1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông điệp gửi 1 nửa yêu thương

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi congaihanoi2, 14/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    4 ngày trôi qua 1 cách âm thầm và lặng lẽ. 1 ngày đi làm 1 ngày nghỉ, hoặc sáng làm chiều nghỉ. hazz thật là chán!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    4 ngày trôi qua 1 cách âm thầm và lặng lẽ. 1 ngày đi làm 1 ngày nghỉ, hoặc sáng làm chiều nghỉ. hazz thật là chán!
  2. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ thôi, muốn thanh thản đầu óc. muốn về ôm vai mẹ yêu dấu, muốn đc khóc như đứa trẻ thơ.
    Đến bao giờ mới cạn khô nước mắt, phải chẳng chỉ khi ta chết đi, hoặc khi già yếu mà chết đi.
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    ôi cái thời kỳ khủng hoảng cả về vật chất lẫn tinh thần. chốt bằng 1 câu "chán!"
  4. mongmanhtinhve

    mongmanhtinhve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    con trai phải mạnh mẽ lên chứ! nhìn con trai mà ẻo lả phát ghét à. mới gặp khó khăn tí xíu đã chán nản như vậy thì làm được gì chứ
  5. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    :(( thấy buồn, giờ thì chỉ còn mình mình độc hành trên con đường dài xa mù khơi, Sao thấy buồn quá vậy, cũng là lẽ thường tình thôi mà, hp của người này đôi khi là nỗi buồn của người khác, :(
    Trên con đường dài phía trước e sẽ bước tiếp, có lẽ giờ chân đã mỏi, dù k muốn bước tiếp nhưng cũng k dừng lại đc, k có điểm để dừng chân.
    Thời gian trôi qua nhanh quá, thế là đã 30t rồi, chẳng còn cơ hội để nhìn lại phía sau xem mình đã làm những gì? và làm đc những gì?
    Xem kìa, người ta ai cũng hp còn riêng mình thì...
    Chúc a hạnh phúc!

Chia sẻ trang này