1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tự tử chả vờ

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi awake89, 08/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    tự tử chả vờ

    nhiều lúc mềnh thấy bực mình với những người xung quanh
    mún thử chết vì họ xem họ có thấy ân hận hok
    mà hok dám chết thật
    mún có cái túi máu trong suốt đeo ở cổ tay
    lúc bình thường thì nhìn rất khó phát hiện
    nhưng mà đã dùng 1 cái gì sắc sắc cứa vào
    thì sẽ chảy tong tong ra bao nhiêu máu
    các bác tháy thế nào?
  2. deptrai12a2

    deptrai12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    bác này có ý tưởng ghê quá, mà kệ mọi người thôi chứ bác quan tâm làm gì
  3. whiteXmaser

    whiteXmaser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tự tử chỉ là chuyện vớ vẩn phải tìm cách sống sao cho ra trò :)). Buồn mấy cũng phải sống chứ chết thì nói làm gì , đôi lúc nghĩ cái chết đơn giản quá chỉ có sống sao cho nó có ý nghĩa là khó
  4. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Sao tuỏi trẻ lại nghĩ đến điều đó hả bạn, lần đầu tự tử không thành có thể họ sẽ suy nghĩ, lần thứ 2, 3,.. sẽ ko ai tin bạn nữa đâu.
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hấp
    Chẳng thà bảo bỏ đi 1 nơi xa xem có ai tìm mình ko còn nghe được
    Ng chứ có phải là mèo đâu mà đòi có 9 mạng :))
    Mà bạn đã từng đọc truyện chú bé chăn cừu chưa???
    Khi bực mình về ng khác thì cũng nên tìm cái gương nào đó để soi nhé :)
    làm như bạn nói giống như kiểu tự hành hạ mình để chờ sự thương hại của ng khác í
    Đơn giản mọi chuyện đi,
    Cuộc sống là thế mà
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Dại quá
    Tớ dỗi á, nhịn cơm
    Sáng ko ăn gì, tối ko ăn gì, trưa thì ăn rất ít (vì nếu ko ăn cơm ở cơ quan thì mọi ng lại tưởng buồn chuyện rì)
    Có lúc ng lả đi, rồi mệt, tối về ko nói gì, phờ phạc
    he he
    Dỗi là phải thế
    Chứ như bọn bạn tớ, đứa thì kêu ko bao h dỗi cơm, hay ko ăn ở nhà nhưng ra ngoìa ăn. Mình chả làm thế vì nếu bị phát hiện thì xấu hổ lắm, và như thế thì vẫn khỏe
    Tớ mà dỗi cơm á, còn lâu
  7. giahan04

    giahan04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    tự tử là diều ngu xuẩn nhất đó bạn ơi..nếu bạn có
    đi chùa,có quy y thì bạn sợ gấp trăm ngàn lần vì
    những người tự tử chết xuống lại phải bị hành hạ nữa..
    ..còn nói về hiện tại nếu tử tử k chết thì trong cơ thể
    bạn nội tạng cũng ít,nhiều bị hủy hoại đấy!..có
    lẽ bạn còn trẻ nên hay đa cảm thôi chúc bạn vui sống
  8. xplor3r

    xplor3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hâm!
  9. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    uh, ý tưởng hay đấy. Cu cứ trèo lên tầng 10 cao ốc, nhảy xuống đất, nếu đến tầng 5 mà chưa thấy ai can thì quẹo ngang vô thang máy đi xuống, nếu có người can thì cứ ... rơi tiếp. Hôm sau ngồi trên nóc tủ dòm xem thằng nào không khóc, viếng phong bì ít thì tối về bóp cổ nó.
  10. ContinuE

    ContinuE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    chết trước bố mẹ là bất hiếu đấy

Chia sẻ trang này