1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện tình

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi shifu2010, 04/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shifu2010

    shifu2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tình

    Buổi học cuối tuần vừa rồi mình đi đón con khi giờ tan trường. Khi vào sân trường thấy con nhỏ nhà mình đang vui đùa với cô bạn cùng lớp nên mình đã không muốn đón con về sớm mà ngồi lại để các cháu được vui chơi thêm chút nữa. Đang vui đùa, con nhỏ nhà mình bảo bạn:

    - Mai là thứ 7 rồi, chúng mình được nghỉ 2 ngày, sướng quá!

    - dzê! mai cuối tuần tớ được vào tù thăm bố tờ rồi, thích quá! - Cô bạn cùng lớp reo lên.

    Trong một phút mình không sao nói lên lời.
  2. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì họ cũng có niềm vui, dù là ngắn ngủi. Vậy là tốt rồi.
    Câu chuyện của bạn hay lắm. Mình cũng đang suy nghĩ nhiều về chữ "Tình".
  3. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Làm người, mắc đi mắc lại phần nhiều cũng chỉ ở chữ "Tình" này thôi.
    Có em than thở: "Chị ơi, biết bao ngày rồi mà em không có một ngày vui? Làm sao bây giờ hả chị?"
    Nói với em rằng: "Khi em đang có một thân thể lành lặn, khoẻ mạnh không đau ốm, và em không phải là đang ở trong bệnh viện...thì vui được thì nên vui...Khi thân thể đau đớn, muốn cười vui cũng khó lắm...Niềm vui cũng như bầu không khí quanh ta luôn tràn đầy, mà ta đâu có để ý sự đầy sẵn ấy, chỉ khi ngạt thở mới thấy rằng: Ôi thiếu khí ! Chỉ là nhận ra và nhìn lại là vượt lên"
    ...
    Em nói rằng: "Em nghèo lắm, tới khi nào mới thấy mình kiếm đủ tiền đây?..."
    Chị kể lại em nghe câu chuyện về chàng thanh niên than thở sự nghèo khó, có cụ già mới bảo: Lão đây già nua chân tay run rẩy, xin trả 50 cây vàng để đổi được đôi chân vững chắc và nhanh nhẹn kia anh có đồng ý không? Và trái tim trẻ trung kia lão xin đổi lấy bằng 1000 cây vàng nhé ?
    Chàng thanh niên từ chối mà không biết rằng tài sản đang có là vô giá và đáng quí thế nào...
    ...
    Em bảo rằng, chị chỉ ru ngủ em bằng những câu chuyện AQ cổ tích thôi, tự lừa, tự an ủi với những tư duy yếm thế...Vậy em có bao giờ thấy rằng mình cũng đang ru ngủ mình bằng chính những suy nghĩ vẩn vơ không?
  4. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để mình không bị rơi vào bên này cũng không bị rơi vào bên kia, thưa bác Mùa xuân?
  5. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nói cũng rơi mà không nói cũng rơi
    "Làm thế nào..." là đã rơi rồi...
    Không bên này, không bên kia thì lại rơi vào cái chỗ Không...
    .....
    Tôi đi bằng nhịp điệu
    Một hai ba bốn năm
    Em đi bằng nhịp điệu
    Sáu bảy tám chín mười
    Ta đi bằng nhịp điệu
    Nhịp điệu không giống nhau,
    Ta đi bằng nhịp điệu
    Nhịp điệu sao khác màu
    Sông cạn, đá mòn
    Sông cạn, đá mòn
    Làm sao ta gặp,
    Làm sao ta gặp được nhau
    Ơ bai í à í á ơ bai í à a á ơ

    _TCS_
  6. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải không rơi vào bên này hay bên kia không?
    Có thực sự có bên này và bên kia không?
    Có thực sự có sự rơi hay hông?
    Tèn ten, ....
    Trêu tý cho vui thôi chứ câu chuyện bác chủ topic viết rất hay. Xin cảm ơn bác.
    Được chon_ten_lan_thu_3 sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 05/04/2010
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Câu này hay !
  8. shifu2010

    shifu2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói với bạn ấy rằng chị không ru ngủ em đâu mà chị đang đánh thức em đó!
  9. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta chưa ngủ đủ giấc, bị đánh thức bất thình lình thật khó chịu lắm thay. Phản ứng đôi khi là cáu giận hay nuối tiếc vì bị đánh thức đúng vào lúc giấc mơ đang hồi tốt đẹp. Có khi, thức dậy mà thân thể vẫn lừ đừ khó chịu vì cần ngủ tiếp bù cho những ngày mỏi mệt đã qua, nên mở mắt ra rồi lại ngủ gục tiếp...
    Nếu không phải khi tai hoạ liền kề để cho bản năng sinh tồn tự thân được đánh thức thì mọi nỗ lực dường như là vô nghĩa biết bao.
    Nên chăng chỉ vì chút tình mà chăm chút cho em một giấc ngủ êm đềm với những chăn ấm đệm êm khi lạnh giá hay phe phẩy quạt mát mỗi khi hè sang, rồi dịu dàng bên em chờ tới lúc em thức dậy trong tiếng cười vui vẻ ?
    Và cũng vì những chuyện tình tương tự như thế, mà luân hồi cứ chuyển xoay và kiếp người lại tiếp diễn...
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    @shifu2010
    hihi
    bạn ah!
    trẻ con không ngu và bẩn như "người lớn "đâu !
    @ cô thiên thần !
    23 tháng chạp năm 2009 cháu hỏi tội cái kẻ hứa với cô rồi thất hứa rồi đó cô ạ - HVT ! ( cháu nói là làm mà ! cháu ko để cô ấm ức và thiệt thòi đâu. cô nói với chị Hà nữa nhé... hihi )
    đó là một kẻ còn vướng nặng trong lưới tình . bị chi phối hơn cả ng thường về danh và tiền... chẹp chẹp.
    kẻ này còn phải học nhiều về chữ NHẪN cô ạ !
    cháu vào đạo quán của lão+ đám đệ của lão và ....sử lão ná ( ghê hem). cháu thay cô, đập thẳng mẹt lão ^))^.
    lão + đám đệ chơi bẩn với cháu . nhưng nào ảnh hưởng đc cháu.
    cháu nói cho mà cả lũ tẹp lèm ấy mà ko bật đc cháu điểm gì.
    mình sống có công đạo, có lương tâm thì ngán j ai, ngán j những kẻ tiểu nhân bất nhất đâu cô !
    cô nhớ cháu hem ! hôm nay cháu mới kể về điều cháu từng hứa với cô ấy .... hihi.
    vì sao thì.....
    hihi !

Chia sẻ trang này