1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em xủ lí một thằng ăn cắp với !!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hoangbazz, 14/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Giúp em xủ lí một thằng ăn cắp với !!

    Chuyện đầu đuôi là như này. Có thằng bạn thằng em nó đến nhà em ăn ở đấy nửa tháng , a e cũng sông thoải mái với nó. Song tự dưng em mất cái ví khoảng 4m và toàn bộ giấy tờ,cũng nghi cho nó nhưng ko có chứng cứ j. Sau đó tiếp tục một thằng trong phòng mất tiếp 600k để trong ví, đến lúc này thì loại trừ ra chuẩn là nó rồi,nhưng vẫn không có chứng cứ (vì sáng mất chiều nó về nhà luôn. sau ko dám sang chơi nữa). Chuyện ấy xảy ra gần tháng rồi,bọn em vì ở đông nên cũng ko muốn làm to ra, a e nghi ngờ nhau thì chết ( ko rõ ràng mà).
    Đến hôm vừa rồi, thằng kia lại quen tay lấy trộm 400k của ông anh nó đang ở cùng nhà, ông này truy ngay ra là thằng kia. Bọn em nghe thế cũng cay quá, gọi cả ông kia và nó ra nói chuyện, thì nó bảo là "tổng cộng 5m. em sẽ thu xếp trả lại cho a" . Bọn em ngu quá, và cũng nghĩ nó ko chạy đâu đc nên ko bắt nó lại ngay. Đến nay là 3 ngày, nó gọi ông bà già nó lên , nhà nó bắt đầu giở bài là mình ko có bằng chứng , nhưng lại trả lại cho ông anh kia 400k truớc. Nhà nó cũng xác định bùng tiền, nên bọn em định xử nó luôn, nhưng ko biết có nên như thế ko, manh động hỏng việc. Bác nào có kinh nghiệm xủ lí giúp em với ạ [r37)
  2. qu0ctuankid

    qu0ctuankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    cũng nan giải đấy, thôi thì dĩ hòa vi quý bác ạ, xử nó thì cũng ko lấy lại đc tiền
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Xử thật đi chứ còn gì nữa. Kể cả làm to chuyện thì thằng kia cũng đuối lý. Cứ yên tâm, dọa cho nó 1 trận là okie.
  4. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Các cậu lỗi hàng rồi.
    Nói chuyện lại đê.
    Ghi âm.
    Dọa đưa ra công an.
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    xư? bác ạ. không xư? nó kinh mi?nh. vư?a bị mất tiê?n, vư?a bị phụ lo?ng tốt lại co?n bị nó cươ?i va?o mufi cho.
  6. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng là thằng đó nhận là ăn cắp 5m, thế mà nhà nó vẫn cãi đc nhỉ.
  7. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    anh em với nhau *** ai lại vì mấy triệu đưa nhau ra công an.ăn nói tử tế với nó,nó nghe thì thôi tha cho nó,.không nghe thì đánh con mẹ nó 1 trận.tiền đã mất coi như bố thí cho nó.
  8. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Kể thằng ẻm cũng trơ mặt thật, lại thêm thầy u nó nữa, con nhà tông có kjhác.. Gọi riêng nó ra tẩn cho trận cái đã bác ạ
  9. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bảo bố mẹ nó là ko ăn cắp tự dưng nó nhận trả tiền cho em làm j, nó cũng *** dám nói là bọn em ép nó nói vì lúc nói chuyện em đã quán triệt là nhẹ nhàng đã, cho nó tự giác. Giờ nó thế này a e đều cay lắm rồi.
  10. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều chỗ trên cơ thể con người đánh ko để lại giấu vết lắm. Cứ google là sẽ thấy.
    Thể loại này bố mẹ ko dạy được, mình càng là bạn, càng thương nó thì càng phải thay bố mẹ nó dạy nó. Kẻo sau này nó đi ăn cắp tiếp mà ăn cắp phải thằng có máu giết người thì khổ bố mẹ nó ra.
    Yêu cho roi, cho vọt. Các cụ đã dạy rồi. Vừa đánh nhớ vừa dạy nó: "tao quý mày lắm, chúng tao mới đánh mày"

Chia sẻ trang này