1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Bộ phận kiểm tra học vấn APS (danh sách thi đợt 11/2010 trang 43)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi RoiVot, 06/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. princecandy

    princecandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ko biết nữa bạn à... nghe trong 2pic nói có anh nào đi phỏng vấn tốt mà ra có geringe...hic.. ghê quá.. thôi thì... đành để số phận sấp đặt vậy ;)) ( giày dép còn có số nữa huống chi là ng =)) )
  2. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    Câu kia dạo này đc dùng nhiều phết :))
  3. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0

    Mình đi phỏng vấn cũng tương đối, vậy mà gering, đời đúng là chả biết thế nào ;))
  4. Hostco

    Hostco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mình thì hy vọng nó cho cái sehr geringe =.=
  5. meinengel

    meinengel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ai thi 15 hoặc 16 mà có kết quả rồi thì báo cho em cái nha :)
    cảm ơn cả nhà :D
  6. orig_2601

    orig_2601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    geringe thì nộp hồ sơ...trường nào nhận đây...

    Cánh cửa này hẹp và nản quá!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mấy từ loại geringe là sao?
  7. engcoi

    engcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    công nhận :-j thi cái j cũng có số của nó :)) vậy cứ tin tưởng là mình số tốt đê :))
  8. KyonThinh

    KyonThinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    3
    Vừa về xong.
    Mình phỏng vấn sớm 30ph vì anh kia vào trễ, thế là mới vô gặp ông ốm, ổng xổ cho 1 tràng tiếng đức mình há mồm, may mà cũng nghe được là ổng hỏi mình với kêu mình đi theo ổng. Vào trong phòng, ổng hỏi tên mày đúng không, mình bảo đúng, thế là ổng đưa luôn tờ giấy làm bài. Mình thề với các cậu là mình cầm lên tí nữa té xỉu. Ai đời học Infomatik 2 năm mà đưa cho bài hóa. Ổng thấy mình cười cười nên bảo có phải đúng là mày thi đại học, điểm hóa bao nhiêu đây không, mình bảo vâng, thế là ổng bảo làm đi, 20ph nữa ổng qua. Cũng may mắn là chỉ xét tính kim loại, phi kim với ghi cấu hình electron, 2 cái này mình rặn một hồi cũng ra.
    Cuối cùng nhờ cuốn từ điển, mình cũng làm xong sớm 5ph. Sau đó mình theo ổng qua phòng phỏng vấn, có một ông mập ngồi sẵn. Tới lúc này cái ngu đầu tiên lòi ra, ổng kêu tự giới thiệu, tại sao lại muốn học ở đức, và học ở tp nào. Mình quáng quá tự giới thiệu, quên bà nó tại sao muốn học ở đức. Trả lời có chút xíu mình bảo xong rồi, ông ốm ngớ người hỏi xong rồi à, mình bảo ừ, lão bảo: Wow, such a short introduction. Rồi ổng hỏi mình sang Đức muốn học gì, mình bảo Multimedia Design, ổng không biết, tưởng cái ngành này nằm ngoài IT, xong mình phải giải thích một hồi, ổng mới ừ ừ bảo là vẫn nằm trong IT. Rồi ổng hỏi tiếng Đức, pla pla, qua đó chi tiêu ra sao, mình bảo 300 euro 1 tháng, lão bảo ít thế. Tiếp theo ổng hỏi, cái này mới lạ: ổng hỏi mình đang học học kì 3 phải không? Mình bảo vâng, thế là ổng hỏi: đang học gì thế? Mình bảo History of Vietnam Communist, hai lão ngồi bật cười, mình thì nói quái sao tự nhiên hai ổng cười, rồi mình bảo mình học Vietnam Culture, Logical Math, thế là hai lão không hỏi nữa, chỉ vào bảng điểm mình, có gạch ngang ở Computer Network, hỏi mình học cái gì trong này, mình bảo OSI Model, TCP/IP Model and Routing. Xong lão không hỏi sâu vào mà chỉ vào bài hóa mình làm, lúc này mới lòi cái ngu thứ hai ra. Phần electron làm đúng hết, phần phi kim thì tự nhiên ngu ghi H là kim loại và C là phi kim. Ổng hỏi H là kim loại à, ai dạy mày hay thế, mình bảo thầy, thế là lão bảo chắc phải kiếm thằng thầy mày quá, mình mới cười cười bảo vậy chắc tao sai, lão bảo ừ mày sai rồi. Xong ổng hỏi Neon với H2SO4, lão hỏi H2SO4 là gì, mình bảo axit, lão bảo nguy hiểm ko, mình bảo có vì nó có thể làm tổn hại da. Xong lão hỏi về tài chính rồi đuổi ra, chẳng hỏi mình có muốn ở lại Đức hay không. Mình chào rồi đi ra, không quên bảo hẹn gặp lại ở Đức, thế là hai lão bật cười.
    Xong, có khi mình là người đầu tiên ra đi :D.
  9. Spock

    Spock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em vừa lên thớt, tình hình quá các bác ơi, em học kinh tế, mà đề là nêu ra nguyên tắc của câu điểu kiện ( wenn- saetze). Em làm cũng tương đối, đến khi vào phỏng vấn, sau 1 hồi tự giới thiệu rồi bác ấy hỏi tại sao trong đơn đăng ký ghi là ngành International Bussiness mà trong bảng điểm ghi là Noch keine Fachrichtung, vậy cái nào là thật ? Em mới hoảng, tại sợ ông ấy nghĩ mình gian dối, mới giải thích là tại trường KT năm 2 mới phân ngành, giải thích vậy mà ko biết các bác ấy hiểu và đồng ý ko, rồi hỏi thêm về gia đình, bố mẹ làm nghề gì, chắc là kiếm được nhiều tiền đúng ko, ai trả tiền học phí, rồi đọc rõ phần trả lời bài tập trong giấy, rồi bác ấy cười bảo 2 tuần nữa có kết qủa, Aufwiedersehen luôn. Em phỏng vấn chắc đúng 5 phút, ko biết có vấn đề gì ko nữa. Mà trong tờ giấy ghi tên những người phỏng vấn thì có tên em là bị quanh tròn, hay là bị nghi ngờ gian dối giấy tờ đây :(( :((
  10. KyonThinh

    KyonThinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    3
    Cái tội kêu vào sớm không chịu vào [-X.
    Anh cũng bị hỏi, nhưng nói chung là sau một hồi giải thích thì mấy ổng cũng hiểu là năm 3 anh mới phân ngành.
    Kì này anh em mình bị hỏi lạ nhỉ? Chả có trong kịch bản gì cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này