1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người sưu tầm, yêu thích và đam mê xe Minsk (Phần 9)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Minsk_Nha_que, 03/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. restless

    restless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần vẫn tươi trẻ như năm nào! Chúc nhà Minsk ngày càng lớn mạnh!
  2. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4 – ngày 8

    Tôi chả fân biệt nổi ngày nào vs ngày nào trong khoảng này, vì bộ 3 công việc duy nhất của t chỉ là ngủ, ăn và xả. Fải công nhận chuyến đi này vs tôi có rất nhiều cái đầu tiên. Lần đầu tiên bị ngất bất tỉnh. 1 đứa chả chê bất kì đồ j ăn dc bỗng trở nên sợ mùi thức ăn, cố nuốt được vài miếng là lắc nguầy nguậy. Rồi chưa bao h trong đời, tôi ở cảnh fải nhờ người giúp đi vệ sinh ngay trên giường T__T (May mà ăn ít nên ko có nhu cầu đi ị :| )

    Lúc này, tôi đã được chuyển đến phòng bệnh khác, có điều hoà nên thoát được cảnh nóng bức. Vợ chồng a Trọng cũng chia tay 7 đứa tôi để tiếp tục đi Đà Nẵng. Thật may cho tôi là trong đoàn có bé Lùn, người giúp tôi ăn, thay quần áo, bôi thuốc, thậm chí dùng tay không đỡ cái đống nhầy nhụa mà tôi nôn ra xem lẫn máu đông hay máu tươi (thế mà có fần tử lại mắm muối vào là sau đấy Lùn nó tống lại vào mồm tôi b-)). May nữa là gặp a Quỳnh, 1 Minsker Quảng Trị, người lo liệu giúp chúng tôi thu xếp vụ tai nạn.

    Trong lúc tôi nằm viện, 5 đồng chí Buxu, Kiên, Đăng, Hưng, Thanh đành fải đi thăm viếng hết những nơi có thể ở Quảng Trị (mà ban đầu cả lũ tôi chả thèm có ý định ghé wa), thắp hương nghĩa trang Trường Sơn, cầu Hiền Lương…. Trừ những lúc ngủ, tôi bắt đầu dần thấy mình nhục nhục, mấy ngày zời không tắm rửa, gội đầu, người bốc mùi, muốn tự đi WC cũng chả xong, nằm không ngứa tay lại bóc bóc đám vảy trên mẹt, đầu vẫn quay (tuy nhiên chiều đến đã tập đi lại dần dc). Khi ý, nếu Bụt có hiện lên hỏi vì sao con khóc, tôi sẽ xin cụ cho tôi được gãy tay hay chân j đó, thay vì trở nên ngơ ngẩn và xấu xí dư này >””


  3. nirvana27

    nirvana27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    sắp đến phần Mêkông ký sự của Thanh béo chưa nhỉ ;))
  4. nirvana27

    nirvana27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  5. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Nắng thế mà lôi nhau ra hành, sợ thật
  6. ngthanhduc

    ngthanhduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này ở lại Quảng trị mà sao không làm cuộc giao lưu với anh em Minsk Quảng trị nhỉ? Ở quê em giờ Minsker cũng khá nhiều không riêng gì bác Quỳnh đâu. Em giới thiệu với các bác blog của 1 Minsker nè http://vn.360plus.yahoo.com/kekhungbotanbao/article?mid=224&prev=332&next=223

    Nếu có dịp ghé qua Quảng trị hoặc qua đường Lao bảo các bác hú em cà phê giao lưu.
  7. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo. Nhà tráu mới bị xòe ngày hôm qua. Bây h như con gấu trúc. Cụ tỷ là bị 1 bạn đi tạt vèo 1 fát qua đầu. Tý tèo.
    Hơ hơ, miềng thấy nhiều bạn bắn ảnh lắm cơ mờ, sao có mỗi của ku Hùng(ng định đổi yên với mình)
  8. Minh_Humg

    Minh_Humg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    A Việt Xoắn Quấy đấy à, em đây khi nào khỏe đổi yên a nhoa ^^ Giũ gìn skhoẻ a nhé
  9. canhminsk

    canhminsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em vua ghe tham cai leu cua minsk quang tri, qua la chat that cac bac ah.Toan la minsk do nhung ma chat,nghi den con vo cua em ma tui than cac bac a hu hu ....:((
  10. Mr.perfect

    Mr.perfect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái ảnh thứ 3 từ dưới lên trong bài của em Lỳ :)) ko hiểu lúc đó là đang tỉnh hay đang mơ màng =))

Chia sẻ trang này