1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tiếp cận một cô gái cá tính (mạnh)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luanban, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Quẩy bác ở lại giảng bài luôn đi. Chủ thớt lo việc chủ thớt. Bác tiện đây thì giảng bài cưa gái cá tính khó khăn anh em mở mang cái
  2. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    OK, bác. Em thích những ví dụ như này, dễ hình dung hơn. Em cũng chỉ mới hẹn đi chơi 1 lần thôi, chưa có gì nhiều để kể. Có điều em hơi xoắn hay sao ấy, lại từng bị thất bại với 1 em cá tính (là nhỏ bạn thân), nên thăm dò từng bước thôi. Được mọi người góp ý, em cũng cảm thấy hàm ơn (appreciate). Tuy nhiên mỗi ng 1 phong cách, có thể các bác chỉ dạy rất phải, nhưng em ko đủ trình tiếp nhận, thôi nghe biết vậy.
    Dù sao cũng cảm ơn bác cqx007 ghé qua.
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cá tính mạnhgiàu tình cảm, ý tứ sâu sắc là 2 thứ không hề đối lập nhé.
    Không phải cứ thấy con nào bỗ bã thô lỗ toàn mặc quần dài chạy xe phân khối lớn là cho rằng đấy là cá tính mạnh mà được đâu.
  4. TranNam75

    TranNam75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xịp pẹ các chú để cho gái có cá tính là chết rồi. Theo quan điểm của anh, mấy con vẹo ở nhà quen thói được bố mẹ chiều chuộng, ko thì thuộc dạng muốn gì được nấy, lớn lên làm được một số việc nọ việc kia, gặt hái được một số thành tựu, cậy xinh đẹp nên yêu đương thì ho một tiếng có cả trăm thằng răm rắp xin làm cu li. --> chúng nó ngạo mạn, chiếm thế thượng phong lời Tao Là Chân Lý, Ý Tao là Ý Trời, làm theo tao thì sống chống tao thì chết. --> các chú yêu đương cái thể loại này mà cứ nhún nhường làm theo cách nó muốn thì càng khiến vẹo có cá tính hơn.
    Trị cái loại này, đúng là đòi hỏi các chú phải có thực lực, biết cách dìm hàng. Mấy thằng gà gô chỉ giỏi cung cúc phục vụ , em nó thối cũng khen thơm thì thôi biến mẹ nó đi cho lành.
    Mà xin hỏi chủ thớt gái nhà chú năm nay bao nhiêu tuổi để anh liệu thủ đoạn đập chết từ trứng nước.

    [/quote]
    ý kiến tư vấn của chú cqx007 chuẩn đấy! các chú gà hay ảo tưởng vớ vỉn gái có cá tính mạnh. Gái có cá tính mạnh thì bản chất nó vẫn là con gái, từ "mạnh" ở đây thường là có khuynh hướng bạo lực, đanh đá, không vừa ý thì dọa "cho out", bắt người khác nghe và làm theo ý mình, thường xác lập vị thế tay trên. Nếu chất thép đàn ông của gà không vững sẽ rơi vào trường hợp sợ, yếu thế và bị sức ép trong ứng xử.
  5. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Thế gái nó cười khẩy đếch thèm quan tâm đến ý kiến của mấy loại lái xe ôm thì sao hở ku Quẩy. Thế tóm lại là lái xe ôm thì lấy được vợ loại gì để các em giai trên này còn phấn đấu
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đoạn này là em viết cho mợ hay là viết cho cqx?
  7. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em viết cho kụ cqx. Nhưng cũng là mô tả rõ hơn về đối tượng. Đoạn sau cho bác:
    Phim đó em xem rồi. Bác nhắc làm em nhớ. Chẹp. Hồi đó còn trích video cất nữa cơ. Để em nhớ lại tí biết đâu vận dụng đc gì nhỉ. Nhưng bác nói có mâu thuẫn ko? Quân tử và cho đi tàu bay giấy ấy? Ví dụ cho em cái?
  8. hhhgcl

