1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tiếp cận một cô gái cá tính (mạnh)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luanban, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đoạn 1: thực ra em và cô ta đang có khoảng cách, nó như kiểu ko được tự nhiên, mợ đã nói là năng đi chơi gặp gỡ đi thay vì cứ ngồi máy tính dư lày
    đoạn 2: tự dưng đọc đoạn này thấy buồn cười
    đoạn 3:làm cách mạng là fải chịu đựng gian khổ, chưa gì em đã kêu thì sao dành được độc lập .mai này địch đã bại thì tha hồ muốn làm gì thì làm
  2. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Em phải thừa nhận là bác HPT nói đúng.
    Đúng là cái cá tính đó rất sắc. Em có thể chọn để trở nên rắn hơn để chế ngự, hoặc sẽ mềm để cảm hóa? Nhưng đó có thể là về sau này, khi đã yêu nhau, sống cùng chẳng hạn. Còn bi giờ, em muốn tiếp cận, để hiểu nhau hơn. Em tin là mình có nhiều thứ để "cho" cô ấy.
    "mài mòn cái cá tính đấy theo hướng cậu muốn", có nghĩa là em phải làm sao đó để cô ấy "đầu hàng", quy thuận, khuất phục, ... phải ko.

    [/QUOTE]
    Xét về quan niệm nghiêm túc của cậu thì rất đáng khen. Nhưng cậu hơi lệch lạc trong tư tưởng. Tôi có ấn tượng tốt với cậu nên tôi sẽ type dài để giải thích những khía cạnh tôi cho là cần với cậu 1 cách đầy đủ nhất và hãy chịu khó đọc
    -Thứ 1 : CẦN LÀM GÌ chứ ko phải MUỐN GÌ? Ý nghĩa của câu này là ai cũng thích hơn người, cũng thích giàu có, vợ đẹp, con khôn nhưng chỉ có 1 số ít người thành công với mong muốn đó. Họ đạt là do cách họ HÀNH ĐỘNG, họ LÀM chứ họ ko chỉ dừng lại ơ cái MUỐN.và họ hành động 1 cách chính xác dẫn đến đương nhiên họ được đền đáp xứng đáng.
    Hãy hiểu rằng số người thành công luôn ít hơn rất nhiều so với số người thường khác. Người giàu ít hơn nhiều so với số người bình thường, cao thủ ít hơn nhiều so với gà NHƯNG những thứ số ít đó được hưởng lại tỷ lệ nghịch với số lượng. Họ ít nhưng họ dc đãi ngộ khác xa số đông.
    Trường hợp của cậu thì cậu MUỐN cô gái đó vậy là đủ. Điều cậu cần làm là hành động sao cho cô gái đó thuộc về cậu. Phải hành động nhưng hành động chính xác chứ ko phải hành động theo cảm tính. Hành động để đạt dc hiệu quả khác xa với hành động vô nghĩa.
    Thứ 2 : Tôi hiểu cảm giác phân vân của cậu và đó là điều tất yếu. Mâu thuẫn luôn tồn tại trong suy nghĩ và càng mâu thuẫn càng chứng tỏ việc đó quan trọng với cậu. Cốt yếu vấn đề là cậu chỉ có thể có nhiều tư liệu để đánh giá về cô ta nhất sau khi cô ta đã là ny của cậu hiểu ý tôi chứ? Thế nên hãy chờ khi cô ta là của cậu đi đã rồi hãy bàn. Người ta thường mơ mộng mai sau có tiền rồi sẽ xây nhà thật to thật đẹp nhưng họ ko nhìn thấy hiện tại họ chưa có tiền để xây. Hãy cứ có tiền để xây rồi hãy bàn. Và để có dc cô ta cậu cần mài mòn từ khi tán chứ ko phải đợi đến sau này. Dậy con từ thủa còn thơ, dậy vợ từ thủa bơ vơ mới về đã nghe câu này chưa? Chỉ có người nào chứng tỏ dc anh ta đủ bản lĩnh mài mòn cá tính của cô gái mà cô ta vẫn chấp nhận thì mới có dc cô ta. Vứt cái suy nghĩ xa vời của cậu là thay đổi cô gái sau khi cô ta đã là của cậu đi. Quy trình phải là mài mòn rồi mới -> yêu
    Thứ 3 : Mài mòn cá tính theo hướng cậu muốn ko phải làm sao để cô ta khuất phục, nghe nó nghiêm trọng và như với nô lệ quá. Mà là khi cậu cầm 1 cục sắt nó gồ ghề và có thể làm cậu bị thương và cậu phải mài nó thành hình để cậu có thể cầm nó 1 cách thoải mái. Tức là điều chỉnh cá tính của cô ta mềm đi cho đến khi cậu chấp nhận dc.
