1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người sưu tầm, yêu thích và đam mê xe Minsk (Phần 9)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Minsk_Nha_que, 03/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Điên hết cả người, đang viết thì mất điện, mất sạch :((

    Ngày 3.


    [​IMG]

    5g sáng trên cầu Nhật Lệ. Bóng dáng các bà các o đi tập thể dục bắt đầu đông đúc, cùng với nhìu ánh mắt ái ngại trước bầy xe cồng kềnh + bầy người vạ vật. Hơi ngượng ngùng tý, chúng tôi đành tạm biệt giấc mộng đêm hè mát rượi dậy sửa soạn hành lý. Hí, hôm wa đón bình minh trên đường rừng, hôm nay lại trên biển. Tăm tia được bãi cát thoai thoải lấp ló sau rặng fi lao, 4 con Minsk và 1 con Simson bắt đầu làm kinh động cả 1 góc, côn ga khét lẹt. Riêng Thanh péo có vẻ vẫn chưa lường hết sự nguy hiểm của mình nên yên vị trên xe hok thèm nhảy xuống, hậu quả tý cháy côn ;)) Trong khi làn khói mịt mù còn chửa kịp tan hết, 1 số fần tử đã trút xong xiêm y lông nhông nhảy xuống biển.


    [​IMG]


    [​IMG]

    Đoạn này Đốc tờ đã có 1 hành vi xả thải khá nghiêm trọng, làm chú bơi đàng sau tý đớp fải [r23)]. Cũng từ lúc này, chúng tôi bắt đầu fát hiện ra sở thick sưu tập đồ da beo, à nhầm rằn ri, của a Thanh, từ những thứ nho nhỏ ;)), thân hình đào thế Nhật Tân của Cường buxu… Còn 3 chị em tôi thì đành loanh quanh lội nước, đứng trên bờ nhìn đám kia vẫy vùng mà thèm.

    Tắm táp, ăn sáng xong xuôi, tại chân tượng đài Mẹ Suốt đã diễn ra màn hội ngộ với vợ chồng Ruy péo vừa đáp tàu xuống bắt taxi tới. Không fụ niềm tin tưởng, a Ruy vẫn chứng tỏ được thương hiệu siêu nhưn cấp cao nổi tiếng khắp cái bang ;))


    [​IMG]


    Cũng tại đây, tôi nghĩ hậu thế nên làm cái bia khắc tạc đôi câu thơ tức cảnh xuất thần của bác Trọng:

    “Trông xa… cứ tưởng cánh cò

    Lại gần thì hoá Mẹ đang…chèo đò” =))

    Và đây là hình ảnh điẹp đẽ cuối cùng của tôi …:-s

    [​IMG]


    Tạm biệt vợ chồng nhà Ruy và biển Nhật Lệ, chúng tôi lại nhằm Quảng Trị thẳng tiến. 1 lần nữa, Đăng fóng wa’ nhanh nên xe tôi lại bị tách đoàn, đành nghỉ chờ ở cây xăng. Uống nước ngọt, ăn sữa chua xong xuôi, nhàn cư vi, Đăng ta bắt được 1 con cánh cam (nhưng không hiểu sao lại màu xanh :-??) bèn đem tặng tôi. Kể ra thì tôi đã định chăm sóc nó từ h tới lúc về, xem vòng đời con này được bao lâu (fải cái ngày xưa tôi cũng mê học sinh vật), chỉ có điều con cánh cam tội nghiệp không ngờ rằng mình sắp bị kết liễu bởi a Trọng nhẫn tâm :((

    Nhập đoàn cùng mọi người, tôi lên cầm lái thay. Tầm 10g sáng, trời trong, nắng vàng, không mệt mỏi cũng chả buồn ngủ, tinh thần lại đang hớn, tôi chả thể tưởng tượng nổi điều j đang đợi mình fía trước.


