1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức Fanxiphang - Sinh nhật Fan Mùa Hạ (Trekking Tam Đảo 2 - Tây Thiên Thiền Viện) - Tuyển thêm th

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 09/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    He :) nhà này hồi xưa chip là bé nhất :) giờ thì có được gọi là chị rồi cơ đấy :) Chị Nở ^_^
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    ==================================================
    Nhưng cũng chả được bao lâu đâu e ơi, Nở lại trở lại vị trí vốn dĩ của mình rồi, có muốn cũng chả được Nở nhỉ:)).
    Có rượu quê ngon mang từ Tung của về, hôm nào có mực một nắng nhớ gọi a để còn dùng e nhé, lúc nãy a làm tí thấy thơm thật e ạ. Còn đợi mợ Loitieu nữa xem quà cáp ra sao, chốn kỹ quá đấy.
  3. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Thật lĂ gato v>i cĂc giang h" Pro
  4. nemlui

    nemlui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy được mỗi 1 cái ảnh. Xem chưa đã.
  5. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Chíp đi chuyến tiếp chắc về rồi nhỉ! hôm nào cho anh cóp nốt ảnh nhé!
    hôm off bận phải về sớm , tiếc ko ở lại cùng mng dc.
    Xem lại ảnh Tam đảo, lại vật vã chờ ngày ra đi.
    Được hnkvvcs sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 11/05/2010
  6. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày ra ra vào vào cái ttvnol/F_233 đến cả chục lần và la liếm hết topic này đến topic khác rồi lại rúc vào cái chỗ này và hy vọng sẽ có ai đó ghé qua và để lại vài lời nhắn dẫu biết là hiếm lắm đấy mới có vì cái nhà này mà café thì giỏi nhưng bảo ngồi kỳ cạnh đôi dòng thì ai cũng lười. Mà phủi phui đi xong chuyến Tam Đảo Tây Thiên rồi người này kẻ nọ lại lục đục ba lô túi xách lên vai và bắt đầu những cuộc hành trình mới để rồi cái topic cứ dật lên rồi đột ngột rồi lại chìm nghỉm rồi lại đột ngột ngồi dậy rồi lại từ từ nằm xuống :))=))
    Mỗi chuyến đi là một cảm xúc và một trải nghiệm khác nhau. Vừa từ cực tây của tổ quốc trở về - cái cung mà ko ai dám bảo là ko khủng nhưng tôi/em/chị thì thấy độ ép phê của Tam Đảo ?" Tây Thiên cũng ko có gì thua kém.
    Tam Đảo - một nơi chán ngắt do tôi đã ( bị ép ) đi quá quá nhiều lần, ấy vậy mà rồi thì vẫn cứ đi vì tôi hay nghĩ đi đâu ko quan trọng quan trọng được đi chơi hihi.
    Tam Đảo lần này mang lại cho tôi nhiều cảm xúc khác lạ - khác đến nỗi mà tôi chưa từng viết một cái note kiểu kiểu này cho bất kỳ một chuyến đi nào ấy thế mà lại ngồi kỳ cạch gõ từng chữ về Tam Đảo mặc dù chuyến đi đã qua cũng ngót cả tháng trời.
    1. Từng tự hào nằm trong top1 của đoàn leo F an và có phần hơi khó chịu với những men suốt ngày đi chậm và nghĩ họ đã ko hề cố gắng, however, lần này khi rơi vào tình cảnh chốt đoàn trong suốt chuyến đi tôi mơi nhận ra rằng họ mới là người thành công nhất và đáng được hoan nghênh vì đã nỗ lực hoàn thành cung đường với sức khỏe không được tốt
    2. Tôi từng nghĩ rằng đi phượt lý tưởng nhất là đi với chiến hữu lâu năm để con kà con kê và có thể tỷ tê đủ thứ chuyện trên đời. Đó là lý do sao tôi chỉ ?osinh hoạt? với F an mùa hạ. Ấy vậy mà Tam Đảo ?" Tây Thiên chỉ cho tôi thấy được những người bạn mới và sự khám phá về những con người đó đã làm cho chuyến đi của tôi trở nên thú vị hơn và tình cảm hơn rất nhiều. Mà nghĩ cho cùng lại tri kỷ cũng xuất phát từ ban đầu chúng ta là người xa lạ
    [​IMG]
    Chài, kể ra thì cũng nhớ lăm lắm người ra phết sau cái chuyến đi vỏn vẹn 1.5 ngày.
    Nhớ cái thằng Béo sẵn sàng múa cột mua vui cho chị em
    Nhớ anh Khoa anh Phúc sẵn sàng mang hộ đồ cho mềnh kekek
    Nhớ cái anh Body suốt ngày trực đến giờ ăn để vác đồ ra khoe
    Nhớ cái em Ngân em Hảo leo khỏe hát hay
    Nhớ anh Oanh dẫn đường nhưng hiếm khi nhìn thấy mặt anh kakak
    ?..
    Ước gì cái tối hôm CN mới chỉ là tối thứ 7 để được ngủ một đêm trong rừng nữa nhể
  7. Pbat1811

