1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông điệp gửi 1 nửa yêu thương

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi congaihanoi2, 14/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    trên đời này còn rất nhiều ng tốt, nhưng những ng tốt đó chỉ là bạn thôi, k phải là ng yêu mình :( mà là ng yêu của ng khác huhu
  2. giangphucuong1411

    giangphucuong1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vậy ah! Chuyện này dù gì cũng đã qua lâu rồi, chắc anh ấy cũng đã có bến đỗ mới và bạn cũng đã tìm được một bờ vai vững chắc để dựa vào. hy vọng nó sẽ là một bờ vai vững chắc và có thể che chở cho bạn suốt quãng đời còn lại. Mà xin lỗi bạn có thể cho mình yh được không? Chúng ta có thể nc vs nhau nhiều hơn. OK.
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    :) mình và a ấy đều chưa có bến đỗ mới
    cảm ơn bạn!
  4. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    SN trôi qua lặng lẽ, những ng xa mình nhất thì nhớ đến sn mình, những ng gần thì chẳng ai thèm nhớ đến, chẳng đc chúc mừng 1 câu, thật buồn!
  5. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Thu năm nay ít được ngửi thấy hương hoa sữa nồng nàn, có lẽ vì bận bịu quá, mùa thu đến lúc nào k hay. Cái không khí man mác buồn ấy dường như cũng làm lòng ng buồn thêm. Mình có nên buồn vì 1 chuyện chẳng đáng như thế k?bây giờ chẳng còn quan trọng đối với mình nữa. Nghe hơi phũ phàng thôi. sự thật mà
  6. quydouct

    quydouct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  7. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu anh hơn là em
    Hay vì em có lỗi khi không cho anh hơn điều anh cần
    Lòng em xót xa khi nhìn anh dối gian mà nghẹn ngào nước mắt
    Giờ đây em biết phải làm sao
    Quay mặt như không biết hay yêu trong nước mắt để hy vọng!
    Tình yêu chỉ là mộng đẹp dù thức giấc quá muộn màng,
    Giấc mơ cũng mãi là giấc mơ!!
  8. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    sao cứ phải đau khổ nhỉ, hê hê vui lên , buồn thì đi uống rượu giải sầu với tôi >:)
  9. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    hehe k biết uống, say thì chít
  10. giangphucuong1411

    giangphucuong1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh này hôm nào đi uống Rượu ốc được đấy Dung ơi. [r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này