải đồ rằng fải chăng a bị bệnh mất ngủ :-??)

    [​IMG]

    4g30 sáng. Trăng thanh, gió mát, đêm đường HCM se se. Tôi, Lùn và chị Thuý đã kịp có 1 giấc chợp mắt 30', bị đánh thức khi xe buxu đã dc vá víu đi tạm. Cảm giác đón bình minh trên con đường thênh thang, ko khí thoáng đãng thật là tuyệt (cũng fải vài tỷ năm rồi tôi chưa dc ngắm cảnh ý). Lúc này, xe a Thanh và xe tôi đi trước, 4 xe còn lại chạy sau, nên 3 chúng tôi đã dựng ghế gấp (dc Đăng vác theo nhằm mục đích ra biển ngồi ngắm bikini) thưởng ngoạn nuốt cafe gói, ngắm mặt zời (tất nhiên là 5' sau thì bác péo đã lại khò khò :))).

    Ngày 2.

    [​IMG]

    Sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt hầu hết mọi người sau 1 đêm thức trắng. Đến dc khu dân cư, chúng tôi quyết định tìm nhà nghỉ để ngủ nghê tắm rửa và sửa xe. Đúng là zời ko thương kẻ lành, đến trưa thì mất điện. Căn fòng bé tí lúc này như fòng tắm hơi, theo lẽ thường thì đố chợp mắt nổi nhưng vào thời điểm ấy, chúng tôi vẫn lăn ra ngủ tơ hơ. Khi tôi thức dậy thì đã 5g chiều :| (bấy h mới thấy làm thân con gái sướng bỏ xừ, chả fải mó máy xe cộ chi). Cuộc hành trình tiếp tục tới Quảng Bình. Quá nửa đêm, cả lũ đến dc cầu Nhật Lệ, ban đầu chỉ định dừng chân hóng gió. Trong lúc chờ đợi đã diễn ra màn Chí Phèo - Thị Nở của vợ chồng Trọng - Thuý [:D], cảnh quan rộng rãi, vắng vẻ, mát mẻ làm cả lũ ngủ ngay tại trận. Đến gần sáng, 1 bác xe ôm cảm mến bầy Minsk dựng đấy, mon men tiến tới trò chuyện rôm rả. Tôi nghĩ, trong tất cả những nhóm chơi xe, k có đội nào lại khiến người ta thấy gần gũi và dễ bắt chuyện như ae Minsk :)

    [​IMG]


    (to be continued)

  7. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nìn thở hóng em Lỳ chấp bút ...
  8. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0

    Hít sâu thở đều đi Cưng, đừng nhịn thở là dễ đi lắm đới. :))
    Tiếp tục đi em Lỳ .... ơi, sắp đến đoạn kịchhhh kịchhhhhhh tính chưa iem ? :-bd
  9. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    hjt, thấy Thanh béo hẹn 7h sáng thứ 7 mình đã thu xếp xong xuôi để đi rồi vây mà chuyển lịch sang 7h sáng CN, tiếc quá
    :(
  10. hiep21288

    hiep21288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hôm Cn em phải về quê ăn giỗ họ rồi, tiếc quá :-((

Chia sẻ trang này