1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em cưa con bé lễ tân ở cty

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 11/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tò mò vụ lý do vì sao cô bé của chủ topic lại nhận lời giúp bà kế toán ấy nhỉ! Một số thống kê vui để tham khảo:
    1. Bà kế toán thuê cô bé làm chuyện này với mức lương nhất định hoặc hứa hẹn sẽ giúp đỡ việc gì đó bù lại.
    2. Cô bé của chủ topic trước đây nợ nần tiền nong hay ân tình gì với bà kế toán.
    3. Bà kế toán biết chuyện gì đó ko hay về cô bé nên có ý hăm dọa nếu ko giúp sẽ.....
    4. Đây là phần mở đầu của 1 kịch bản đã được lên kế hoạch trước nhằm mục đích gì đó.
    5. Cô bé có vấn đề về thần kinh!
    Tạm thời mình mới chỉ nghĩ đc như thế!
    Ngoài ra mình thấy bạn chủ topic rất có tinh thần lạc quan và lăn xả. Không biết có phải bạn đang hành động theo phương châm " ko thành công cũng thành nhân" ko, nhưng dám làm dám chịu là được . Chúc bạn may mắn!
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 26/04/2010
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Mà ban giám đốc bị dở người hết à [​IMG]
    Tiền ngân quỹ mà để con lễ tân nó cầm rồi nó làm mất mà cũng tin được à. [​IMG]
    Đek đỡ được. [​IMG]
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chối tỷ *** chịu nổi. Làm kế toàn mà mất 30 triệu ? lại nhờ người khác đi nhận hộ. Tuồng chèo, ở đâu ra những con người hồn nhiên đến dễ sợ vậy ? Chú sáng tác chuyện đấy hả.
    Lễ tân và kế toán liên quan gì về chuyện tiền nong tài chính? Chú cho anh cái bản mô tả công việc của 2 vị trí này xem.
    Anh chỉ cần hỏi 1 câu hỏi thôi, tại sao lại đưa tiền cho lễ tân ?
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, hoá ra anh em mình trên này bị lừa, bị thằng dở hơi lên đây kể chuyện cổ tích rồi, đúng là đẽo tin được cái kịch bản này
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    đọc đến cái đoạn chú này điên lên đòi chén em kia mình đã thấy sặc mùi bịa đặt rồi. Không ngờ lại còn câu kéo được lắm anh tài vào tư vấn thế
    Hay cậu này chính là em lễ tân kia. Kể lên đây để mọi người vạch ra những chi tiết vô lý tránh sai lầm trong vụ lừa tình và lừa tiền này
  6. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    bác này kiên trì vãi, thể loại gái mà phũ mình thì trừ khi quá ngon quá tốt k là em biến.
  7. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    em đây.
    chiều nay đông người qua lại e k post được bài, bây giờ mới đi chơi về (với mấy thằng bạn, k phải gái)
    về nhà nhắm mắt lại e thấy 1 màu trắng toát (đùi con bé T_T)
    e sợ
    sợ con bé kêu toáng lên "a làm cái j thế, hấp diêm e à"
    rồi hàng xóm đổ xô sang
    nghĩ đã cóng rồi :(
    e ngồi 1 chỗ mà con bé cứ lượn lờ lấy lược lấy khăn, tức hết cả mắt T_T
    đây là đoạn chat đêm hôm t7 tuần trước:
    buổi trưa 2 đứa trò chuyện ngoài quán.
    đến chiều:
    type xong mệt quá!
    trong lúc nt thỉnh thoảng e thấy con bé nói to, cười to với xung quanh, có vẻ tâm trạng khá hơn.
    có 1 lúc đi qua thì đập vào người e 1 cái.
    con bé thỉnh thoảng đi qua hay đập vào người em.
    cuối giờ con bé gửi link bài "no matter" j đấy
    e gửi lại cho nó bài "more than i can say"
    nó bảo nghe buồn cười
    vì nó nhớ lại bạn nó, có 1 đứa đến tán, hát bài đấy, vừa bước vào cửa e đã buồn cười vì cái đoạn ô ố ô ô ồ ô ố thằng ku kia hát...
    em bực nên bảo nó thôi khỏi kể nữa rồi out nick về luôn.
    à đâu, e bảo ":-* e 1 cái vào tay"
    con bé bảo "ừh, cho" , "vừa đi vệ sinh chưa rửa tay"
    T_T
    sau đó e mới out.
    tối nay thì k liên lạc j.
    k có sự kiện nào bịa đặt hết! e mất phương hướng bỏ mẹ kể đúng để còn nghe tư vấn cho chính xác mà có bác cứ nghi ngờ! thật là!
  8. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ps: chiều nay con bé trả em 500k rồi. vui quá.
    chiều t7 tuần trước e với con bé đi xem phim.
    ngồi cạnh con bé e sờ ngón tay, sờ cánh tay, nhưng con bé toàn jật ra,
    rồi lấy đth gẩy gẩy tay e ra, lườm e
    cuối cùng thì ngồi lệch hẳn về phía bên kia :(
    có lúc e áp tay vào hộp Pepsi, lạnh ngắt,
    dí vào tay con bé,
    nó giật nẩy người :D
    Được zakkkirk sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 27/04/2010
  9. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    cùng nhận định với các cao thủ trên này
    thằng chủ topic đag viết tiểu thuyết tình yêu
    có khiếu văn chương đấy
    làm quả Sợi CỐC đi
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hình như cô bé này ít hơn cậu đôi ba tuổi thôi, chứ không ít hơn nhiều tuổi. Đúng không?
    Ngay tuần sau cô ấy sẽ nhận lời yêu cậu.
    Nếu cậu làm thế này:
    - Chuyển chủ đề nói chuyện sang chuyện cưới xin, và cuộc sống gia đình. Ví dụ: hôm nay anh đi qua cửa hàng XYZ thấy có bộ váy cưới đẹp quá, blah blah.... Chú trọng những chủ đề như nuôi con bằng sữa mẹ hay là gì gì đó ( cái này sang Webtretho mà học bài nhé). Làm sao để gây ấn tượng trước cô ấy rằng cậu sẽ là một ngưòi chồng, người cha lý tưởng.
    - Cậu cũng xác định yêu cô ấy, là cưới. Và nói với cô ấy điều đó.
    ---------------------------------------
    Nhưng vấn đề là hình như cậu chưa hề nghĩ đến chuyện lấy vợ?
    Nếu đúng thế, mình khuyên cậu nên chấm dứt theo đuổi cô ấy. Đừng làm khổ cô ấy bằng cái món thể thao giải trí có tên là "cưa gái" của bọn thanh niên choai choai mới lớn nữa. Để yên cho cô ta đi tìm chồng. Đó là điều tốt đẹp duy nhất mà cậu có thể làm cho cô ấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này