    [​IMG]
    Lần cuối nhìn thấy e caro

    7-8g tối j đó. Tôi thấy đầu mình quay đơ như vừa đi bánh xe nhào lộn ở Vinpearl về. Mắt trái nặng trịch. Cố mở mắt ra, t thấy khung cảnh không lấy j làm thú vị lắm, màu trắng bệnh viện, những giường bệnh nhân. Hoàn toàn không có lấy 1 tý khái niệm + ký ức nào về khoảng thời jan vừa xong, tôi hỏi 1 câu ngây thơ “Sao e lại ở đây?” rồi được nghe thuật lại fần nào, rằng tôi đã đâm vào 1 người đi bộ, đập đầu xuống đất, máu me đầy mặt, đã chụp chiếu và may chưa làm sao, còn xe đang bị giữ. Suy nghĩ đầu tiên ập đến với tôi, chẳng lẽ mình sẽ không thể đi tiếp được? Còn mọi người cũng fải bỏ dở hành trình vì mình?? Tôi cố gượng ngồi dậy (1 kiểu tự kiểm tra), bỗng thấy trần nhà xoay tròn trên đầu, mắt long lên, chỉ ước được ngất đi ngay lập tức. Mà hình như đầu óc không tỉnh táo lắm nên lúc ấy tôi chả buồn soi xem mặt mũi mình như nào, dù cũng cảm jác là nó đã biến tướng ít nhiều. Ấy thế mà chả hiểu sao khi có điện thoại gọi đến, tôi vẫn nói chuyện với giọng quá sức bình thường, ngay cả khi tôi bảo mình vừa bị tai nạn xong thì bạn nó vẫn cứ nghĩ chắc bị gẫy mỗi móng chân hay xước da xước thịt tí teo :-s


    [​IMG]

    A Thanh 2 tay song quạt (cho tôi và nạn nhân bị tôi đâm :(()


    [​IMG]
    Vợ chồng Gấu trúc người Vân Kiều giường bên


    Đêm đầu tiên trong viện với tôi thật đáng sợ. 1 fần vì nóng, nửa tỉnh, nửa mê. Ánh sáng đêm xuyên cửa sổ fản lên những bức tường trắng, thành ra cái màu rùng rợn, mà đời tôi chả sợ chi hết ngoài ma và 1 thứ nữa cả. Thật may là tôi không chỉ có 1 mình. Lờ mờ thấy Đăng ngồi ngủ gục bên thành giường, lo lắng và mệt mỏi, tôi thấy mình có lỗi ghê gớm, với những người bạn đã fải vay tiền cho từng ngày, với vợ chồng a Trọng đáng lẽ fải có chuyến trăng mật thảnh thơi…

    (tu bi con ti niu đ)
  2. Mr.perfect

    Mr.perfect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh thương em Lỳ lắm ;));));))
  3. liulingcw

    liulingcw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    chị Lỳ tường thuật thật hay..=D>
  4. CCCPmnhcK

    CCCPmnhcK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ từ lâu ae minsk nhà ta đã mong có 1 ngôi nhà riêng, kô fải sống cảnh ở khu tập thể chung 1 cổng ra vào rất fụ thuộc. Tôi có hỏi han và nhờ vả để fần nào đáp ứng đc nhu cầu này. Ae nghĩ sao về minsk.mang.vn nhỉ ??? Nếu ae kô chê và kô có j bất ngờ thay đổi thì ae ta sẽ lấy đây làm ngôi nhà riêng. Mọi ng cứ suy nghĩ và đóng góp ý kiến xây dựng nhé, sẽ bàn cụ thể trong CN tới đây :)
  5. BobbyKhanh

    BobbyKhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Quần chip của anh Thanh béo thì chơi rồi =))
  6. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc hết cảm xúc của nhóm Minsk xuyên Việt. Một lần nữa xin được chúc mừng các bạn!
    Chúc em Lỳ (giống tên mình hồi pé: Hầm Lỳ) hết sạch dấu tích vụ vừa rồi.
  7. aphupro

    aphupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    mình thương lỳ péo nhất nhà.... hic hic
  8. rhapsodiant

    rhapsodiant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chia buồn vs chị Linkin..nhưng cũng chia vui vs ae XV trở về;)
  9. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    tin moi nhan, Hn vua co them mot minsk girl moi vao 13h trua nay. Chiec xe da sang tay co be voi gia 12tr 500k.
    Co be ko xa la gi voi doi minsk duoc 2 anh Hung` va Hai? dan vao doi, do chinh la em Nhim'............. [r2)]

    (van ko viet dc tieng Viet co dau)
  10. miliket86

    miliket86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    dạo này bận quá!không trà đá với AE đc!mai cũng lại không đi được rồi!dạo này toàn đi Dream đi làm,lâu lâu không đc chạy Minsk ,nhớ thế!

Chia sẻ trang này