1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay Chia Tay - Help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhco73, 12/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Toàn gà qué vào nói như đúng rồi.
    Tình yêu không phải như củ khoai lang, muốn giành lại là giành lại được.
    Bạn nên hiểu thế này, những hãy đồng như:
    - Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau.
    - Đến nhà nói chuyện với mẹ anh ta.
    - Giận dỗi vô cớ, làm mình làm mẩy, chì chiết, bới móc,
    ...
    Chỉ làm cho mọi thứ đã nát còn nát bét hơn.
    Vấn đề bây giờ của bạn là bạn phải hiểu:
    + Anh ta có khả năng cao không còn yêu bạn nữa, hoặc tình yêu của anh ta dành cho bạn đã phai nhạt nhiều.
    Hãy nghĩ xem, khi bạn thích chơi búp bê lúc bé, giờ đã lớn và không thích chơi trò đó nữa, những con búp bê cứ chạy theo đòi bạn phải nói chuyện nghiêm túc, rồi chứng minh rằng bạn chỉ đang lừa dối nó.... phỏng có làm cho bạn thích chơi búp bê lại?
    Công việc của bạn bây giờ không phải là ra ngô ra khoai, mà phải suy nghĩ để làm sao cho anh ta yêu bạn trở lại, hay tăng dần tình yêu dành cho bạn.
    Đây là vấn đề khó, nếu không muốn nói là với người như bạn thì là vô phương.
    Tôi thì không có thói quen tư vấn cho phụ nữ.
    Tuy thế, con đường đúng mà bạn cần đi nó là như thế.
    Nếu không có kết quả thì cố gắng mà suy nghĩ xem:
    - Mình cần tình yêu của mình hay mình cần người yêu mình,
    Đó là 1 bài toán khá khó và đương nhiên bạn sẽ không có lời giải cho nó.
    Hơn nữa nếu bạn cần người yêu mình thì giờ cũng thật khó kiếm.
    Tóm lại tình trạng của bạn là khó khăn, tuy thế, không phải cứ đang hấp hối là ta sẽ giết chết cho xong luôn như cách mà bạn nghĩ và nhiều người ở đây
    khuyên bạn.
    Hãy tỉnh tảo.
    Chúc may mắn.
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Còn đây là vịt bầu
  3. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vâng phức tạp thật đấy. Kiểu này chắc em lên rừng ở 1 time mất thui.
  4. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện tình yêu của chủ thớt mà thấy bùn ngủ quá à? Hic tớ thấy cái thằng người yêu của chủ thớt chả tin tưởng được tí nào. Hic cứ như chủ thớt đang bị lợi dụng ý. Theo tớ tốt nhất chủ thớt nên quyết tâm đi .Stop là stop luôn. Không lằng nhằng . MỆT NGUỜI
  5. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Em xin báo cáo tình hình với ACE về chuyện tiếp tục hay chia tay.
    Nghe lời khuyên của mọi người em đã ko nói gì với hắn cả. và em hơi ngảng ra. ít nói chuyện, ít nt, và ít liên lạc.
    Hum trước em và hắn đi uống cafe (ra quán mà trước em và hắn hay ngồi ). Khi 2 đứa đang nói chuyện thì ma ma của hắn gọi điện.
    Lúc hắn nc với mama xong em mới bảo là "hôm nào anh cho em về nhà anh thăm mẹ nhé".
    Xong hắn bảo ok và giải thích là trước sợ em ngại nên không mời.
    Hai đứa vẫn vui vẻ bình thường.
    Hôm sau em về quê 3 ngày ko thấy hắn liên lạc và em có alo cho hắn 1 lần nhưng hắn ko nghe máy. và từ hôm đó đến hôm nay hắn cũng không liên lạc với em. ==> Vậy là em đã có câu trả lời chính xác rùi đúng ko các bác.
    Lúc này em ko biết phải diễn tả tâm trạng của mình ntn?. Nhưng thấy nhõm 1 chút, đơn giản một chút, và có 1 chút bi quan + thất vọng
    Lăm lúc thèm uống rượu nhưng ngửi mùi rượu lại sợ, thèm được đi lang thang nhưng lại sợ ra đường, thèm được bình yên nhưng lại sợ 1 mình...
    ..........
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vậy là em đã có câu trả lời chính xác rùi đúng ko các bác
    Chẹp.... Chưa có câu trả lời gì hết. Chẳng có bằng chứng xác đáng gì để kết luận là thế này hay thế kia cả. Hoàn toàn là cảm tính của bạn, trong lúc bạn đang quá xoắn.

    Cứ để hôm tới về nhà hắn xem sao đã.
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mai tớ đi lang thang chụp ảnh vào buổi chiều, bạn rảnh tham gia cho nó nhẹ nhõm, pm số đt cho tớ ná
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cho mình đi với.
    Mấy hôm nay trời như mùa thu ấy, nao nao buồn. Đi xem Scarlet tác nghiệp ra răng?!
  9. 3776met

    3776met Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ có khi thế lại hay. Cứ thử cách xa anh ta một thời gian, đi đâu đó, làm gì đó... xem cảm xúc của em thế nào, và của cả anh ta nữa. Biết đâu sau 1 thời gian cách xa, em sẽ tỉnh táo hơn và sẽ có lựa chọn đúng đắn.
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Vô phương cứu chữa. Nước này nhạt còn hơn nước ốc, nó giống như nước vo gạo, mà không phải nước vo lần đầu mà phải là vo đến lần thứ 3-4 gì ấy chứ. Nói tóm lại là dẹp anh kia ra khỏi đầu đi.

Chia sẻ trang này