    Pbat1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thường xuyên lượn lờ forum, cũng thấy lạ là topic này mãi chả thấy có thêm được tấm ảnh nào, chia sẻ nào hết. Hưởng ứng bạn Chíp tớ cũng khuấy động tinh thần cả nhà một tí.
    Nhiều thành viên trong đoàn phượt nhiều rồi, tháng nào/tuần nào cũng đi, mà đi là với nhiều nhóm khác nhau quá nên là chả nhớ có những ai... Nhưng mà tớ mới đi có 2 lần. Chuyến đi Hà Giang năm ngoái nhớ nhất là đi đêm, mưa gió, trượt ngã và nỗi sợ hãi luôn thường trực là... ko về được nhà. Chuyến thứ 2 là trekking Tam Đảo này, thú vị và vui hơn.
    Không khí ở đây thật mát mẻ dễ chịu khác hẳn cái khói bụi hít hàng ngày. Chuyến đi ngắn nhưng cho mềnh trải nghiệm cả đi xe máy leo núi với những khúc cua liên tùng tục và đi đêm trong sương mù dày đặc (giống đi HG), lại còn thêm khoản leo ngọn 4 có những đoạn dốc ngược (thương "Béo dâm" bị đá lăn làm bong gân tay...),kỷ niệm ngủ rừng ko thể nào quên vì nhìu lý do........, gặp mấy anh kiểm lâm vác súng (hú vía) và đốt lửa, ăn thịt lợn nướng, uống rượu keke.
    Niềm hạnh phúc là mình làm được vài điều chưa từng làm trưóc đó. Có vẻ như mềnh cũng có năng khiếu phết cho cái khoản walking, jogging and trekking, vinh dự trong top dẫn đầu về đến Tây Thiên (hí hí, cái nì phải cảm ơn anh Cường, đi với anh vui quên cả mệtttt....... học tí điêu của trưởng đoàn, mệt bỏ xừ nhưng cứ đú chạy theo anh hehe). Lòng mềnh thấy vui sướng lạ.
    He, có điều nì mún khoe với cả nhà. Bản tính cha sinh mẹ đẻ là "thù lâu nhớ dai". Bạn Chip chắc chỉ nhớ được từng ấy cái tên mà bạn í liệt kê thôi, cơ mà tớ có khi giành giải nhất vì đến giờ vẫn nhớ toàn bộ thành viên trong đoàn (17 người) nhá (khéo a xadieu và a Cường cũng chả nhớ hết í chớ). Cái nì hoàn toàn ko điêu tẹo nào lun.
    1. A Hiếu (anh cả): ít nói, cơ mà hiền, thấy e mời dưa chuột bác dù trông có vẻ ko mún ăn lắm, mà thương con bé vẫn cầm vậy,hihí, quý bác, khổ thân bác bị lạc đoàn.
    2. A Khoa: ko nói chuyện với a, vì a đi nhanh quá, mải đú với porter.
    3. A Tùng: bác chụp rõ nhiều ảnh, mà up cho đoàn có vài cái rùi chuồn mất tiêu, đề nghị đọc xong mấy dòng này, up đầy đủ cho cả nhà với.
    4. A Thắng: e cho bác muợn cái túi ngủ của e đới nhé.
    5. A Phúc: hiền, mờ lúc trong lều a dọa e vụ dễ bị ma nhập nhớ.
    6, 7. A Tuấn và A Linh: hí hí, 2 anh này mới đầu mềnh nghĩ gọi bạn đã là lịch sự lắm rùi, mặt non dễ sợ, cám ơn 2 anh chụp ảnh và giúp đỡ mấy đoạn khi leo núi

    8, 9, 10: Em Ngân, Hảo, Hiếu (nhớ cả tên thật nhá, giỏi hem): cái trò oẳn tù tì ăn tát này cũng vui phết í nhở
    11. Body: mấy đứa nó nhìn a thắc mắc sao a lại tên là body chớ, chắc là body tùy chỗ thui he
    12. Chị Nhàn sinhi: chim rừng hót thì ít mờ chị hót thì nhiều, vui ơi là vui, cám ơn chị "thông tin và bình luận" đường xá còn hay hơn vov giao thông, cơ mà lặn mất tăm, mất liên lạc rùi.
    13. Chip: "nở" khỏi nói, nhớ vụ 5 chị em soi đèn cho Chip nhứt, hí hí, rật hết cả mình.
    14.A xadieu: rất cảm ơn a vì sự nhiệt tình với đoàn, nghe e Ngân kể thì còn phải cảm ơn nhìu hơn í , cơ mà vẫn thù a vì vụ bỏ ôm ko báo trước, ác ko chịu được
    15. A Cường: nhớ xế của e nhất, he he, cám ơn anh vì những chia sẻ thú vị. Nhờ a mờ e còn uống mấy ngụm rượu lá j đó, giãn gân giãn cốt, chắc vì thế mà hôm sau leo giỏi, hí hí.
    Cám ơn tất cả mọi người vị chuyến đi rất tuyệt vời. Hi vọng cả nhà còn tái ngộ . Cái nì còn kỳ vọng vào các trưởng đoàn, các anh nghiên cứu chuyến đi biển nào cho cả nhà đi, mún đi biển wa



  8. Pbat1811

    Pbat1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sori bác số 4, anh Dương chớ ko phải a Thắng, hí hí tiny mistake thui ạ.
  9. sinhi

    sinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    lol 2 đứa cùng nhớ đúng không, bé Trang về nhà có bị mẹ mắng không có cần anh Cường đến nhận trách nhiệm không. Sis chẳng bảo em rồi sis lên Fan học lặn trong mây mà. Nợ một bài những kỷ niệm đáng nhớ ví dụ chim uống xăng, em phải ngủ với anh Cường cơ, hay tiếng hét giữa rừng đêm....
  10. Pbat1811

    Pbat1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    úi, em bít sis lên Fan tập lặn mây, cơ mà sis leo Fan được chục hôm rùi đó, mau mau viết bài chia sẻ kỷ niệm đi hehe. Em bít vụ "Chim uống xăng", dưng mà vụ "Em phải ngủ với anh Cường cơ" là thế nào, tò mò quá, nhanh nhanh chị nhá.
    Ah Trang bị mắng te tua, chiến tranh lạnh mấy hôm liền, suýt nữa thì gọi anh Cường đến thật, hehe, giờ ổn rồi.

Chia sẻ trang này