1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài cảm tưởng về loạt trận CN của Premier League

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Totti, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Vài cảm tưởng về loạt trận CN của Premier League

    Mừng nhất là MU đã tìm được chiến thắng sau chuỗi 5 trận thất bại liên tiếp trước đối thủ khó chịu Liverpool. Vừa được xem lại trận đấu, với đội hình không phải mạnh nhất nhưng các cầu thủ MU chơi khá chặt chẽ, quyết tâm và rất tập trung. Neville trở lại và rất kinh nghiệm trong vòng 16m50, dù sao vẫn thấy chưa yên tâm lắm với 2 hậu vệ biên.

    Vừa mừng vừa lo là Newcastle. Lội ngược dòng thành công vào phút cuối, nhưng với lối đá kiểu này thì chỉ lo cho ông già Robson, liệu trái tim gần 70 tuổi còn chịu được bao nhiêu cú sốc như vậy nữa.

    Đắng nhất là Leed, mở được tỉ số trước nhờ bàn thắng siêu hạng của Kewell, bỏ lỡ hàng loạt cơ hội nâng tỉ số để rồi lãnh nhận thất bại khi trận đấu chỉ còn vài phút. Chắc ghế HLV của ông Venables ở Leed cũng mục lắm rồi.
  2. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Có mỗi Gary chen chân được vào danh sách Best Eleven của SoccerNet. Hôm nay Gary thi đấu rất bản lĩnh, kinh nghiệm, xứng đáng thôi.
    Nhưng mấy trận gần đây, chính Giggs mới là nguồn cảm hứng trong lối chơi của Man. Vẫn kỹ thuật cực khéo léo, hoạt động rất rộng, nhiều lúc chơi như cầu thủ hộ công, vậy mà không được đánh giá cao bằng Pires với 1 bàn thắng. Bực thật, chắc mấy chú biên tập viên của SoccerNet muốn động viên cầu thủ người Pháp mới bình phục chấn thương rồi.
    Nếu rộng rãi một chút cũng có thể bình chọn Ole Solskjaer vào vị trí tiền vệ phải hay nhất PL trong tuần thay cho Scott Parker - một bàn thắng với pha dẫn bóng loằng ngoằng từ giữa sân. Ha ha
  3. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Mà khéo ông Goram Eriksson cũng đang tính chuyện gọi Shearer lại đội tuyển quốc gia. Đúng là gừng càng già càng cay, hai cú volley siêu hạng trong 2 trận liên tiếp. Kinh thật.
    Lại có thêm áp lực cho ông Venables khi chủ tịch Ridsdale khẳng định các thành viên của ban quản trị không hài lòng với công việc của ông cựu HLV đội tuyển quốc gia. Việc Leed đang đứng thứ 16/20 đúng là không tưởng tượng nổi, và cũng không chấp nhận được thật. Terry, cho Viduka vào đá đêêê, ko thì nhượng lại cho Man cũng tốt.
  4. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra mà nói thì G.Neville mới xứng đáng là người hùng của MU trận vừa rồi. Trận gặp Liv, MU thành công nhờ sự xuất sắc cả Gary, cái duyên của Forlan và pha bay người của Bathez.
    Không thể ngờ MU lại thắng trận khi mà toàn bộ đội hình đem ra sử dụng hết. Hàng hậu vệ gồm 4 người, thì cả 4 đều có thể chơi trung vệ. Fortune đá trụ cũng tạm đuợc đấy nhỉ...!Đến nỗi phải mang cả "đồ cổ" kính David May ra làm "bình vôi".
    Mấy phút cuối cùng thật là thót tim, Nistenrooy đuối sức, bóng phá lên mà không đón đưọc để phản công. Vậy mà ... vẫn thắng... may quá.
    MaiHuong
  5. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ MU sẽ phải mua thêm tiền đạo
    Có lẽ Venables sẽ bị sa thải
    Có lẽ Everton sẽ không còn khởi sắc được sau thất bại vừa rồi
    Có lẽ....
    MaiHuong
  6. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là tuần sau vẫn may thế này chăng..........
    True love will never end and my love for you will never change......
    MANCHESTER UNITED FOREVER
  7. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Trận MU gặp Arsena trên sân Olf Traford sẽ là một cuộc đối đầu hay nhất của vòng đấu thứ 17. Tuy nhiên hiện nay Arsena đang rất sung sức nên các bác MU chớ vội mừng sau khi thắng Liverpool nhé. Phải giành chiến thắng trước Arsena mới nói chuyện được chứ thua thì sẽ tụt lại so với Arsena đấy
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI

Chia sẻ trang này