1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có đủ sức mạnh giúp tôi vượt qua tất cả?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhungkimtn, 15/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungkimtn

    nhungkimtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu có đủ sức mạnh giúp tôi vượt qua tất cả?

    Tôi yêu anh ấy được 2 năm rồi. Chúng tôi học cùng trường, cùng khoa và cùng khóa. Tôi ở Nghệ An còn anh ở Hòa Bình. Anh hơn tôi 1 tuổi. Anh đẹp trai, năng động và chung thủy. Tôi đã từng yêu anh rất nhiều và biết anh cũng như vậy. TY sinh viên thật đẹp và trong trẻo. Chúng tôi từng động viên nhau vượt qua nhiều chặng đường khó khăn của cuộc sống, cùng động viên nhau ở Hà Nội lập nghiệp, dù khó khăn nhưng cả 2 sẽ cùng cố gắng. Khi yêu anh tôi cũng muốn cả 2 ở HN.
    Nhưng rồi cuộc sống không màu hồng như tôi nghĩ. Anh thay đổi cách nghĩ, anh ko muốn ở HN nữa (anh bảo rất khó để lập nghiệp và xây nhà, dù rằng ngành tôi và anh học về quê rất khó phát triển. Về quê anh có nhà của ba mẹ, có người xin cho vào tỉnh đoàn làm việc). Khi anh nói ra quyết định tôi đã buồn, đã khóc và có lúc đã rất thất vọng, nghĩ rằng anh thay đổi. Thời gian đó tôi quyết định giãn ra để suy nghĩ. Rồi chỉ vì 1 lần thấy tôi gục đầu vào vai 1 ng con trai (tôi nhận làm anh trai kết nghĩa) trong lúc tôi chán nản vì chuyen toi va anh. Bạn bè anh làm rùm beng, kể cho anh. Anh và mọi ng nói tôi là kẻ mọc sừng, phản bội anh (Dù bản chất tôi ko phải như vậy và chuyện họ nhin thấy ko đen tối như họ nghĩ)... anh có những hành động khiến trái tim tôi tan nát. anh tuyên bố chia tay. Tôi chấp nhận trong đau khổ vì cũng nghĩ dứt để đau 1 lần rồi thôi. Vì tôi ko muốn ề HB, xa xôi và ko thể phát triển sự nghiệp.
    Gần nửa năm chúng tôi quay lại. Muon quen hết mọi cn và làm lại từ đầu. Anh ko nhắc đến quá khứ, tôi cũng xuôi xuôi hứa sẽ chấp nhận tháng 6 tốt nghiệp xong anh ve HB, tôi ở lại HN học cao học 2 năm, roi sẽ cưới và về cùng anh.
    Nhưng...............hien giờ tôi đang làm việc cho 1 cty truyen thong media ở HN và làm luận văn tốt nghiệp. Ve HB tôi biết làm gì khi mà ngành của tôi chỉ có thể phát triển ở HN. Vì yêu anh nên tôi hứa để anh yên tâm ve HB. Nhưng tôi nặng lòng lắm. Quá khứ những lời xúc phạm của anh và bạn anh cũng nhiều khi khiến tôi đau nhói và từ bỏ.
    TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
  2. biahoihanoi

    biahoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ nên đặt sự nghiệp lên trước
  3. Baovietlife

    Baovietlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nói nhâm không, phụ nữ nên đặt gia đình lên trên hết.
    Theo mình, bạn cần phân tích, liệu tình yêu của 2 bạn có đủ sức để bạn vượt qua khó khăn không, con ngwời đó có đủ tin tưởng và nghị lựđeẻ cùng bạn đi trong quãng đường phía trước của cuộc đời không? Hãy cân nhắc thật kỹ bạn nhé
    Vài lời chia sẻ, hy vọng bạn sẽ có tìm cho mình quyết định đúng và đừng bao giờ ân hận vì nó, bạn nhé !
  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    cứ làm ở hn một thời gian đã rùi tính
  5. nhungkimtn

    nhungkimtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Viết xong bài tự nhiên òa khóc. Cảm ơn mọi người đã vào đọc và coment cho em.
    Gia đình em là 1 gia đình rất hạnh phúc. Và em cũng là 1 người sống nghiêng về tình cảm. Mọi người nói em là người nhạy cảm. Em học chuyên văn từ bé mà. Em cũng rất coi trọng chuyện gia đình hạnh phúc. Cũng đã nghĩ rằng vi yêu anh thì sẽ hy sinh, về cùng anh.(Em chưa kể đến chuyện anh ấy kiểu gì cũng phải ở cùng bố mẹ, mà bố me anh lại ko muốn anh lấy ng xa quê.).
    Em là 1 ng khá năng động, có nhiều ước mơ. Em xa nhà học chuyên từ bé. Giờ cũng đang là lúc em cần cố gắng cho bước ngoặt mới của cuộc đời. Bố mẹ thì muốn em về Vinh thi công chức nhà nước cho gần bố mẹ. Nhưng em muốn ở HN, vừa làm vừa học lên để phát triển sự nghiệp. Giờ chuyện như thế này thực sự em khó nghĩ quá.
  6. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    người đã làm bạn 1 lần bị tổn thương ghê gớm có dám chắc anh ta sẽ ko lặp lại lần thứ n ko . Bạn háy suy nghĩ thật kỹ cho tương lai của mình
    mà bạn còn 2 năm học cao học nữa mà , trong thời gian đó xem tiếp thái độ của a ta ra sao
    Được fifillehn sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 15/04/2010
  7. Zack

    Zack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn cứ học 2 năm cao học nữa đi.
    Bạn về Hoà Bình không phát triển được, sống lay lắt, có phải khổ không.
    Lúc đấy tình yêu sợ cũng không cứu vãn nổi những bí bách trong cuộc sống => hết yêu. Và thế là mất tất cả: tình yêu, sự nghiệp và hạnh phúc nữa.
    Mềnh dạo này tư vấn theo phương hướng thực dụng quá
  8. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi ý nhỉ.
    Chuyện ăn ở - công việc - tình cảm đan xen nhau thế này ,đòi hỏi em cứ bình tĩnh không lại rối hết cả lên nhá .
    - đầu tiên phải khẳng định là "em yêu anh nhiều lắm, và hỏi là thế anh có yêu em nhiều lắm không ? :D , Các chuyện trục trặc từ trước chúng ta bỏ qua hết cho nhau nhé.
    Sau đó ổn định tâm lý cho các cụ, cho cả anh yêu , trên tinh thần gia đình ta là đại đoàn kết nhé , không lại tranh luận rồi cãi vã nặng lời với nhau đấy.
    - về chuyện học hành , công việc cần sự phân tích cân nhắc thế nào cho ổn thoả và có lợi hơn về tương lai , tất nhiên là ở thành phố vẫn có phần tốt hơn nhé. Nhưng nếu tình hình căng quá thì cùng lắm là mỗi người làm theo ý của mình (em ở HN - anh về HB :) ) . Chú ý là không được để tình cảm phai nhạt vì xa nhau nhé , em cứ kháng chiến 1 vài năm thì lại làm chiến dịch phân tích cân nhắc tình hình tiếp xem ai đang có công việc lương bổng vững chắc hơn thì gia đình chúng ta thu về 1 mối ( anh nghĩ là em có năng lực hơn trai nhỉ ) . Mà nói chung thì có sức khoẻ, trình độ , không lười lao động thì đâu chả sống được, không cứ gì nhất nhất ở HN , mà HB thì cũng gần thôi .
    Nếu yêu nhau đủ nhiều thì sẽ vượt qua thời điểm khó khăn này thôi .
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tại mối tình sinh viên mơ mộng nhiều nên khi nghĩ đến chia tay bạn thấy khó khăn thôi. Nhưng nhìn vào tương lai thấy hướng đi nào sáng hơn thì chọn bạn ah
  10. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    [:( Chủ thớt cứ từ từ đã, còn hai năm cao học để xác định lại tình cảm mà. Bây giờ chủ thớt cứ vứt bỏ những ưu phiền này đi . Cứ yêu thôi đã , cứ sống với thực tại đi đã tương lai để khi nào bạn học xong 2năm cao học thì hãy quyết định ,lúc đấy cũng chưa muộn mà .Với lại người con trai mà bạn yêu sao tớ chả thấy có chí tiến thủ và tự lập bằng bạn thế. Con trai mà lại có í dựa vào bố mẹ như thế liệu có pải là người bạn mong muốn không? Hãy cứ để thời gian quyết định bạn ạ!

Chia sẻ trang này