    VD cậu ko thể yêu 1 cô gái mà cô ta có thói quen sai bảo người khác và đương nhiên cậu phải làm cho cô ta từ bỏ thói quen đó
    Cậu ko thể yêu 1 cô gái cá tính đến mức giận dỗi là dọa chia tay hay là bơ lác cậu luôn và cậu luôn phải là người nói câu xl trước vì thế cậu phải làm cho cô ta bớt dần cái tính này đi.
    Bản thân cậu cũng có cá tính riêng và trong quá trình đó cậu cũng cần thay đổi để cô ta cảm thấy cậu có triển vọng cầm cậu vừa tay.
    Tóm gọn ý của tôi là cả 2 người cần phải điều chỉnh giống như lựa mảnh ghép sao cho ghép vào vừa nhau. Nó sẽ ko khít hẳn dc nhưng hãy làm sao cho ko quá gượng ép. Điều cốt yếu là do cậu, cậu phải biết thay đổi hành động bản thân để cô ta thấy nể phục cậu và cậu cũng cần thay đổi suy nghĩ để mài mòn dc cá tính của cô ta.
    Chẳng có đôi nào vừa gặp đã thành mà nói 1 cách đơn giản rằng 2 bên đầu cố tình mài mòn những cái gồ ghề họ cảm thấy đối phương ko hợp và họ đến đích nếu cả 2 người cùng biết cách chấp nhận và kiên trì. Các cô gái hay có những chiêu để nắn gân các cậu gà và đó cũng là 1 cách mài mòn cá tính để loại bỏ những cậu chàng mà họ cho rằng ko có tiềm năng. Muốn có 1 cô gái bạn phải thể hiện và dốc hết sức từ đầu chứ o phải vào cuộc với suy nghĩ thăm dò và SẼ THỂ HIỆN BẢN THÂN SAU KHI THĂM DÒ. Tôi xin nói cả bạn rằng nếu như vậy thì trong mắt con gái bạn chỉ là 1 thằng vớ vẩn ko đáng dể cô ta yêu dẫn đến cô ta cũng ko bao giờ đối xử tốt với cậu cả -> cậu nghĩ rằng cô ta ko ra sao và ko tiếp tục. Cách làm đó hoàn toàn sai. Cậu đi làm việc với đối tác cậu cũng phải cho người ta thấy = cấp của cậu, cậu cũng phải ăn mặc tươm tất, trình độ của cậu ngay từ đầu thì họ mới thấy cậu có thể đủ các yếu tố làm việc với họ. Còn cậu đi với tư tưởng xem mặt bên kia, ăn mặc rách cũng dc, ko cần bằng cấp. Khi nào tao thấy tao ưng thfi tao mới cho xem thì lẽ dĩ nhiên bên kia đánh giá luôn rằng cậu ko đủ tiêu chuẩn và sẽ chẳng có hợp đồng nào xẩy đến cả. Đồng nghĩa gái sẽ ko bao giờ buồn ngó ngàng đến 1 cậu chàng ko có gì nổi bật, ko có tính cách mạnh mẽ cả
    Vứt bỏ hay cái tư tưởng hời hợt và thiếu chiều sâu này vì nó sẽ hại cậu ko chỉ trong việc tán gái mà cả trong xã hội
    Được haiphamtran sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 04/05/2010
  3. A_better_d4y

    A_better_d4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chung quy lại thì tôi thick cô đấy nhưng cô ko phải là tất cả.
  4. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    @HPT: em cảm ơn bác rất nhiều. Rất cảm kích bác đã dành thời gian giải thích cho em. Em đã đọc rồi, sẽ đọc kĩ và hồi âm bác sau.
    @Mợ Đức: em thì tự tin vào bck grd của mình, sẽ là người bạn, người chồng, người cha tốt, riêng người iu thì ko chắc, he he. Nghe có vô lý ko. Thằng bạn cùng cty lúc trước nói, chỉ nhỏ nào đã thất bại với vài mối tình, hay già dặn, mới hợp với mày. Yeap, em có nhiều bạn nữ, thân và rất tốt. Chả hiểu sao vẫn alone thế này. Sozi vẫn chưa có hot new cho mợ
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ở chặng đua nước rút quan trọng nhất thì lại đuối, nản nhỉ
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Giờ giả sử các bạn chấp nhận rằng "mình có cá tính mạnh đi nhé".
    Mình nói thật mình có một nguyên tắc không bao giờ thay đổi "không bao giờ quen với người có nguời yêu". Cho nên ai đối xử với mình như trên là đảm bảo bị out ngay.
    Tại sao phải giành giật tình yêu từ một người phụ nữ khác khi mình biết rằng người đàn ông đó hạnh phúc với người kia hơn là với mình?
  7. A_better_d4y

    A_better_d4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải người đàn ông hạnh phúc với người phụ nữ kia hơn là với bạn. Đó không phải là giành giật tình yêu. Nếu bạn nhận ra rằng bạn cũng có cảm tình với người đàn ông mà đã lâu bạn ko nhận ra thì đó chỉ là bạn sống với đúng tình cảm của mình, ko phải giành giật.
