1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tiếp cận một cô gái cá tính (mạnh)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luanban, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laotrung

    laotrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chào bác chủ thớt , đọc các binh pháp tiếp cận 1 cô gái có cá tính trong tiêu đề này làm tôi thấy buồn cuời thật. Mỗi bác đều có 1 cái nhìn nhận và phương pháp của riềng mình để tiếp cận 1 nửa đầy cá tính của mình. ( tôi đọc và hình dung như kiểu thầy bói xem voi ấy). bác cũng phải nên nhớ 1 điều, thuốc để chữa bệnh nó sẽ hợp với tuỳ người. Nên theo tôi, bác cứ làm theo cách đàn ông của riêng bác, vì bác có những điểm mạnh và tài của riêng bác mà, và bác phải làm cho người ấy yêu bác ở các điểm mạnh của bác chứ, và quan trọng lúc ở bên cạnh bác mà người ấy thấy an toàn và bình yên. muốn là người đàn ông của cô ây bác nên tự tin và coi cô ấy như những cô gái bình thường khác thôi.( bình tĩnh nín thở và bóp cò thì con sư tử cũng giống con thỏ).
  2. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh chủ topic.
    Em không phải là một gái cá tính mạnh nhưng cũng sinh năm 84, mạn phép xin có một vài ý kiến như sau để giúp anh tìm hiểu thêm:
    - Như một vài bạn có ý kiến, anh thử nói rõ hơn phần cá tính mạnh của cô ấy cụ thể như thế nào?

    Đọc phần thông tin của anh đưa ra thì thấy cô ấy không dễ dàng tiếp cận. Những tin nhắn thể hiện quan tâm thì không reply, còn những tin nhắn dí dỏm thì trả lời nhanh. Điều đó cho thấy, cô ấy thích những anh chàng thông minh, giỏi giang và không thích những điều gì sến. Điều kiện như anh đưa ra thì anh ok rồi, chỉ còn phần tiếp cận thôi
    Em nghĩ cô ây hiện chưa có cảm tình cũng chưa có ấn tượng gì với anh đâu. Nhưng cô ấy biết anh đang tán, nên anh sẽ bị soi nhiều hơn. Ai cũng có những tiêu chuẩn riên, bạn anh chắc thuộc diện khó tính, dè chừng và hay nghi ngờ (thử tìm hiểu xem cô ấy yêu nhiều chưa).
    Em đồng ý với những bác trên này, anh nên thể hiện nghiêm túc và dày mặt một chút. Vì với những cô dạng này, kể cả khi chưa có cảm tình, nhưng đối phương nghiêm túc thì họ cũng rất tôn trọng.
    Về phần dày mặt, mình là con trai lại ở thế đi tán nên kiên nhẫn một chút. Con gái dù có cá tính đến mấy cũng vẫn là con gái, vẫn thích con trai quỵ lụy mình. Nhưng không phải quỵ lụy kiểu sến, đừng có chưa j đã "anh nhớ em lắm, anh yêu em lắm".
    Anh thử tìm hiểu xem sở thích của cô ấy là gì, chịu khó đầu tư vào những thứ đó.
    Hiện tại việc anh cần là một cuộc hẹn đi chơi để hai người thân thiện hơn. Anh thẳng thắn mời cô ấy đi chơi một hôm, nếu cô ấy bận thì nói để cô ấy chọn time thích hợp. Gái cá tính thì thường cũng giữ lời. Thử rủ đi xem phim xem, mấy phim 3d mới chiếu ấy. Nhớ đi chơi thì đừg có mà nhìn ngó gái hot đi qua, vì nên nhớ mình đang diện bị theo dõi. Dù chưa vào vòng gửi xe, nhưng vẫn bị theo dõi khắt khe lắm. Lúc nào cũng phải đàng hoàng :D đó là phương châm cho những ca này mục đích để chiếm được lòng tin đã. Sau khi có được lòng tin mới đi tiếp các bước tiếp.
    P.S: 84 là 27, không trẻ cũng đến tuổi rồi, dù có vững như đá nhưng thấy thiên hạ cưới ầm ầm cũng ít nhiều tác động đó. Em nghĩ anh chủ topic sẽ thành công thôi nếu muốn yêu để lấy làm vợ, chân thành thì gặt hát kết quả tốt mà. Cố lên
  3. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    1. Tả sơ qua của chủ 2pic về cô kia thì có thể thấy chưa phải là cô gái "có cá tính mạnh".
