1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cư xử làm sao với phụ huynh của chàng bây giờ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pretty2010, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Đi thuê một ông thầy, nhờ ông ý nói là tuy khắc nhưng làm lễ sẽ giải được hay blah blah gì đó.... Sau đó bảo với ng yêu là về phím với bố mẹ ở chỗ này chỗ kia có thầy cao tay lắm. Cho bảo bố mẹ đi xem xem có vớt được gì không.
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    học chữ nhẫn. Nhưng mà con gái có thì. Học chữ này có suốt ruột lắm ko?
  3. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hi chủ topic,
    Bạn đừng căng thẳng quá. Lúc này cần bình tĩnh để đưa ra những quyết định, bước đi đúng. Về phần tướng số, phong thủy, thì cuộc chiến giữa duy vật và duy tâm chưa ngã ngũ mà! Tuy nhiên, cái gì cũng có cách khắc chế. Ví dụ như nhà ở ngay ngã 3 thì làm tường cao, trồng cây xanh... Tương tự tuổi tác cũng thế. Cách làm như nào trong trường hợp này thì tớ ko rõ, có thể các bác khác như onamiowada sẽ giúp được. Hay bạn cũng có thể search trên mạng.
    Cái cách mà bác gái gặp riêng bạn, thì chứng tỏ cũng hơi quá. Có lẽ vì anh ấy là con một. Trước hết bạn tìm giải pháp cho mình đã (tức là cách hóa giải ấy), nghiên cứu sâu thêm về phong thủy, rồi sau đó, tự bạn, hoặc cả 2 anh chị gặp các cụ, nói chuyện nhẹ nhàng. Cái này chắc sẽ cần thời gian và nhẫn nại. Coi như là 1 thử thách cho tình yêu 2 người đi ha.
    Ah, bạn cũng có thể nghiệm lại người thân, họ hàng, xem tuổi tác như nào, thực tế như nào. Tướng số ra đời cũng dựa trên thực tế và lí thuyết xác suất thôi.
  4. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các anh/chị/em đã tham gia cho ý kiến. Em đã mất ngủ suốt cả đêm qua để suy nghĩ và "tua" lại xem em có làm gì sai kể từ ngày ra mắt gia đình anh ấy không. Nhưng đúng là cũng chưa có gì nghiêm trọng lắm. Có mấy lần như thế này:
    Một lần, đến ăn cơm, em cũng nhắc anh ấy về sớm để đưa em về cùng bác gái chuẩn bị đồ ăn (dù em không biết nội trợ lắm nhưng em nghĩ vẫn phải có ý thức hoà nhập với nhà chồng tương lai). Nhưng hôm đấy anh í về muộn, mãi đến 6h mới về đến nhà (buổi sáng anh í đón em đi làm). Về đến nhà cơm nước đã sẵn sàng. Em cũng hơi ngại, nhưng em nghĩ cũng không thể vì 1 lý do này mà tẩy chay em, phải không ah?
    Lần thứ hai thì thế này, 7h30 sáng chủ nhật, bác í gọi cho em, nhưng lúc đấy em đang ngủ, và thấy số máy lạ, em nhấc máy nhưng trước khi alô có ngáp 1 cái. Không biết có bị đánh giá gì không? Thế là bác í trách em phải không ah? nhưng emcó biết bác ấy gọi điện đâu ạ
    Lần thứ ba thì bác í dùng số điện thoại của anh í để gọi cho em, em lại tưởng anh í gọi nên nhỡ miệng "Anh iu à"
    Đúng là có vài chuyện nhỏ như thế, em nghĩ là nhỏ, nhưng không biết bác í có coi là nhỏ không nữa
    Em cũng nói sơ bộ là gia đình anh ấy đều làm cán bộ ở các công ty nhà nuớc ngày xưa, kinh tế rất bình thường. Các bác ấy không phải người Hà Nội gốc, nên sự khắt khe không đến từ việc môn đăng hộ đối hay không.
    Gia đình em thì cũng bình thường ạ, hơi nghèo một tí. Nhưng cũng co 1 điều là bố mẹ em không ở với nhau. Trước thì em thấy chuyện này bình thường, vì chuyện xã hội hợp tan khó nói. Và em thấy quan trọng là em được học hành, được giáo dục tốt, có kiến thức nền khá, có thể nói là như thế. Nhưng có thể với bố mẹ anh ấy thì đây là vấn đề nghiêm trọng.
    Em cũng không biết thế nào nữa. Sáng nay bác í lại gọi điện, và nhắc lại yêu cầu hômqua. Bác ấy cũng bảo em tuyệt đối không được nói lại cho anh ấy biết về cuộc gặp hôm qua. Em thấy mình như bị khủng bố tinh thần và mệt mỏi vô cùng.
    Được pretty2010 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 20/04/2010
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nói với mẹ anh ý rằng :con zai bác đã 33t rồi đấy, thế bác có muốn con bác lấy đc vợ ko? có muốn có cháu bế ko thì bảo nào.con zai ế sưng có ng lấy là tốt lắm rồi lại còn chảnh
  6. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, tớ cũng đang mệt cả đầu để thuyết phục bố mẹ đây. Chẳng biết ở đâu ra cái lý thuyết Mộc khắc Thổ, đến là khổ
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    32 thôi chứ, làm gì mà độc mồm thế em.
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Lỗi không tại lý thuyết. Lỗi tại người đọc mà không hiểu lý thuyết.
    Ngũ hành là sự đúc kết từ thực tế. Giải nghĩa thì rất thô mộc thôi: Mộc là cây, đặc tính như thực vật; Thổ là đất.
    Mộc khắc Thổ, đúng thế. Cây hút dinh dưỡng từ đất, kiềm chế đất. Nhưng đất mà không có cây mọc thì đất lở lói, xói mòn.
    Biết là thế, nhưng chuyện thuyết phục các cụ mà ngồi giảng giải như thế thì không có hiệu quả nhanh. Kinh nghiệm của tớ là cứ phải cho bố vợ ăn đấm, và cho mẹ chồng một gáo nước lạnh. Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời...he he.....
  9. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Theo các anh thì tình hình này là bác í chê gia đình em hay thực sự là chuyện bói toán? Mà bất cứ lý do gì đi nữa, thì em có lỗi gì đây? Nếu bảo em sai ở đâu, em không tốt chỗ nào và bảo em khắc phục thì em còn biết mà lần, chứ thế nỳ thì căng thẳng quá các anh ạ
  10. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chắc bói toán thôi, bố mẹ anh cũng thế

Chia sẻ trang này