1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức Fanxiphang - Sinh nhật Fan Mùa Hạ (Trekking Tam Đảo 2 - Tây Thiên Thiền Viện) - Tuyển thêm th

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 09/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Các bạn đăng ký nhớ nói rõ là ôm hay xế để ban thịt chó biết còn cân đối số lượng người.
    Nếu các bạn ko tiện để lại số điện thoại hay nick yahoo thì nhớ pm cho chủ topic số điện thoại để hôm nào off ẹp chúng tôi còn biết để nhắn các bạn . Chắc sang tuần sẽ tổ chức off vì số lượng người bây giừ đã khoảng 16.
    Lâu lâu không đc đi đâu thấy cuồng chân quá đi mất, he he.
    @Nở: Vạch áo cho người xem lưng đấy hả, chém gió Xadieu khiếp quá, xadieu có nhời với a rồi đó, nook nick giừ
  2. thienlt2

    thienlt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Ờ, a thấy bé Phương "nở" lên làm chủ topic thay XD đc rồi đấy, chém ró cứ gọi là
    Mà nhứt trí a Cường nook nick lại, bảo mời cả nhà về quê Pù luông chơi mà chả thấy tăm hơi đâu
  3. trang192

    trang192 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @ thino: úi, còn vòng pv nữa hả bạn. Bọn t đều chưa có kn j hết á, cơ mà đc cái tinh thần đi chơi cao chất ngất :D
    À, 2 đứa bọn e đều là ôm nhé.
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hoan nghênh các bạn cũ đã vào cổ vũ và các bạn mới có ý định tham gia. Không quan trọng các bạn tuổi tác, giới tính( tất nhiên là giới tính đàng hoàng), quốc tịch,...chỉ cần có tinh thần nghiêm túc đã có thể cùng đoàn đi Trekking.

