1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông điệp gửi 1 nửa yêu thương

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi congaihanoi2, 14/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr.bright

    mr.bright Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ... view tới page 7... :((:((:(( ... tâm trạng quá đi ... bạn là ỉn kiên nhẫn nhất mih gặp ... [:D][:D][:D] ... nắm cái tự kỷ lâu quá oy đấy ... không bỏ xuống đi cho nhẹ lòng . [:D][:D][:D]
  2. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    tui k phải ỉn bạn ơi
    hazz thực ra chuyện này cũng trôi qua lâu rồi
    giờ k còn buồn như trc nữa, nhưng vẫn thích viết vào đây khi mà có chuyện j đó muốn nói
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    đọc lại những gì mình viết mà thấy buồn thật
    tự nhiên thấy thương hại mình quá!
    đã qua rồi.....
    hazz 28t có đủ chín chắn để tử an ủi mình k phải buồn vì những chuyện này nữa
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    những ngày tháng vô định
    k hiểu mình đang làm j nữa
    thật điên rồ!
  4. Gadong79

    Gadong79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    30
    Làm sao phải tự ti thế hả em,sống ở đời mà,trời yên biển lặng quá cũng không thú vị,phải có sóng,có gió thì con người mình mới cứng cáp lên được,hãy nhìn nhận thật đúng đắn,hãy tự tin lên em nhé,chúc em có những giây phút vui ve,
  5. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn a!
  6. giangphucuong1411

    giangphucuong1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi đọc hết tất cả đã thấy là mình quá kiên nhẫn.
    Thế mà bạn ngồi viết lên từng đó commen thì chứng tỏ sự kiên nhẫn của bạn quá lớn.
    Chúc bạn luôn zui zẻ và sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình.
  7. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    bạn đã đọc hết sao? :) cảm ơn bạn!
    giờ mình đọc lại những gì đã viết cũng thấy buồn thật, đọc lại mà muốn khóc, đó là những cảm xúc rất thật!
  8. giangphucuong1411

    giangphucuong1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã thuộc về quá khứ thì ta nên cho nó vào quá khứ, hãy để nó là những kỷ niệm đẹp để ta có thể hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn. Dẫu biết rằng chia tay một mối tình là rất đau khổ, nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi, và biết đâu đó, ở một nơi nào đó một nửa mảnh ghép của cuộc đời bạn sẽ là người hoàn hảo hơn, bao dung và độ lượng hơn thì sao.
    Tại sao ta không hy vọng đó là sự thật nhỉ?
    Chúc bạn vui.
  9. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn! như 1 ng đã từng nói với mình, trong chuyện buồn của mình giống như chuyện "tái ông mất ngựa" trong cái rủi có cái may. có thể sau này mình sẽ tìm đc ng hoàn hảo hơn thì sao, vẫn đang hy vọng....!
  10. giangphucuong1411

    giangphucuong1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này vẫn còn có rất nhiều người tốt cơ mà. Chúc bạn một tuần mới zui zẻ và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này