    hhhgcl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Em viết cho kụ cqx. Nhưng cũng là mô tả rõ hơn về đối tượng. Đoạn sau cho bác:
    Phim đó em xem rồi. Bác nhắc làm em nhớ. Chẹp. Hồi đó còn trích video cất nữa cơ. Để em nhớ lại tí biết đâu vận dụng đc gì nhỉ. Nhưng bác nói có mâu thuẫn ko? Quân tử và cho đi tàu bay giấy ấy? Ví dụ cho em cái?
    Hô hô! Tán gái cá tính đi vận dụng phim Hàn
    Đàn ông thất tình đi uống rượu say rồi khóc lóc á. Có mà gái nó khinh cho!
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    hô hô bạn này chưa xem fim đó nên nói nhằng nói quậy, hô hô
    @ chủ thớt : vụ đi tàu bay giấy là mợ vd thoai , chán là em chả hiểu ý mợ, haiz.
    ng như em yêu (hi`) của chủ thớt thì có 2 cách
    _ cứ nt rủ đi chơi như bt , cơ mà những cô gái dư lày có lý trí rất cao, vì thế nếu em cưa em ý bằng những cái quá thực tế thì sẽ bị mất điểm. hãy nghĩ đến những thứ làm em ý cười, em ý thích nhưng ko để mình bị hạ thấp hơn em ý.
    h chủ thớt nếu còn đang đi học thì fải có điểm mạnh vượt trội để em ý kính nể.
    còn nếu đang đi làm thì tốt hơn vì gái đang đi học dù năng động đến mấy vẫn dễ bị lừa hơn là những cô đã đi làm.
    _cách 2 rất đơn giản : hãy làm 1 thằng hơi đàn bà 1 teo dư bác gì đã nói ở trên , tức là nếu lấy nhau về thì em ý làm chồng còn em làm vợ , nhất nhất ý em ý, cái gì em ý cũng đúng ...
    +còn nhiều nhưng việc đầu tiên cần làm (đơn giản nhất) , h em cứ nt hỏi thăm em ý ( để bản thân em đỡ vật em chủ thớt ạ .)
  10. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy cùng có quê gốc với em. Đang công tác ở một trường đại học nơi em đang học lên. Trước khi gặp, em đã cảm thấy "chấm" được, cviệc, gia đình, tính cách... Em cũng có một hình mẫu để mà tìm kiếm, mẫu ng mà em cho là sẽ phù hợp. Có vẻ hơi trẻ con nhỉ. Hôm trước nghe ai đó nói về duyên phận. Người như thế rất khó tìm. Rồi giả như tìm được, chưa chắc đã đến được với nhau. Cho nên cũng ko quá khắt khe nữa. Với lại, cũng tới tuổi cần ổn định gđ để còn làm việc khác. Tới chừng gặp rồi, một chút ngỡ ngàng vì cô ấy xinh lắm. Hơn thế, lại thân thiện và cởi mở. Thế nên ko phải nói, các bác cũng hình dung tâm trạng được tâm trạng em như thế nào. Nói về bản thân, gđình, cviệc thì em có nhiều cái để tự hào, tự tin, ngại nỗi em ko có kinh nghiệm chinh phục phái đẹp. Hồi đi học thì cũng thích một ng, tạm coi mối tình đầu đi. Về sau đi làm, thêm vài ba mối cũng chỉ làm quen sơ sơ cafe cà pháo vậy rồi cũng ko đi đến đâu. Lý thuyết thì có đấy, nhưng ko/khó áp dụng. Quan niệm cũ rích và lạc hậu: yêu để cưới (nhớ hồi học môn GD Công dân thì phải :D) Ừ, em ko yêu chơi được. Thế nên mọi thứ với em khó khăn hơn thì phải.
    Với cơ hội này, có vẻ đang có nhiều thuận lợi: tuổi tác, cviệc, môi trường, gđình, cảm xúc bản thân... Nhưng làm sao để mọi thứ tự nhiên...

Chia sẻ trang này