    Tin thần chuyến Trekking lần này là : mừng sinh nhật hội Fan Mùa Hạ và 1 chuyến trekking xuyên Tam Đảo. Tin thần là vậy nhưng không phải là thành viên FMH mới tham gia được mà open với mọi người, cùng chung vui đêm SN và tham gia chuyến Trekking như những thành viên khác của FMH. Nhóm mình tuy có số lượng không đông nhưng ai đã join cùng nhóm thì luôn được đối xử thậm tệ( nhầm...nhiều lúc nó cứ nhanh mồm nhanh miệng). Mọi người join cùng đối xử như những thành viên khác của FMH, vì vậy các bạn hãy bắt đầu hòa nhập với chúng tớ "nhập gia tùy tục mà" , các bạn sẽ thấy hòa đồng ngay. Đấy! Cứ xem mấy thành viên của nhóm Chém gió khiếp không? Mình thì nửa câu thốt lên thì như Vàng Ngọc, nói như Chém Đậu phụ. Hãy bắt đầu xem mình có hay Chém gió không?
    Các bạn ạ! Mỗi chuyến đi là một lần gắn kết và cho ta bao bạn bè. Mỗi chuyến đi một lần trải nghiệm về con đường, về con người. Để chuyến Trekking này được thành công các bạn nên nắm rõ khẩu quyết mấy vấn đề sau:
    + Nên hòa đồng và cởi mở với nhóm
    + Có ý định nghiêm túc khi tham gia
    ( khi có ý định nghiêm túc tham gia các bạn tự trang bị các kiến thức khác như: đọc kỹ và hình dung cung đường mình đi. Trekking nên các bạn chuẩn bị sức khỏe dồi dào, tự mình đưa ra cách luyện tập riêng. Mình nghĩ rằng một chuyến Trekking thành công điều đầu tiên là sức khỏe của các thành viên. Ai cũng có thể đi hết cung đường Trekking lần này hoặc Fanxiphăng nếu như bạn đi. Nhưng luôn luôn trong 1 đoàn dù ít hay nhiều vẫn có 2 dạng, mình tạm gọi là 2 dạng người. Tớ dùng 2 hình tượng này để nói về bản chất của nó. Không có ý đả kích ai cả mà thực sự như vậy. Tuy rằng tớ mô tả nó hơi phóng lên tý ty nhưng bản chất thì đúng:
    * Người Anh Hùng:
    Họ vừa đi Trekking vừa 1 trong các động tác sau: có thể là huýt sáo là ngắm hoa hoặc vừa đi trầm ngâm như ngâm thơ, vừa đi vừa chụp ảnh, luồn từng nơi này nơi kia, đặc biệt đầu họ luôn ngẩng cao...trông họ quá thư thả giống như cuộc dạo chơi vậy.
    ( ví dụ: Điển hình là : Mợ Lan nhóm ta. Hình ảnh Mợ Lan lúc đi xuống Sín Chải đã làm tớ rung động, không một hình ảnh nào có thể đẹp và tiêu dao hơn thế. Trên lưng Mợ Lan là balo nặng trĩu, lúc đó mây bao phủ xung quanh cầu thang Sín Chải, bao phủ xung quanh Mợ Lan. Chỉ thấy mợ nhẹ nhàng khoan thai như đi chợ ....)
    * Kẻ Tiểu Nhân:
    Luôn luôn cúi gằm mặt xuống mà đi như kẻ tội đồ, lúc nhóm ngồi nghỉ thì ngồi phịch cái bàn tọa xuống bẹp một cái. Đi chả thèm ngó nghiêng chụp ảnh, chụp iếch gì. Mệt, sức đâu mà nói.
    Nhóm tớ do tớ đã áp dụng từ lần test trước khi leo Fan là toàn bộ nhóm trước khi leo Fan phải kí vào bản Cam Kết, bản Cam Kết goij là " Sinh Tử Đơn" , nó nghe thì rất Tàn Độc nhưng tớ có ý tốt muốn mọi người nổ lực để vượt qua khó khăn. Sinh Tử Đơn đại ý như sau" nếu ai trong đoàn mà đi hình dạng Kẻ Tiểu Nhân, bị khoảng 3 người nhìn thấy thì sẽ bị hình phạt như sau:
    * Đút 1 cái Ty vào miệng và cứ Ngậm nó suốt quãng đường, đồng thời dán bụp phát tờ giấy ghi mấy chữ vua ban vào lưng "Phụ Nữ có Thai và cho con Bú" và có một người người giám hộ sẽ dẫn cậu đó đi về đường khác, đường dành cho "Phụ Nữ có thai cho con bú".
    Mình nói nhiều phết nhờ! Cũng bét mồm đấy. Nhưng mà chả bít có ai hiểu không? Chốt lại nó nôm na như này. Chuyến đi này không khó, trekking thì không đòi hỏi quá khỏe nhưng nó cần sức bền, sự luyện tập thường xuyên của thành viên, những người hay chơi thể thao thì không sao nhưng ai ít vận động thì rất dễ bị chuột rút, bó cơ. Hoặc có thể nhịp tim tăng lên, đi không thoải mái, quá sức mệt mỏi. Vì vậy khuyên các bạn từ giờ đến ngày đi hãy ra công viên đi bộ và chạy nhẹ để cơ của bạn họat động liên tục , không quá đột ngột dẫn đến hiện tượng không như ý muốn và ảnh hướng đến đoàn.
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 12/04/2010
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Quên! Chém gió quên mất. Có mấy đứa em nó nói từ lúc mình còn mới lập Topic.
    Tớ đăng kí : 2 Nữ và 1 Zai. Mấy U này đang học ĐH. Kinh nghiệm Zero.
  6. ndboy1112

    ndboy1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Fan Hạ tròn 1 tuổi :D
    Em ko tham gia với các bác đc vụ này rùi.
    26/4 này em và Nở nhà em đi Apachai, em rất mong đc các bác có kinh nghiệm chỉ giáo. Nhân tiện bác nào có nhã hứng đi với chúng em thì nhào vô nhé =))
  7. MelodyChen

    MelodyChen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lạy zời, con ko đi chuyến này, không biết mình xếp loại Anh Hùng hay Tiểu Nhân đây (đâu đâu cũng thấy bóng dáng cả)
    Anh Điêu lâu lâu không xuất hiện, giờ trở lại hoành tráng nhỉ?
    Các mem mới cứ liệu cơm mà gắp mắm nhé, heh heh...
  8. dfghjkl

    dfghjkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cho em đặt gạch nhé
    thích ghê, đóng xiền cho ai nhỉ, chốt luôn cho chắc ăn. cho em thông tin liên lạc với
  9. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
  10. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Lạy kụ Điêu. Cụ nói vậy tổn thọ em quá. Cứ như cách nói của cụ thì người nào có sức khỏe là Tiểu nhân, người nào yếu yếu thì làm Anh hùng hử? Lần này em cố rủ vài xế để san bớt đồ cho nhẹ đây. Đc leo người không vẫn là sướng nhất, chứ Anh hùng với chả Tiểu nhân

Chia sẻ trang này