    2. Giả sử mô tả của chủ 2pic không đầy đủ và cô đó có cá tính mạnh:
    Thông thường người có cá tính mạnh biết mình cần gì, tìm gì, biết đối tượng kia đang cần gì ở mình, có thích mình không. Chỉ liếc sơ một cái là biết rồi. Thế nên, thường thì các cô này không chờ người khác đến tìm hiểu, mà tự ngầm định ra người này có đúng là đối tượng của mình không. Do vậy, cái cách bạn cư xử, nói chuyện, đi đứng, cử chỉ (đừng nhầm với cách cưa nhé) là rất quan trọng. Một người không dám nhìn thẳng vào mắt, hay cúi đầu, nói chuyện hay liếc chỗ khác, thiếu tự tin, nói năng run rẩy, lắp bắp là đi đứt rồi. Còn nếu đạt được những yếu tố này, bản thân phải là người có tài, có chí khí hơn người hoặc bét ra là hơn cô gái đó.
    Nói chung cơ bản là đàng hoàng, có tài, tự tin. Ngoài ra còn một số yếu tố khác.
    3. Nếu bản thân bạn ko có những yếu tố cơ bản trên thì dù bạn cưa cách mấy cũng ko tiến tới đích đc.
    Cá tính mạnh còn biết hết cả các chiêu cưa của các bác giai nữa. Nhiều khi cười khẩy đấy (mà kệ ko nói ra hehe)
    P/s: Tớ ko phải cá tính mạnh đâu nhá. Đúc rút thôi hơ hơ...
    [nick]
    Được GenSheikyo sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 08/05/2010
    Được GenSheikyo sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 08/05/2010
  4. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hi bác HPT và các bác,
    Hnay em mới reply được. Xin lỗi các bác vì em cung cấp hơi ít thông tin. Dù biết là cô ấy chắc cũng ko bao giờ vào trang này, nhưng em muốn giữ một chút. Em ko phải là thằng thiếu tế nhị, thiếu hiểu biết... Thực tế là em sống rất tình cảm, nhiệt tình với bạn bè. Cũng khá là tâm lý, vì nói chuyện với các fan nữ hơi bị nhiều. Cũng có vốn hiểu biết, do ham đọc từ nhỏ, nên có thể nói về đủ thứ chuyện. Nói chuyện hợp rơ, thì có thể rất vui vẻ, hài hước. Backgrd ổn, vẫn đi làm thuê cho tư bản, thu nhập cũng ok. Qđiểm là family first. Nói chung, đó là cái em tự tin về bản thân. Còn cái em thiếu, đó là thiếu cái từng trải, quăng quật ngoài đời, thiếu cái mạnh bạo, bất cần,... như một số bác zai ở đây. Ko biết ăn chơi, đập phá. Networking đơn giản. Ah, quên nữa, là hơi bị xí trai, lùn và bụng bự, hehe. Hy vọng là mấy năm nữa có cty riêng như cái anh gà béo của bạn scalet.
    Đối tượng của em là một cô gái đang làm việc ở 1 trường lớn, Thông minh, hiểu biết, ứng xử tốt, tốt bụng và nhiệt tình với công tác xã hội, đoàn thể. Trong mắt em thì là xinh. Tự ước chừng là phù hợp. Em cũng trộm nghĩ, 25-26t rồi thì cũng có thể đã muốn ổn định rồi, chắc ko khó để tiếp cận. Nhưng so sánh với những cô bạn em quen, thì thái độ là hơi bị thiếu nhiệt tình, thiếu chủ động, và ko thích nhận sự quan tâm. Hơi bị hụt hẫng, nếu nghĩ về "ứng xử tốt" ở trên. Tuy nhiên, cũng ko trách được, vì quen chưa lâu, và có thể cô nàng chưa thích mình lắm.
    Nói về sự tư vấn của các bác, nhất là bài post tâm huýêt của bác HPT, em cảm ơn lần nữa. Đọc chiến lược của các cao thủ, em cũng thấy hay, cũng cảm đc phần nào, nhưng chưa chuyển thành hành động đc nhiều. Lúc đầu em nghĩ, đây là người mình tìm kiếm rồi, phải làm sao đây??? Đó là WHAT - MUỐN GÌ. Em cũng có vài chiến lược cơ bản, nhưng cảm thấy mục tiêu khó đánh, nên thu quân về suy nghĩ. Em ko chắc lắm trong việc CẦN LÀM GÌ - HOW. Cách đây 3 năm, 1 bé vào cty, em chưa ưng lắm, nhưng cảm thấy đây là ng mình đang tìm, nên kưa, nhưng sai lầm trong cách thực hiện, và thất bại. Đã phải bình thường hóa mối quan hệ, và làm việc chung vui vẻ tới giờ. Có lẽ em lý trí quá chăng. Đó là vđề thứ nhất.
