1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai apply Thuỵ Điển 2010 vào đây nhé (Phần 2) (Mọi tổng hợp có tại trang 1)

Chủ đề trong 'Du học' bởi bradjoliefan, 15/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy1609

    daisy1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Phải nộp phí ở ANZ trước khi xin visa bạn ạ, Bạn làm vậy là đúng rồi đó.
    Hồ sơ không cần giấy khám sức khoẻ.
    Nếu học 2 năm thì không cần bảo hiểm.
    Om passport: tớ trả lời ở trên rồi
  2. fiona_apple

    fiona_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    1
    Bachelor có kết quả rồi, mọi người check thử đi.
  3. daisy1609

    daisy1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin tường thuật lại việc xin visa hôm nay.
    À, Chúc các bạn apply bachelor được admitted nhé!
    - Tớ đến từ 8h kém, ngồi ở gốc cây cạnh anh cảnh vệ. Hehe. 8h30 người ta phát số. Hôm nay chỉ nhận 12 hồ sơ thôi. Hôm nay e cá mập đến lúc 9h kém 15 là người ta không phát số nữa rồi. Chắc e ý hỏi nên người ta bảo thứ 5 nghỉ.
    - 9h kém người ta cho vào phòng chờ ngồi. Phòng chờ không có nước gì cả. Hic, khát khô! Các bạn nhớ mang chứng minh thư đi để ghi danh ở chỗ a cảnh vệ.
    - Trước khi vào DSQ, a bảo vệ thu lại điện thoại. Nhưng cũng có người vẫn mang được điện thoại vào
    - Ngồi chờ và chờ. May có chị Thảo đi cùng, 2 chị em ngồi buôn chuyện.
    - Hơn 11h, đến lượt tớ. Nộp và kiểm tra hồ sơ rất nhanh, khoảng 10'''' (đã bao gồm thời gian chị ý ngồi buôn điện thoại di động). Sau khi kiểm tra xong, chị ý bảo đứng thẳng để chụp ảnh. Sau đó, chị ý bảo "em vào phòng ngồi chờ phỏng vấn". Nghe hơi choáng vì tớ cứ tưởng không phải phỏng vấn.
    - Vào phòng phỏng vấn, có 1 a rất đẹp trai và dễ thương phỏng vấn tớ. Phỏng vấn bằng tiếng Việt thôi. A ý cũng không giỏi tiếng Anh lắm (nhưng a này mọi khi chỉ chuyên hỏi về nhà cửa gì đó thôi, chứ không phỏng vấn du học, hnay a ý làm hộ ai ý). Tớ ngồi trong đó khoảng gần 1 tiếng (như lời a ý nói thì mọi khi a ý phải hỏi người ta tầm 3, 4 tiếng. Hic)
    - Nội dung phỏng vấn như sau.
    + Kiểm tra xem mình có speak English được không: A ý đưa tớ cái đoạn I have chosen this course of studies because... trong form xin visa ý để đọc. Còn chị Thảo thì phải nói lại những gì chị ý với a ý nói chuyện bằng tiếng Anh.
    + Hỏi về gia đình tớ, bố mẹ làm gì, anh chị em làm gì, hiện giờ sống với ai, ở đâu, miêu tả căn nhà mình đang ở
    + Tại sao chọn Thuỵ ĐIển? Sao tìm được thông tin về trường, về khoá học?
    + Làm thế nào để tìm được nhà bên TD? Có họ hàng gì bên đó không? Có bạn bè gì bên đó không? Sao lại biết người ta?
    + Nếu sang mà không có nhà, chưa thuê được nhà thì làm thế nào?
    + Tình hình tài chính hiện tại?
    + Làm thế nào để sau này gia đình chuyển tiền sang TD?
    + Cuộc sống hiện tại thế nào? Nhận xét, miêu tả
    Hình như hết rồi. A ý hỏi chị Thảo thì nhanh vì lúc đó cũng gần 12h30 rồi, mọi người nghỉ đi ăn trưa hết rồi.
    - Sau khi phỏng vấn xong, a ý in bản phỏng vấn ra và đưa mình ký. Ký thì ghi cả tên mình bên cạnh luôn.
    - Các bạn nhớ hỏi cái chị thu hồ sơ để chị ý đưa cho 1 cái tờ receipt . Nếu không có tờ này cũng không sao nhưng khi đi lấy visa lại phải trình bày vì chị ý thu lại cái biên lai nộp tiền rồi.
    Thế thôi nhỉ.
    Được daisy1609 sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 12/05/2010
  4. hongchuyenvn

    hongchuyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Anh Vĩnh Lộc lên thì để lại tin nhắn đi nào. Em không thấy anh online nên không biết tình hình anh thế nào.
    Em được admit rồi, nguyện vọng 1, Umea anh ạ.
    Cứ tưởng tạch rồi cơ, đang chờ kết quả Taiwan, hôm nay lại đọc được email của Program Co-ordinator nhắc.
    Phấn chấn lắm mọi người ơi.
  5. aloha0190

    aloha0190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    aloha và chị Thảo là 1 em nhé.
    có khi em không mang CMT lại may đấy em ạ, vì được về luôn. Chứ có 3 người từ HCM ra mà cuối cùng đợi đến 12h rồi vẫn phải đi về, chiều quay lên nộp hồ sơ mới ác chứ. Với lị chuẩn bị trả lời phỏng vấn cho trôi chảy chứ như chị hôm nay đánh lô tô trong ngực ( tại ông phỏng vấn kết em Chi quá nên buôn lâu ơi là lâu) đã thế lúc về lại còn chả hỏi được là tại sao mình lại không có reciept vì mọi người đi ăn hết rồi. huhu
    gọi điện lên thì người ta kêu bận không tìm được. Chuẩn bị tinh thần nghe hạch sách nếu được lên lấy visa vậy.
    Àh thank em Chi nhiều nhé. Về no bụng mỗi tội buồn ngủ thôi. Mỳ em Chi pha ngon thật.
  6. yuna02

    yuna02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,bạn có thê? gư?i cho tớ cái link download mâfu visa được không? Tớ ti?m mafi ma? chi? thấy mâfu visa cu?a khối schengen thôi? không biết mâfu ấy có du?ng được không nhi?
  7. daisy1609

    daisy1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đây bạn ơi.
    http://www.swedenabroad.com/SelectImageX/155379/stud_104031_en.pdf
  8. daisy1609

    daisy1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ủa, thế hoá ra e cá mập không được vào là do không mang CMT hả c? Lúc c e mình vào ông ý còn bảo muộn rồi, ông ý đang chốt số mà. Em cứ tưởng do muộn rồi, nhiều người rồi nên ông ý không phát số nữa. Hi
    Chị về, e lăn quay ra ngủ đến 4rưỡi. Hihi.
  9. ca_map_sut_rang

    ca_map_sut_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Lý do chính là do ông í chốt sổ ạ. Còn vụ có dùng được hộ chiếu thay Chứng minh thư không thì em chưa được kiểm chứng. Vậy nhắc mọi người luôn là nhớ mang CMT kểo lại rắc rối. Hehe.
    @ chị Thảo: em biết type nhầm ròi. Chị Thảo và chị Chi haha.
    Mà rốt cuộc phỏng vấn bằng Tiếng anh hay tiếng việt vậy chị? Chị daisy bảo pv bằng TV, sao ktra khả năng Tiếng anh được?
  10. daisy1609

    daisy1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chị nói rõ rùi mà. Chỉ phải nói 1 lúc bằng tiếng Anh thui, lúc nào a ý yêu cầu thì nói, còn đâu là nói tiếng Việt hết.

Chia sẻ trang này