1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế - Quảng Ngãi - Lý Sơn (30/4) Rủ rê và xin kinh nghiệm ạ.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi denroidking, 07/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huuccy

    huuccy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đến Quảng Ngãi thì đừng quên cá bống sông Trà nhé, đặc sản đó. Thơm, ngon, giòn, béo, cho vào mồm là quên luôn trời đất
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Ngày 29/4 có lễ cầu siêu của 1000 nhà sư tại Lý Sơn, do đó sẽ cháy tất cả các loại dịch vụ đấy Tùng.
    Du lịch biển đảo đg đc chú trọng cũng là 1 cách để đối chọi với bọn Tàu bẩn và để nhiều người hiểu về Hoàng Sa, về những minh chứng chủ quyền vật thể và phi vật thể vẫn còn hiện hữu nơi đây.
    Không chỉ phượt mà còn là yêu nước, chống bành trướng
  3. jan2878

    jan2878 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhóm mình 6 người cũng tính đi Lý Sơn ngày 1/5, gọi điện đặt phòng thì nói đến gần ngày đó hãy gọi vì họ ko nhận đặt trước?Bạn nào cho mình hỏi đi đảo Bé 1 ngày chỉ có 1 chuyến đi lúc 8h có đúng k?
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Đi Đi Lý Sơn đi bạn, Lý Sơn có vẻ đẹp mà Cô Tô và các đảo khác không sánh được
    Đi Để thăm mộ gió hùng binh Hoàng Sa. Diện tích đất đai trên đảo có hạn, nhưng đất dành cho người đã khuất thì luôn luôn được ưu tiên. Hiếm có địa phương mào mà có nhiều mộ như Lý Sơn.
    30/4 năm nay trên đảo rất, rất đông, nhưng bạn có thể sang hòn Bé tắm biển, lặn ngắm san hô trong làn nước xanh trong vắt, hay tạo dáng làm mẫu ảnh dưới ánh hoàng hôn đỏ rực khuất dần sau dãy Trường Sơn, hay tóc gió tung bay cùng cơn gió mát Hoàng Sa trở về. Sau đó bạn có thể hạ trai bên bãi biển xinh xắn kín đáo ẩn sau mỏn núi nhan thạch hình thù kỳ lạ bên Hòn Bé. Hoặc bạn xin ngủ nhờ nhà anh Thông, chủ đò chở bạn đó.
    Số đt a Thông đã có ở trên. Nhưng nhớ phải vào nói vài câu xin phép biên phòng tại trạm cầu cảng Lý Sơn trước nhé.
    Đò đi hòn Bé thường đi buổi sáng, quay về buổi chiều. Nhưng anh Thông sẵn sàng chạy thêm nếu có khách thuê. D&D năm ngoái 2009 thuê đi 8h sáng sang hòn Bé, chạy 1 vòng quanh hòn Bé, rồi dừng lại phía ngoài bãi tắm bơi, ngắm san hô, sau đó về nhà anh Thông nhờ bếp núc, củi lửa để nấu cơm trưa (đồ ăn, nước ngot, rượu bia mua sẵn, ướp đá từ buổi sáng bên chợ hòn Lớn), ăn xong lại tắm chán chê rồi quay về lại hòn Lớn. Giá cả tất tần tật 500k gồm: tàu khứ hồi 300k, 1 vòng quanh đảo 100k, bép núc, củi lửa, nước ngọt, abcxyz... 100k.
    Lưu ý: nếu quay về hòn Lớn nên về sớm, muộn nhất là 5 rưỡi, muộn quá sẽ rất nguy hiểm vì trời tối rất nhanh, sóng gió lớn tăng cường vào cuối ngày, khoảng cách 2 đảo tuy gần nhà nhưng xa ngõ, phải đi vòng, luồn lách tránh đá ngầm, tầm nhìn hạn chế.
    Đêm đen trên biển dù có đèn pha cũng chẳng thể nhìn được xa đâu. Ánh sáng luôn lẫn vào bóng tối. Trong chuyến D&D Lý Sơn-1 2008, 1 số bạn ham tắm gỡ, 6h mới chịu về nên lúc về khá nguy hiểm. Suýt đâm phải tàu "bạn" thả neo gần cảng và suýt nữa hướng cầu cảng thẳng tiến, may mà kịp đạp phanh, đánh lái.
    Trên biển có rất nhiều rủi ro rình rập kẻ chủ quan.
    Chúc các bạn có những chuyến Đi Đảo vui vẻ thưởng thức vẻ Đẹp biển Đảo Việt Nam.
  5. meerkat

    meerkat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  6. meerkat

    meerkat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ban oi o Ly Son vua co 1 nha nghi nua rat rat ok, ban co the goi dt dat truoc di, so dt 0553867522,
  7. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác, em sẽ lưu ý và cân nhắc ạ.
  8. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Có gì ới nhau share chi phí nhỉ
    Tùng 098.2356.111
  9. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lý Sơn quá tuyệt rồi.
    Từ cầu Trà Khúc đầu thành phố Quảng Ngãi xuống bến Sa Kỳ là 15km. Hồi em đi một mình dân cho quá giang rất là thân thiện. Lại chẳng tốn tiền Hoặc nếu các bác đi ít người ko muốn kêu oto có thể liên lạc theo số 01288587581 - anh Lợi xe ôm. Anh ấy sẽ thu xếp cho các bác xuống bến Sa Kì.
    Một ngày có 2 chuyến tàu ra đảo. 9h sáng và 2h chiều. Tàu chạy đúng 1 tiếng ra đến đảo. 70k/ng. Em ko biết ngày lễ tết có tăng giá ko, nhưng em đi cách đây 1 tháng là giá đó. Giờ tàu chạy rất chính xác, ko có kề cà hay trễ như các loại tàu xe thường thường hay chậm giờ.
    Nếu các bác đi từ 3 người trở xuống em có thể giới thiệu cho các bác một gia đình mà em đã ở nhờ hồi em đến đảo. Bác trai đi tàu biển. Gia đình bác ấy cực kì thân thiện và hiếu khách. Nếu ko thì trên đảo cũng rất sẵn nhà nghỉ.
    Nhìn chung do Lý Sơn là một huyện đảo nhỏ, dân số cũng ít nên dân ở đây tốt bụng vô cùng, người trẻ người già trẻ nhỏ đều dễ thương lắm lắm. Biển đẹp quá chừng. Có những con đường đi men triền núi nhìn hoàng hôn với bình minh thì ko còn gì để tả được. Các anh hải quân với bộ đội biên phòng cũng gần gũi cực kì. Nhắc thì nhớ Lý Sơn quá.
    Các bác đi thì mua tỏi nhé. Tỏi Lý Sơn nổi tiếng. Cả đảo trồng tỏi. Thơm ngon mà còn bổ nữa. Làm thuốc nữa mà.
    Chúc các bác đi ngon nghẻ.
    Lý Sơn nào
    [​IMG]
    các bác ra ngọn hải đăng xem có còn dòng chữ này ko nhé em cứ nghĩ là một bạn nào đấy phải đi học xa đảo, xong trước khi đi thì viết dòng này. :)
    [​IMG]
    bình minh nhé.
    [​IMG]
    huhu, em cũng muốn đi cùng các bác
    Lý Sơn Lý Sơn ời
    Được msnhims sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 13/04/2010
  10. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhé, đọc xong thấy muốn đi quá

Chia sẻ trang này