    Thứ hai, mài mòn cá tính cô ấy. Cái này khó, vì ở tuổi này rồi, sao mà thay đổi đc? Có chăng, thì làm cô ấy nể, thích, ngưỡng mộ, rồi điều chỉnh. Hoặc, em đang nghĩ tới những cách tiếp cận khác. Ví dụ, thân thiết, để cô ấy quen, rồi đi xa 1 tgian, để cô ấy cảm thấy thực sự cần mình, rồi quay về và thành người chiến thắng, hehe. Giống truyện ngắn lãng mạn. Cũng ko khả thi lắm. Cái mà em nói để Cáo (gọi thế cho đúng tinh thần box) khuất phục, ko phải nô lệ gì đâu, vì em nghĩ tới những cách khắc chế cái tính cách bướng bỉnh kia đi thôi. Có lẽ đây là cái phải nghiên cứu tiếp.
    Phần sau thì đồng ý với bác. Phải thể hiện sự mạnh mẽ ngay từ đầu. Tiếc là tgian qua để lộ ra mình còn gà quá, tình cảm quá. Cáo nói Cáo có thể hợp với 1 người thận trọng, chắc chắn, nhưng chắc chắn ko phải là 1 người yếu đuối. Con gái ai cũng thế thôi. Sao mà dựa đc vào 1 người như thế? Lý thuýêt là như thế, nhưng chắc em sẽ phải cố gắng nhiều mới làm đc.
    @GenSheikyo và kidxinh: bác phân tích hợp lý. Em cảm ơn nhé. Thank kidxinh.
    @laotrung: thanks, bác. Có điều em vẫn còn loay hoay. Và cái khó là đang ở giai đoạn đầu, mà lại khiến em lúng túng thế này, thì ko biết thể hiện sao. Chứ nếu đã bắt nhịp được rồi, em tin là em làm đc. Có lẽ trước hết cứ đối xử như bạn bè đã? Mỗi khi thích ai, là bị khớp, rồi thành ra ko thoải mái, tự tin thế đó.
    @vqc: thanks, em. Thực ra nói mạnh thì cũng ko hẳn là mạnh tới mức khó bảo, bướng bỉnh, tự quyết mọi vđề. Mạnh ở đây, ban đầu anh cảm nhận là ko thích sự quan tâm, những cái nhỏ nhỏ, điều mà nhiều cô gái thích. Đây cũng là một ca khó, vì thường anh tán qua chat chit, để cảm thấy hòa hợp nhau ko đã, với lại thể hiện sự hiểu biết, tâm lý của mình, vì ko tự tin lắm về ngoại hình mà :D Cho nên, có thể sẽ phải làm bạn trước. Có lần anh qtâm, kiểu như, lúc nãy nghĩ em đang ngủ trưa, sợ em giật mình nên ko nhắn. Chả đàn ông tí nào nhỉ, hehe. Quen thế rồi. Sai lầm. Ngoài ra ko có nói về tình cảm nhớ mong gì hết. Chỉ có 1 lần, gặp nhau xong, về nhắn đại khái là, em xinh hơn anh hình dung -> sai lầm. Hẹn thì có thể hẹn được, và anh cũng rất đàng hoàng, biết thế nào là galant nữa, hehe. Đấy, ko reply là reply những tin như thế, chắc là ko biết nói gì :D
    Chốt lại cái, là gà em cũng đã để hở 1 số chi tiết chứng tỏ mình thích/quan tâm tới Cáo. Cáo cũng là một người hơi khó yêu nên ban đầu là khó khăn. Trước mắt, phải lấy lại sự tự tin, chững chạc, mạnh mẽ, nhưng cũng tâm lí tí. Mai có hẹn Cáo tới nhà, sinh nhật em gái, em gái quen với Cáo, giới thiệu cho ông anh ế vợ đấy, hehe. Có gì các bác tư vấn tiếp cho em nhé. Có VD cụ thể càng tốt .
    Đa tạ các bác.
