1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang vắng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YuMi2808, 15/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    cái này giống e quá chị à , em muốn tâm sự muốn nói những điều khó nói cho toả nỗi lòng mà ko bit nói với ai hay bắt đầu từ đâu
    Được fifillehn sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 24/04/2010
  2. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    cái này giống e quá chị à , em muốn tâm sự muốn nói những điều khó nói cho toả nỗi lòng mà ko bit nói với ai hay bắt đầu từ đâu
    [/quote]
    Vậy 2 đứa gặp nhau mà ôn nghèo kể khổ
  3. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hẹn hò với bà này là luôn phải phòng trước trường hợp rủi ro >"< Không hủy thì cũng hoãn. Ghét ơi là ghét. Em với Fifi thống nhất rồi, tối Chủ nhật mà còn lằng nhằng thì 2 đứa bọn em oánh quả lẻ đi chơi riêng
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Viết sau khi ăn trưa xong
    Tối hôm qua nằm mãi không ngủ được. Quay bên này, trở bên kia. Đầu óc nghĩ ngợi những điều mơ hồ không rõ ràng. Sáng sớm dậy thấy một tin nhắn dở dang:
    - Em có chuyện gì đang suy nghĩ phải không?
    Tiện tay mình del luôn tin nhắn. Cười. Đôi khi thần giao cách cảm là điều có thực.
    Mình không muốn dính líu, không muốn liên quan gì đến người này nữa :)
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mình cũng nhắn tin cho 1 người và hỏi như thế. :|
  6. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Vì đây là tin nhắn dạng kinh điển ai cũng có thể nhắn mà LuLoa
  7. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Rốt cuộc thì 3 ngày nghỉ cũng nhàn nhạt như mình tiên đoán. Mình ở nhà suốt ngày, quanh đi quẩn lại những việc sau: Ăn, ngủ, net, xem phim, nấu những bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. À, tối hôm qua có lên Bích Câu uống bát bảo, ăn cá bò và đĩa khoai môn chiên. Se sắt lạnh, mặc mỗi áo cộc tay, thế là gió tha hồ oanh tạc. Con bé vừa ngồi ăn vừa rùng mình. Mình chở Nguyệt Este, anh đi xe một mình. Mình đi đằng sau anh, ngắm đôi vai rộng, thi thoảng anh quay đầu lại kiếm tìm 2 đứa mình. Tự dưng dấy lên một cảm xúc yêu thương kì lạ. Bỗng thấy anh gần gũi, thân thuộc biết bao giữa phố xá đông đúc người nhưng toàn xa lạ ...
    Hôm trước, Nguyệt este nói, sau này 2 đứa sẽ gặp nhiều trở ngại lắm đấy. Mình biết, mình hiểu. Minh bùi ngùi vâng, rồi cũng chẳng buồn hỏi thêm vì sao lại thế. Mình nghĩ mình đủ thông minh để tự trả lời. Mình không mù quáng, cũng không chút mơ hồ lo sợ, bởi thời điểm này mình nhìn nhận chuyện tình cảm rất đơn giản, có duyên sẽ đến được với nhau, không có duyên thì không đến được với nhau. Hoặc giả, họ phải thật sự tha thiết mình thì họ sẽ làm mọi cách để có được mình. Sự nỗ lực của họ phải gấp đôi mình. Mình cứ sống và yêu như hiện tại,như bây giờ- Có khi là rất đủ rồi :)
    Đôi khi
    Thấy mình cần nhiều hơn
    Nhưng
    Biết kìm lại để tập làm người thực tế :)
    ....
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Buổi tối cuối cùng của 3 ngày nghỉ mới ra khỏi nhà. Cũng có chút háo hức vì vẫn đang là tuổi ăn tuổi nhớn, vẫn thích nghe người ta cười, người ta nói, người ta đi lại...
    Cũng thấy vui, nhưng về tự nhiên lại thấy buồn buồn. Chắc tại mấy bài hát của Bằng Kiều làm tâm trạng thay đổi.
    Càng lớn, càng thấy rằng, những người hay không hẳn chỉ là người giỏi, người thông minh. Người hay là người có cái nhìn vấn đề hay :)
    .....
    Đã bắt đầu một tuần mới. Mình sắp được về nhà. Về nhà luôn luôn là niềm vui và sự bình yên tràn ngập. Mình chán những bon chen và xô bồ ở đây quá rồi.
    Sad.
  9. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    :)
    Được rain512 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 26/04/2010
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Xóa nhanh thật . May mà mình không nhanh tay quote lại, nếu không sẽ lại có người hay suy nghĩ đọc được rồi sẽ nghĩ suy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này