  8. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Nghe ngứa tai lắm!
    Tại sao phải để người khác lấp đầy khoảng trống của người mình yêu?
  9. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới lại đọc được những bài viết hay ^^ .Em thật sự rất phục những lời của bác haiphamtran , vừa nhìn thấy đuợc cái đẹp của con gái cá tính và vừa uốn nắn đuợc những cái xấu của họ.
    Xin được nhắc lại 1 điều mà đã có nguời nói ở đây mà mọi người và chủ thớt quên đi mất : đấy là những cô gái có cá tính thường THÔNG MINH và ĐỘC LẬP . Điều đó có nghĩa là họ biết nghĩ , có hiểu biết chứ không phải là quá bảo thủ , rồi thích thể hiện vì đc nọ có kia như một số ng nói. Việc uốn nắn họ là làm cho họ HIỂU cái sai lầm của bản thân họ và hướng cho họ cái hướng đi , và tôi tin chắc là họ sẽ thay đổi . Và để làm cho họ hiểu thì đầu tiên như bác haiphamtran nói , chủ thớt phải làm cho họ NỂ , và 1 đặc tính của những nguời thông minh chứ không phải riêng con gái cá tính đấy là chỉ phục những nguời có trên họ 1 cái đầu .
    Một khi nể phục và thấy đc nét đẹp con nguời bạn rồi thì việc mà cô ấy làm tất cả vì bạn , không bao h phản bội bạn là điều chắc chắn . Và những cái mà một cô gái cá tính làm đc thì tôi chắc chắn sẽ hơn những cô gái bình thg mà bạn biết đấy . Và nhất là TY của các bạn sẽ bền lâu vì cả 2 sống đều hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau
    Và tất cả những điều trên khác hoàn toàn với cả những cái bài viết chỉ nhằm kéo con nhà nguời ta xuống , mạnh tay gõ thẳng vào đầu cho ngu đi cho dễ bảo. Tôi nói thật bài viết của một số cái cá nhân ở trang 4 thể hiện đấy là một nguời chẳng biết trân trọng giá trị con ng , gia trưởng , chỉ nghĩ lợi cho bản thân mình (hoặc cũng có thể là chưa từng gặp con gái cá tính bao h hoặc đã gặp nhưng không thể nhận ra thế nào là con gái cá tính ) . Xin lỗi chứ cái loại nguời đấy có thể ban đầu giỏi giang chiếm đuợc cảm tình của con gái nhà nguời ta thật nhưng chẳng giữ nổi khi cô gái đấy nhận ra đuợc bản chất, lúc ấy thì bị khinh cho như dog cũng là điều dễ hiểu và nhục nhất đấy là bị coi là 1 SAI LẦM trong cuộc đời ^^. Cái điều mà cái cá nhân đấy nói đc nhiều ng` ủng hộ mà toàn là đàn ông cũng dễ hiểu vì bản chất của hầu hết đàn ông nói chung thì thường coi thường phái nữ , bảo thủ , cổ hủ , độc đoán, ích kỷ, nghĩ rằng phụ nữ thì không bao h đc hơn đàn ông , và muốn thống trị 1 nửa thế giới còn lại đấy, mà QUÊN rằng phụ nữ bây h cũng đc ĂN HỌC , và có các quyền trong xã hội như nam giới . Cái cá nhân đó đánh mạnh vào cái mà tạo hoá ban cho nữ giới đấy là sự yếu đuối , nhạy cảm nhằm đạt đc cái mục đích của bản thân .
    Một lần nữa xin khẳng định , đã là phai nữ đều có sự nhạy cảm , yếu đuối , con gái cá tính thể hiện mạnh mẽ nhưng không phải là họ không có, nhiều khi còn nhiều hơn những ng bình thuờng. Lợi dụng cái đó để chiếm đc con gái thì HÈN lắm ^^ , kể cả dù khôn ngoan tới mức không làm cho con gái nhận ra thì bản chất vẫn là HÈN lắm
  10. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Quá khen, quá khen.
    Thật ra thì đã là người ai cũng có định kiến cả. Tôi nhìn ra cái tốt cái đẹp và con đường chinh phục con gái đấy nhưng trong hành động thực tế thì ko phải cô nào tôi cũng trân trọng và "chịu khó thay đổi vì cô ta" tương đương cách cô ta thay đổi vì cá nhân tôi cả. Rất nhiều cô thay đổi vì tôi nhưng tôi lại không thay đổi
    Nó còn là cái cảm giác khi đó, có cô cho ta cảm giác vui vẻ, có cô thì ko. Chung quy lại là do mỗi người tự lựa chọn thôi. Căn bản là thấy chủ thớt có vẻ thật lòng nên đôi lời chân thành như thế còn ngòai đời thì hình như mới 1 lần tớ áp dụng cái điều tớ viết mà bạn khen.

Chia sẻ trang này