    Được luanban sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 09/05/2010
  5. lask

    lask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Chú em chủ topic không nên kém tự tin về ngoại hình của mình như thế. Người ta có câu : "gái tham tài..." cơ mà. Cứ nhìn dung mạo của Cường$ là thấy ngay
    Được lask sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 09/05/2010
  6. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    SN, bánh, trái cây, hoa, rượu, nến,... Thiếu em. Hẹn là hẹn với em gái mình. Cơ mà rồi lại bảo ngại đến nhà. Thôi vậy. Cành cao quá. Em là em ko thích đeo đuổi ai. Tán tỉnh gì mà hông vui gì hết. Chắc em các bác ế vợ thoai,
    Em đóng cửa học tiếp vậy. Cảm ơn các bác đã tư vấn. Có chỗ nào chưa hiểu, thì em sẽ nghiên cứu tiếp. Học là một quá trình. Gà ko thể thành cái gì khác sau một đêm.
    Thanks and Good night.
    P/S: em ko nói là em bỏ cuộc. Nhưng một khoảng lặng sẽ có ích. Có gì mới, tích cực, em sẽ rất vui chia sẻ tiếp.
    Được luanban sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 10/05/2010
  7. dreaming_abt_noone

    dreaming_abt_noone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    với các cô nàng cá tính mạnh, tốt nhất là bác phải chuẩn bị cho mình 1 tâm lý tốt và nhiều cách tiếp cận khác nhau. quan trọng là phải nói chuyện đc nhiều mà muốn nói chuyện được nhiều thì bác phải tìm ra chủ đề mà cả 2 cùng quan tâm đúng không nào. Khi đã hiểu nhau rồi thì bạn sẽ biết làm gì mà
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn này buồn cười, chưa là ng yêu, hơn nữa cả 2 cũng đã lớn, vì thế gái ngại đến nhà bạn là đúng rồi.
    bạn chưa tinh tế tẹo nào.nản
    mà đã bảo là mời đi xem fim hay đi chơi đi thì ko lại cứ du dú ngồi mày tính trả lời mấy bác trên này.nản
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chà, bác lên núi làm em mất chỗ học tập. Hạ sơn nhanh nhé bác
  10. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    tình hình là học sinh cùng một thầy dạy nhưng có người thi qua người thi trượt.
    ca của e là 9x, cũng cá tính mạnh vãi, khả năng còn hung hãn và nguy hiểm hơn 8x chủ thớt, e cũng tróc vây trầy vẩy với nó qua bao cuộc đấu tranh trước trong và sau khi dừng 2pic này
    e thì âm thầm nghe ngóng rút bài học thôi, không dám chém cái chưa biết, giờ cũng hòm hòm rồi vào báo cáo cho các thầy mừng, không lại bực bọn tao phí nước bọt mà chúng mày chẳng đâu vào đâu ạ
    ngẫm lại thời trai trẻ đi đong gái vớ vẩn hồi lý thuyết aza quarker hbo thịnh hành đến giờ toàn chọn các e dễ ăn, giờ xác định lâu dài và chân thành thật gian nan, vất vả gian khổ lắm các bác ạ
    thân trải qua bao cuộc tình mang nặng tính bí kíp, tưởng chừng em đã mất đi niềm tin vào gái gú, ai ngờ số e ăn ở tốt phúc trời thương cho em hồi sinh cảm xúc thưở ban đầu khi gặp em nó
    em vui quá các bác ạ
    các bác đã giúp e vào giai đoạn mấu chốt cao trào cân não nhất, những lúc e đã buông xuôi kệ mẹ nó, nhưng qua lời động viên gián tiếp của các bác đến chủ thớt đã tăng máu mana cho e san bằng tất cả
    tuy còn nhiều việc phải làm, nhiều time để chờ đợi song song với nó là hàng tá những tỷ lệ rủi ro, nhưng giờ đây e đã bỏ đi đc gánh nặng canh cánh trong lòng bấy nay để lên đây nói lời cảm tạ sâu sắc đên các thầy và bạn chủ thớt đã lập topic này, với e khác nào nắng hạn đc cơn mưa rào, buồn ngủ vớ đc manh chiếu rách vậy !
    cuối cùng, e chúc các thầy mạnh giỏi, nhiệt tình chém chân thành trong các ca, và chủ thớt may mắn như e trong các lần sau ạ
    Được khonghoitiec sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 18/05/2010

Chia sẻ trang này